Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Khu Phố Lồng Đèn
118008 lượt xem | 16 lời bình | 3 sưu tầm
Đường Lương Nhữ Học - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
lồng đèn trung thu
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
Chổ đậu xe:
Xe ô tô - Không thu phí, Xe đạp & xe gắn máy - Không thu phí
Dành cho:
Tất cả
 
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/09/2012
Gửi lời cảm ơn
     
đẹp ấy nhưng mà hơi bát nháo ^^

Thiết kế website chuyên nghiệp: http://www.sovinet.vn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/09/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua cũng nghe mọi người bàn tán về dường này nhưng chưa có thời gian đi xem thế nao

noi that nha bep: http://www.noithatero.info
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
18/09/2012
Gửi lời cảm ơn
     
nơi bán/trao đổi các loại sách cũ, sách hiếm: http://sachhot.info
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
111
q10
Gửi tin nhắn
15/09/2012
Gửi lời cảm ơn
     
wap giải trí số 1 việt namhttp://mobix.uiwap.com/

tải game hay cho điện thoại:đánh bài online,bắn súng online,nghe nhạc trực tuyến,)phần mềm xem trộm tin nhắn,quản lý người yêu.. tất cả điều miễn phí 100%
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
18/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã hết một năm rồi, khu phố đèn lồng lại đến dịp bừng sáng lung linh như những giấc mơ trẻ thơ.

Đi dọc Phố Đinh, cảm nhận niềm vui tràn ngập xung quanh, tiếng cười, tiếng nũng nịu trẻ con, những ánh mắt hạnh phúc lấp lánh sau những ánh màu cầu vồng của đèn lồng, đèn giấy, đèn điện,...Xe cộ, người đi bộ đi lại tấp nập, không khí như nóng bừng vì niềm vui...

Mấy hôm trước trời mưa liên tục, phố đèn lồng cũng vắng... Hôm nay trời hanh khố, đi dạo ngắm ở phố đèn lồng, chọn lựa những chiếc lồng đèn xinh xắn làm quà thật là phù hợp...

Đến cuối Phố Đinh là đường Nguyễn Án, chợt phát hiện ra 1 tiệm kem tươi nép mình sau những chiếc đèn lồng rực rỡ...Mấy năm trước không thấy có. Chà, phải nếm thử mới được,... Tiệm không bán bánh xốp thông thường, mà bán bánh ốc quế nướng thơm phức, giòn tan, ăn kèm với kem tươi vani mới ra lò, vị sữa tươi dịu mát thật quá tuyệt.

Tiệm còn có chén kem xinh xắn, ăn được giòn tan (thấy có mấy vị khách mua kem, còn mua thêm bánh để ăn), mình ăn xong cây kem vani, mua 1 chén kem tươi trái cây, phủ chocolate, vừa đi vừa nhâm nhi lại đi dạo phố đèn... Vị ngọt mát của kem, vị dịu mát của sữa tươi, vị chua thanh của dâu tươi như rất hợp với không khí nơi đây...

Mấy hôm nữa phải rủ đám bạn đến vừa ăn kem vừa đi dạo, tiện thể dụ dỗ tụi nó mua tặng mình vài cái đèn lồng mới được... (^^)
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Duyên Sen , ĐĐA thích lời bình này.
Giftviet uhm, nhìn ảnh đẹp và lung linh vậy thì ai có thể bo qua được smiley http://www.noithatero.info
21/09/2012  
Yugo dạo này nhiều bạn đến đây chụp hình nhí nhố quá, làm khu phố này mất đi vẻ đẹp vốn có rồi :(
11/09/2011  
38
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
      Cứ mỗi độ xuân về, hay là một ngày lễ nào đó lớn của người Hoa, mình thường cùng một vài người bạn cùng rủ nhau đến con phố này để nhìn ngắm lồng đèn, cùng trẩy hội lồng đèn. Lần nào cũng vậy, mình và bạn bè mình ai cũng cảm thấy nô nức và vui tươi quá chừng luôn, ai cũng cứ đau nhau ghé chỗ này chỗ kia nhìn ngắm lồng đèn và làm vài tấm ảnh lảm lưu niệm luôn.

    Mình thấy các loại lồng đèn ở đây rất là đa dạng về màu sắc, thể loại và hình dạng, kích cỡ, mình nhìn mà cứ muốn hoa cả mắt lên luôn, nhiều khi mình cũng chọn mua vài cái đem về nhà treo chơi vừa để trang trí mà cũng để làm lưu niệm luôn.

  Mình thấy giá cả của những chiếc lồng đèn cũng tùy theo mức độ, lớn nhỏ, phức tạp hya đơn giản mà có giá cả khác nhau, nhưng phần chung là giá cả rất vừa túi tiền, phù lợ lắm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi nhỏ thik trung thu lắm...năm nào cũng lon ton đi rước đèn .. lớn rồi nên ko còn hứng đi rước đèn nữa, mà chỉ còn hứng đi ngắm lồng đèn ^^trung thu năm ngoái cherry với bà chi ra đây dạo phố lồng đèn của ng` Hoa ... con đường nhỏ trưng đầy đủ thứ loại lồng đèn lớn nhỏ đủ màu từ lồng đèn giấy đỏ hồi xưa đến lồng đèn giấy bây giờ có đủ,thik nhất là cái lồng đèn hình khinh khí cầu bự bự ^^ mà mắc wa nên ko mua T_T ... lên đây ngắm lồng đèn thoải mái,chụp hình thoả thik xD mà đường nhỏ ,xe còn chui vô, ng` đi mua tấp nập nên chen lấn hơi bị mệt ... thấy ng` nước ngoài cũng thich đến đây lắm, cầm máy ảnh chụp lia lịa :D bởi vậy đây là 1 nét văn hóa đẹp đáng được giữ gìn...
Sưu tập: choi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tết trung thu này nếu thiếu đi phố Lồng Đèn này chắc khu Quận 5 sẽ thiếu thiếu chút hương vị gì đó của lễ hội tháng tám này.

Đi dọc theo con đường Lương Nhữ Học,hồi ức tuổi thơ như quay về,nhớ những ông Sao,thỏ Ngọc lung linh ánh nến...

Dù có nhiều loại đèn pin nhạc đèn sặc sỡ nhưng vẫn không thể lấn át những chiếc đèn trung thu truyền thống sắc đỏ sắc vàng,

Đến đây như lễ hội,trẻ con mặt tươi rói,nhìn ngắm các ánh đèn màu sặc sỡ.

Khu phố vẫn còn những nét cổ,những ngôi nhà nét xưa,gắn với những ánh đèn trung thu lung linh sắc nến,sẽ rất khác những gì bên ngoài thành phố.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Heheh hồi tối này mới lê lếch sang đó mua lồng đèn, trời ơi, đông quá trời đông, nhưng dòm lồng đèn + dòm bà con đi mua lồng đèn vui thiệt. Ban đầu là định mua một cái lồng đèn kéo quân về treo cho ấm áp nhà đêm trung thu, nhưng ra dòm mãi mà không thấy cái nào ưng ý, hix mà giá cái nào cũng >100k. Nhưng rồi cũng ôm được một mớ lồng đèn xếp bằng giấy về để treo(hix bị trấn lột hết trơn, còn được một cái xách về, hehe): 4.5kx13cái= 60k + được khuyến mãi thêm 1 cái lồng đèn bé xinh xinh nữa. Ah mà sao không thấy lồng đèn kéo quân bằng giấy? Mình đi vòng vòng xem thì thấy toàn bằng nhựa? Bạn nào biết chỉ dùm mình chỗ mua lồng đèn kéo quân bằng giấy nha! Cảm ơn nhìu nhìu! Hix chỉ có một điều hông hài lòng duy nhất: gửi xe bị chém đẹp 5000k/chiếc
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lan Tường Chà thích nhỉ, đang tính mua vài cái lồng đèn cho mấy cháu nhỏ của mình ở nhà
13/09/2008  
21
34
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Càng về sau này thì những cái lồng đen giấy bóng kiếng càng bị lấn át bởi lồng đèn pin, lồng đèn giấy của Trung Quốc. Điều đó khiến cho những đứa lớn đầu mà thix lồng đèn giấy bóng như nó ít có cơ hội sở hữu 1 cái lồng đèn như ý.
Thế là phố lồng đèn như 1 giải pháp cuối cùng. 1 con đường đầy áp lồng đèn đẹp như mơ. 
Trung thu năm nay, nhất định nó sẽ ghé đến khu phố lồng đèn nữa.
Sưu tập: Khu buôn bán_Chợ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
25
68
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhớ ngày còn nhỏ, cách đây hơn 10 năm,mình học trường tiểu học Minh Đạo nên sáng nào cũng đi ngang qua đây.
Mình thik nhất là những ngày sắp đến trung thu, đi qua con phố này, không khí rất nhộn nhịp,tấp nập, màu xanh, màu vàng nổi bật trên nền màu đỏ của đèn lồng, trông thik mắt vô cùng. Thế mới đúng là không khí trung thu.
Mấy năm về sau, bên cạnh những đèn lồng cổ điển, còn có thêm mấy loại lồng đèn trung quốc, đủ màu sắc, đủ kiểu cách. Mỗi lần qua đây, mìnhv ẫn thik ngắm những sắc màu tươi rói, rực rỡ của lồng đèn, nhưng ghét những tiếng "tít tít..te te" của những cái lồng đèn dùng pin ấy lắm.
Một nét đẹp văn hoá của TP HCM, của khu phố Tàu cần được gìn giữ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
29
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Khu này cũng gần nhà nho'x,đây tòan là người hoa ở,con đường này có tiếng lá bán lồng đèn vào những dịp trung thu,nói đến khu bán lồng đèn ko ai là chẳng bit tiếng nơi đây.Đây là chợ đặc biệt chỉ được thành lập duy nhất 1 năm 1 lần nhân dịp trung thu. Các lồng đèn ở đây khá đa dạng về màu sắc, hình dáng, chủng loại. Lồng đèn điện (đa số nhập từ Trung Quốc về), lồng đèn truyền thống có, và có cả lồng đèn kiểu người Hoa nữa…Thích nhất là vào btối đi ngắm người ta bán lồng đèn,vì già òi nên chẳng có mua làm chi hihi,thật là nhộn nhịp,đủ màu sắc thấy thích thú ghê ước gì mình nhỏ lại cũng mua 1chiếc xách tung tăng đi chơi.
Về giá cả thì vô cùng đa dạng. Từ lồng đèn giá 2k/ cái ( loại nhỏ )đến những lồng đèn tận 500k/cá(đèn kéo quân xài điện, loại to) Tuỳ theo gia đình và khả năng thu chi mà các vị khách đến đây chọn lựa cho mình.Mặc dù lồng đèn Trung Quốc rất đẹp với âm thanh khá vui tai nhưng loại đèn kiếng truyền thống của nước ta vẫn chiếm ưu thế và đắt hàng nhất. Không chỉ khách Việt mà còn có cả khách nước ngoài. Các vị khách đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu cứ xuýt xoa mãi về những chiếc lồng đèn và thi nhau chụp ảnh. Một vị khách người Nhật vừa cầm một chiếc lồng đèn vừa nói: “Kirei desu ne!” (Đẹp quá nhỉ?) cho thấy được lồng đèn Việt rất được yêu thích nhé!
Bởi lẽ không chỉ là một khu chợ lồng đèn mà còn là một nét văn hoá được gìn giữ lâu đời. Và nét văn hoá đó lại được thể hiện ra từ những chiếc lồng đèn be bé xinh xinh mỗi dịp rằm tháng 8…
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Cũng sắp tới trung thu rồi, chắc khi đó nơi đây nhộn nhịp lắm
27/08/2008  
26
39
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Khu lồng đèn này nằm gần nhà mình nè! Nhưng, tui vẫn phải thông báo tin xấu. Năm ngoái, tui đi mua lồng đèn cho mấy nhóc trong xóm chơi Trung Thu. Nên thấy gần nhà, tiện wá, tui tắp vô mua. Khi lấy lồng đèn xong, tính tiền, tui mới tá hoả, họ đưa ra cái giá không thể nào chấp nhận được, 1 cái = 50.000đ. Ặc, nơi này bán mắc kinh khủng. Đó là cái máy chém cho anh nào hào phóng mua lồng đèn cho bạn gái... hihihi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, lồng đèn khu này thuộc vào loại phong phú và toàn hàng cực phẩm. Với lại, có nhiều kiểu, nhiều hãng, nhiều xuất xứ từ đủ các nước để lựa chọn!!! 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
..pe..xau ... choy dat oy sao mac' wa' vay huhuu,tie`n dau mua...?hiihihi.
28/08/2008  
464
131
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Kathy từ nhỏ tới giờ trung thu nào cũng khoái có lồng đèn hết, mà đâu phải trung thu nào cũng có lồng đèn để chơi đâu. Gìơ thì lồng đèn không là một thứ đắt tiền như hồi nhỏ, tha hồ mua. Hôm trước, mua được hai cái lồng đèn giấy màu đỏ ở đây, trung thu này sẽ cầm lồng đèn đi chơi trong nhà ( vì già rồi ra đường bị cười chết).

Phố này có từ khá lâu, bình thường thì họ bán những thứ đồ đặt trên bàn thờ của người Hoa, chỉ những ngày trung thu ở đây mới nhộn nhịp như vậy.

Đến đây, thì Kathy chỉ thích những loại đèn làm bằng giấy thôi, còn những đèn pin của Trung Quốc thì nhìn vô hồn lắm, chơi không thích bằng.

Trung thu đến rồi, mua vài cái đèn giấy treo trong nhà, nơi làm việc, cho không khí trung thu được tràn đến mọi nơi. Gía lồng đèn giấy nhỏ: 4.000đ, đèn to từ 5.000đ đến 10.000đ.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hợp Phố Chỗ này hơi xa nhỉ. Anh muốn mua khoảng 20 cái lồng đèn giấy, to nhỏ đủ cả...
21/09/2007  
49
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Mấy bữa trước Cio và chị Kathy đã dạo phố lồng đèn và chụp hình ở đấy. Cái này chỉ cần nhìn Ava của Cio là biết roài!

Không khí phố lồng đèn thật nhộn nhịp. Ngắmnhững chiếc đèn lồng làm Cio nhớ lắm những ngày Trung Thu khi còn bé, Cio đã hạnh phúc đến thế nào khi được chơi lồng đèn cùng bạn trong xóm. Bây giờ, dù vẫn còn thích chơi trò ấy nhưng cảm giác thú vị như xưa cũng giảm nhiều.

Chắc chắn, Cio cũng sẽ đến phố lồng đèn một lần nữa để chọn đèn cho mấy đứa em. Còn đèn cho Cio thì... Cio thích được bạn tặng chứ sẽ không mua đâu. Có Thổ Địa nào muốn tặng cho Cio không nè?
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
..pe..xau ... dung rui tung tuoi nay rui tui cung chua tahy cho nao ban nhiu long` de`n nhu the' nay? thich ưa' di ma^t'.
28/08/2008  
la la la sống mi' chục năm rồi seo chưa đi wa đây ta !!! bữa nào wa dạo cái. đường đó ngắn lém ha? hem có số gì hít ! ^^ hehe, ác wó , dzô wán người ta chụp hình chứ hem chịu mua. chờ đc tặg ^^. Cio mún đe`n lọai gì ? có đèn nào 1000$ (USD) ko? lalala mua tặg, hem thì thoai, sang mo`a.
21/09/2007  
22
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Sắp đến mùa Trung Thu, chắc mọi người ai cũng muốn mua lồng đèn. Nếu thế thì hãy dành thời gian đến khu vực Trần Hưng Đạo - Hải Thượng Lãn Ông - Lương Nhữ Học để mua lồng đèn.
Năm nào tui cũng ra đây mua lồng đèn. Con đường đó có rất nhiều tiệm bán lồng đèn với đủ chủng loại màu sắc, đặc biệt là các loại lồng đèn làm bằng giấy kiếng màu đỏ. Có cả lồng đèn kiểu Trung Quốc. Giá cả cũng tương đối, nhưng tốt nhất là bạn nên trả giá.
Tuy nhiên, đường hơi nhỏ nên có thể bạn sẽ thấy bất tiện khi đi mua.
Sưu tập: Mua sắm
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 55 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 24 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 48 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 18 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 23 lời bình
Phân loại: Mua sắm
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?