Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bún Riêu Thanh Hải
23075 lượt xem | 20 lời bình | 3 sưu tầm
14/12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8435785
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
8
Yêu thích -
7
Bình thường -
4
Thất vọng -
1
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
2
q10
Gửi tin nhắn
11/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Toi thuong xuyen den quan nay an. Phai noi la ngon - bo - re- vui ve. Toi cham 10 diem.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
dansaigon8x thích lời bình này.
meanvat tôi là trùm ăn vặt đây, nói về bún riêu cực ngon ah, hơn mười mấy năm ăn vặt, ăn uống, nói về bún riêu ah, chưa nghe nói ở Trường Chinh. Khi nào các bạn ghé xuống quận 11 ăn thử bún riêu mệnh danh số 1 của Sài Gòn có tên Bún Riêu Ban Mê 342 Lãnh Bình Thăng (góc ngã tư Đội Cung với Lãnh Bình Thăng),...
25/10/2012  
15
116
q10
Gửi tin nhắn
14/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán bún riêu này đúng theo hương vị bún riêu Bắc. Tô bún riêu nóng và thơm. Ngày trước giá chỉ khoảng 7-8k/tô, nhưng hiện nay giá đã khá đắt khoảng 12-15k/tô. Ngoài bún riêu, quán còn phục vụ Bún ốc và các chế biến từ ốc như Ốc nhồi thịt, ốc luộc, ốc nấu chuối...
Mặc dù giá hơi đắt nhưng thức ăn ở đây chế biến khá ngon. Mình đến đây ăn và cũng thường xuyên gặp các nghệ sĩ cũng đến đây
bạn đến thử 1 lần xem nhé!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
29
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tình hình là buổi sáng mới xem quán bún riêu trên thổ địa là chiều rủ rê 2đứa bạn đi liền,Qúan kiếm ko quá khó,ko gian tạm ổn sạch sẽ nữa,thấy nhìu bạn khen nên quyết định kiu 3 tô ăn,ui trời bún ít xịn mà có ít ốc quá 14k/1tô rau thì tòan rau chuối nhìu.Điều quan trọng là khi mình ăn xong ra về lại cảm thấy trong người thật uể ỏai giống như là làm việc mệt lắm a',bạn mình cũng bị,btrai mình bảo là do ăn trúng hàn the hay do quán nấu bột ngọt nhìu a',phải chăng là thế ko ta?Bún ốc ko đc ngon lắm,theo mình thấy chắc có lẽ ko hợp,ăn vào cơ thể mình lại bị vậy nữa
Mình nghĩ sẽ ko có lần thứ 2 bước tới quán đâu,hichic,người ta ăn ko bị sao sao mình lại thế nhỉ?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
36
q10
Gửi tin nhắn
13/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chỗ này là quán ruột của mình nè. Mặc dù hơi xa nhà mình nhưng mà rất hay ghé quán. Mình biết chỗ này từ hồi nó là một cái quán nhỏ xíu bày chừng 7-8 bàn thôi. Bi giờ nó đã phát triển lên thành 3 quán như vậy lận :D Quán đồ ăn rất ngon nè.

Bún ốc riêu cua thì quá nổi tiếng khỏi nói rồi. Muh mấy bạn tới thì mình recommend nên ăn thử ốc xào chuối xanh (là ốc bươu xào í mà) Ốc cũng ngon mà chuối cũng ngon. Mà là xào khô chứ ko có nước như mấy chỗ khác mình ăn :D Nói chung là rất tuyệt. Phục vụ dễ thương lắm nha. Quán này của người Bắc nên từ chủ quán tới phục vụ đều nói giọng Bắc nghe rất hay :D PS: Gửi xe hem có tốn tiền :) Bonus point cho quán này.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chà nói tới ăn thì khoái lắm đó nha.
Quán này mình biết từ hồi lúc quán còn rất lụp xụp không phải sạch sẽ và rộng lớn như bây giờ đâu.
Có bao giờ ăn ốc xào chuối xanh chưa? Ngon lắm đó nha, mùi rau xào và chuối xanh vừa giòn vừa ngọt rất dể thèm nhưng một dĩa của nó bán ít quá ăn không đã thèm gì hết. 
Àh còn món ốc hấp lá chanh nữa. Dĩa ốc bưng ra nóng hỏi vừa thổi vừa ăn chấm nước mắm ớt có lá chanh, đúng thật là ngon ghê hồn
Àh cái này mới quan trọng nè, giá cả thì ok, Ngon bổ rẻ đúng là gu của tụi mình đó 
Cuối tuần này kéo nhau đi ăn thôi, nói nảy giờ thèm muốn chết. 
Àh quên Nó nằm trong một khu toàn quán ăn ngon không hà mỗi ngày thử một món đi để đến cuối tháng hết tiềnhihihi 
Tuần rồi tháng 10 mình có đi lên đây ăn để ôn lại chúc kỷ niệm đó mà 
nhưng giá cả bây giờ phải nói là mắc kinh quá đi hà, hình như một to bún ốc riêu cua là 16000 mắc kinh chưa
các thổ địa nên đi thử một lần và ăn thử ốc nhồi thịt đi nha ngon lắm đó hihihi
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic Trời đất! ở trên thodia lâu thế mà Nice chưa ăn quán này sao?
26/07/2008  
Nice Trong quán bún riêu này có cả món ốc nữa hử ? hay nhỉ
26/07/2008  
7
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Sau khi nghe giới thiệu trên thổ địa chiều nay mình và 1 ngùơi bạn đã đi thử wán này.Nói chung là do đã có chỉ dẫn nên việc tìm đuờng ko làm bọn mình mất nhìu thơi gian.Chiều nay đến wán tầm gần 5h nhưng wán cũng ko đông như miêu tả.Mà bọn mình đến lúc trời đang mưa nên ko thấy ko khí ở đây có vẻ rất ẩm uớt  và ko dc sạch sẽ cho lắm.Đồ ăn ở đây giá nói chung là ko rẻ ko mắc,chất luợng thì cũng vừa phải,nói chung là cái j cũng trung bình.Hôm nay ăn 1 tô bún riêu cua là 14k,gọi 1 đĩa ốc hầm nhồi thịt là 35k/10 con.Về thức uống thì ngòai các lọai nuớc ép trái cây ra wán còn các món nuớc đặc sản như mơ,tắc,sắn...tất cả đều 6k(giá cập nhật mới nhất 30/9/2008).Đuợc cái ở đây phục vụ khá niềm nở và cực kì nhanh
Nói chung là mình thấy wán này tàm tạm như bao wán khác đã ăn thôi.Ăn 1 lần cho biết chứ chắc ko way lại thêm nữa đâu,Cho 3 sao:nên thử cho biết
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
39
q10
Gửi tin nhắn
04/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
                   Mìn là người Nam nên cũng ít thấy hợp khẩu vị dzới mấy món miền Bắc cho lém. Hôm trước tới nhà cô ở đường Trần Văn Đang, cô dẫn cả bọn đi ăn bún riêu, cô bảo: "Quán này ngon mà nổi tiếng lém". Mình cũng đi theo. Ngoằn ngoèo trong con hẻm trên đường Kỳ Đồng (chéc bi giờ đi lại mình thà chịu nhịn còn hơn bị lạc đường qué ), cuối cùng cũng mừng húm vì đã thấy được cái quán.
                  Tụi mình lơ ngơ ko bít gọi món gì cho nên để cô "đi chợ" dùm. Mỗi đứa được một tô bún riêu cũng big lém nấu theo kiểu Bắc, trông hấp dẫn ghê. Rồi cô còn gọi món "độ" của quán là ốc xào chuối nữa. Không bít phải hôm đó vì mình đói như con sói hay ko mà ăn thấy ngon dễ sợ.
                  Mình còn mê nhất ốc nhồi ở đây nữa. Ngon tuyệt cú mèo . Bữa đó 8 người đi ăn mà hết có hơn 200k thui, hoành tráng một bữa no nê, làm mình căng bụng và chắc mai mốt rủ tụi bạn ghé nhà cô thường xuyên quá hehe 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu 8người mà hết 200k là quá bèo hen, rũ vừa vừa thôi, rủ nhiều quá là cô cháy túi à
05/09/2008  
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
1 buổi tối trời mưa lất phất nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm ướt cả người . Xuôi theo hướng từ sân bay về , bạn chợt thèm ăn bún riêu thay vì đề nghị ăn phở của mình . Thóang nghĩ lâu rồi mình cũng chưa từng ăn bún riêu , giữa cái chốn thành phố đông đúc như thế này , sống dc 4 năm mà chưa lần nào thưởng thức dc hương vị "bún riêu" như chính tên gọi của nó, có chỗ cũng bán nhưng mà không đạt dc yêu cầu đúng của 1 tô bún riêu cua . Bỗng nhớ đến Bún Ốc Thanh Hải , 1 trong những địa chỉ nổi tiếng về món bún riêu ốc đúng gốc Bắc giữa Sài Gòn .  Nằm trong con hẻm bán  Miến Gà , Thanh Hải nằm trong góc những ngôi nhà chung cư , khá yên tĩnh . Quán sạch sẽ . Nhân viên phục vụ bình thường , không để ý cho lắm .
Bún riêu khá là đạt chất lượng . Gọi 1 bún riêu cua và 1 bún riêu cua ốc. Có lẽ trong cơn bão giá nên khá ít riêu cua và ốc trong tô ,  bún tương đối nhiều , nước rất ngon . Thêm chút mắm tôm và ớt bằm vào nữa..... Húp 1 muỗng nước lèo là ấm ngay sau khi đi dưới cơn mưa . Lâu rồi mình mới dc thưởng thức 1 tô bún riêu cho ra hồn như thế này . Ngon thật .

Ngòai những món bún thì quán có bán kèm theo nước uống . Có nước sắn dây , chanh muối , chanh dây ... và các lọai nước ép khác nữa. Nước ép chất lượng mà lại giá rẻ nữa. 

Cập nhật giá cả :
Bún riêu cua ốc : 14.000
Bún riêu cua : 12.000
Ốc hấp ngồi thịt : 35.000
Ốc xào chuối xanh :14.000
Ốc gạo hấp lá chanh : 12.000
Nước ép : 6.000
Sưu tập: Quán ăn
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Pansy Hix, sao mình tìm chỗ này hoài không ra, có thấy hẻm 14 ở đâu đâu. Chỉ giúp đi
13/08/2008  
H_classic Thèm quá! Cũng hơn 1 năm rồi chưa ghé đây nữa. hiic...
01/08/2008  
8
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
bún riêu Thanh Hải - 1 thương hiệu có lẽ đã khá quen thuộc với ng dân Sài Gòn, mỗi món ăn ở đây mang đúng hương vị đậm đà của ẩm thực dân tộc.... giá cả phải chăng, có nhiều món ăn miền bắc khác nữa chứ ko chỉ riêng bún riêu... mỗi lần đến đây theo thói quen tôi đều gọi trước một tô bún riêu cua ốc trước rồi mới tính việc có gọi thêm các món khác ko... những ai chưa biết thì nơi đây rất đáng để thử đấy
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Phở trong quán này khá ngon, đáng để ăn lắm
30/07/2008  
48
79
Đồng Nai
Gửi tin nhắn
02/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có lẽ là do không hợp khẩu vị nên chẳng thấy ngon tẹo nào, chỉ có điều quán nì nấu đúng vị riêu cua miền Bắc. Quán rất đông, đôi khi không có chỗ ngồi...
Có điều với 1 tô bún riêu giá 16.000đ thì hơi mắc thì phải, không kèm nước uống.
Ăn một lần thôi, chắc không quay lại nữa 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
    Nằm trong cùng hẻm Miến gà Kỳ Đồng nổi tiếng đó. Đi sâu vào trong hẻm nữa là bạn sẽ gặp bảng tên quán. Cái sân chung cư được tận dụng để xe nên cũng đỡ chật chội. Hương vị của ốc luộc, bún riêu, bún ốc rất Bắc. Mổi lần thèm bún riêu Hà Nội lại ghé đây ăn. Thú thực là mình chỉ biết mỗi quán này bán bún riêu giống ở HN nhất (nhưng không ngon bằng bún riêu HN rồi). Chưa tìm thấy quán thứ 2. Một số quán khác nấu bún riêu theo kiểu miền Nam mình ko ăn được. Rau sống cũng đủ các loại rau như bún riêu ngoài HN. Ốc luộc nóng hổi, thơm mùi gừng, lá chanh, lá bưởi.... rất dễ chiụ. Cả nước chấm ốc luộc cũng đúng kiểu Bắc luôn. Quán đông, thường hết chỗ và cũng không được sạch cho lắm. Nhưng mỗi lần ngồi ăn chen chúc thế lại nhớ những sáng mùa đông Hà Nội, 2 chị em ra phố ngồi ăn sáng ở hàng bún riêu, ốc chật chội trong làn gió lạnh. Nước mắt chảy không biết vì gió hay vì ớt quá cay? Ăn xong tô bún ấm cả người! Cứ ăn bún riêu, bún ốc ở đây lại nhớ Hà Nội thế không biết.
Giá cả bình thường. Phục vụ rất nhanh nhẹn và nhiệt tình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/02/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình ăn ở đây đều đều, mặc dù quán không ở gần nhà hay công ty tí nào. Hình như tháng nào mình cũng ăn ở đây ít nhất 2 lần, và hôm nay là 1 ngày như thế.

Quán rộng rãi hơn xưa kia, chỗ đậu xe thoải mái.

Đặc biệt của quán là bún riêu ốc và những món ốc chế biến (Ốc gạo, ốc bưu...). Dạo nàyt tăng giá, hình như 16,000 đ/tô rồi thì phải. Oải, cứ mỗi năm là tăng giá 1 lần.

Ăn được lắm, nơi đây nổi tiếng đó.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
143
46
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Theo những lời bình hấp dẫn của các bạn Thổ Địa hôm qua Chuột đã đến Kỳ Đồng để thưởng thức món bún riêu cua.

- Địa điểm : rất là dễ tìm, Chuột chỉ nhớ loáng thoáng trên thổ địa nói là quán Thanh Hải nằm trong cái hẻm đối diện ngân hàng, thế mà cũng nhanh chóng tìm ra quán trong 1 phút nhờ bảng hướng dẫn rõ ràng.

Nhìn chung quán khá thoáng, đông khách nhưng không có cảm giác xô bồ ồn ào. Quán sạch sẽ, chấm vệ sinh 8 điểm.

Thực đơn của quán được treo rõ ràng trên 2 bên tường của quán, món ăn và giá tiền được ghi rõ ràng để khách chọn lựa. Giá cả phải chăng. Chuột thích nhất là nước ép, chỉ 5000 là có 1 ly nước ép to và đặt, ngon cực kỳ.

Món bún riêu thì khỏi nói, tuyệt vời đến cọng bún cuối cùng. Riêu được chế biến kỹ, không đóng cục mà cũng không tan hết vào trong tô bún nếu bạn đừng quậy tan nó ra. Một tô bún riêu cua, bún riêu cua ốc to đùng chỉ từ 8000-10000.

- Đặc sản ốc của quán Thanh Hải thì đúng là very good. Hôm qua Chuột ăn món ốc gạo hấp lá chanh, ốc được rửa sạch sẽ, không có mùi hôi, và được chọn lọc kỹ càng, không một con ốc nào bị chết hay không ăn được. Tiếc là món ốc không có mùi thơm ngào ngạt hương lá chanh như món ốc ở nhà tự nấu. Chấm 9 điểm.

Bạn nào thích món bún riêu cua ốc thì thử 1 lần đến với Thanh Hải thưởng thức nào ^_^

*******************************************************
Tuần trước quay lại ăn món bún riêu yêu thích. Tô bún vẫn chất lượng như ngày nào, chỉ tiếc là phục vụ kinh hãi quá. Cảm giác cứ như mình đến xin ăn chứ không phải là vẫn thanh tóan đầy đủ. Những người phục vụ cộc cằn khó chịu, hix hix.
Tạm biệt Thanh Hải không hẹn ngày gặp lại, khiếp quá
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
la la la đúng là mấy bà. tô có chút xíu mà hô to đùng. :P.
19/09/2007  
be bu ở đây ăn ngon hen, mà sao chuột đi ăn ko rủ Bin đi với? :(
25/08/2007  
13
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán bún này đối diện hẻm nhà bạn trai của mình. Nên mình đã ăn nó từ rất lâu rồi. Không biết có phải mình khó tính wa không? Nhưng mình ăn cũng bình thường, không thấy gì đặc biệt. Còn món ốc thì thua bên quán ốc bươu nổi tiếng bên Q4. Bún riêu ốc mình đã ăn nhìu lần rồi. nhưng chỉ ăn vì đói, chưa bao jờ ăn vì thèm bún chỗ ấy cả. hìhì. Hồi đó lúc mình ăn tiệm chưa sửa thì chỉ có 6k 1 tô. Hôm đó mình ngồi ăn thì ngay gần bếp nhìn vào mấy người làm bếp thấy dơ dơ thế nào ấy. cũng sợ sợ không dám ăn nhìu nữa. Khi quán sửa lại thì mình để ý bếp có sạch hơn nhưng cũng mấy người nấu cũ. Họ lấy bún cho khách mà toàn bốc tay thôi. Nhưng không biết sao mọi người lại khen nhiều thế. Thua xa bún riêu gần nhà mình (hồi mình còn nhỏ mình ăn bún riêu gần nhà đã gặp anh Chi Bảo rồi :" ). Bữa nào mình coi lại địa chỉ chính xác sẽ giới thiệu bún gần nhà mình cho các bạn thích bún riêu nhé.
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
oishi em viết bài nhớ xuống hàng cho dễ đọc nhé!
04/10/2007  
angel1511 À cái quán bún riêu mình nói ấy. Hồi đó bán ở vỉa hè, có lần mình ăn fải đợi đến 45phút mới có vì chỉ có cô chú và một ngừời giúp việc thôi. Làm ăn được tô bún riêu cũng mất cả ngon vì bực mình! không vì mấy bà chị thì mình đi ăn cái khác rồi. Không biết jờ sao. Nhớ ngày xưa wa. huhuh :((
04/10/2007  
182
23
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nhờ là fan của Thổ Địa nên mình mới biết quán này đó, nghe theo lời quảng cáo của các dân cư Thổ địa, mình đã tìm đến đây để thưởng thức đặc sản ốc. Phải nói là món bún riêu ốc ngon, mình đến lần đầu chưa thấy ngon, nhưng đến lần thứ 2 thi mới cảm nhận hết vị ngon của nó. Bên cạnh đó món ốc hấp lá chanh cũng lôi kéo và hấp dẫn mình ko kém, mình ăn đến 02 dĩa mà vẫn còn thèm, cậu bạn đi chung bảo mình ăn ít thôi kẻo như con ốc bươu bây giờ. Nhưng mình mặc kệ vì ngon quá.
Xin nói thêm : Quán này có địa chỉ là 14/12 Kỳ Đồng, quán tên Thanh Hải.
Mình cho quán thêm 1 sao nữa là vì quán ko lấy tiền gửi xe, mình thích những quán như thế.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Mình cũng đi quán này nhiều rồi. Xem ra có bạn, sau này sẽ rủ đi cùng... Bin chắc là con gái?... khà khà, ăn ốc với con gái vẫn khoái hơn nhỉ.
13/07/2007  
alone Bin sành ăn wá hen, khi nào dắt anlone theo với.>hì hì.!
12/07/2007  
44
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Mình không chắc quán bún ốc đã đến đúng là quán này không, không nhớ rõ địa chỉ nữa chỉ nhớ quán nằm cạnh chung cư và sâu trong hẻm trên đường Kỳ Đồng. Quán này khá đông, hầu như lần nào bọn mình đến cũng đều hết bàn, phải chịu khó ngồi ké những bàn dư chỗ, không thoải mái lắm nhưng nhìn những tô bún nối hổi, thơm nứt bưng đến bọn mình không còn quan tâm đến chỗ ngồi chật chội nữa.

Chủ quán hình như là người miền Bắc, ngoài bún còn có món ốc hấp lá chanh đúng theo khẩu vị miền Bắc. Bình thường mình không khoái món bún riêu cho lắm, nhưng bún riêu nước đặc biệt đậm đà và thơm ngon. Vì thế cho nên cứ những lúc thật đói bụng là bọn mình vào đây làm liền 2 tô bún riêu mà vẫn còn muốn tiếp tục gọi những món khác.

Nước giải khát ở đây có tắc ép, chanh dây mà mình cũng rất khoái. Và bên cạnh đó quán còn bán cả bột sắn dây chính gốc miền Bắc.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
263
137
Đà Nẵng
Gửi tin nhắn
26/04/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này mình đã đi ăn với gia đình nhiêu lần rồi. Bún ngon, đầm đà. Món ốc hấp lá chanh chầm với nước mấn gừng có những sợi lá chanh sắt nhuyễn ăn thơm cực. Mình thì mải mê lễ ốc còn đứa em thì hỏi "quán này ngon phải không?" Nó cười thầm: "chà tại mình khó tính quá nên đi ăn phải hỏi chừng chừng vậy đấy!"
Trong quán có nhiều món nước uống khá lạ và khó tìm ở những quán thông thường như: nước mơ, nước chanh dây, nước sắn dây. Giá ở đây khá mềm, so với chất lượng của tô bún. 8000 một tô thì phải!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/03/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Tên chính xác của quán là Thanh Hải - 12/14 Kỳ Đồng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Quán này tuy là nằm sâu trong hẻm nhưng mà ngon thiệt. Bún ốc, ốc luộc, ốc bươi nhồi thịt ...rất hấp dẫn ^_^. chỉ ghét cái là hẻm này nhiều quán nên mới đi từ đầu là đã bị chào mời gửi xe quá trời rùi, hihi, đúng là muốn ăn bún ốc thì phải vượt qua...cám dỗ của quá trời món khác trong cùng hẻm :D
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
dansaigon8... Hi hi, minh nho dia chi la 14/12 Ky Dong Phuong 9 Quan 3 ma,...
11/10/2010  
316
237
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/03/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Đặc sệt âm hưởng và hượng vị Hà Nội....
Giá khá là binh dân:
- Bún riêu cua: 7000 đồng
- Bún riêu cua ốc: 8000 đồng
Ngoài ra còn có bán kèm vài món ăn chơi thêm cho vui: nhu ốc bươu hấp lá chanh, ốc xào chuối xanh - món này cũng khá ngon nhưng chẳng biết họ múc thế nào mà thấy lúc nào chuối cũng nhiều hơn ốc ^__^ - chắc là không đều tay, và các món nước Hà Nội: Nước mơ, bột sắn...
- tất cả chỉ khoảng 7000 - 8000 đồng / món
Ngáy trước mình ăn, quán còn nhỏ lắm, giờ thì quán đã mở rộng ra gấp 3 lần rùi, nhưng lúc nào vào cũng thấy đông đúc khách hết. Như thế là cũng đủ hiểu rùi hén.... ^_^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
21
9
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/03/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quán này nằm sâu trong hẻm nên hơi khó tìm nếu ko có người dẫn đi. Đi đường Kỳ Đồng, từ ngã ba Trần Quốc Thảo-Kỳ Đồng xuống, nhìn bên tay trái, kiếm cái Ngân Hàng (hỏng nhớ ngân hàng gì nữa, mà buổi tối bảng tên ngân hàng sáng và rất to), đối diện với Ngân hàng, ở bên kia đường có con hẻm nhỏ, có gắn bảng Khu Phố Văn Hóa í. Đi vào hẻm sẽ thấy rất nhiều hàng quá ngay từ đầu hẻm, người ta mời chào gửi xe rất đông, bỏ qua hết, chạy 1 đoạn, nhìn bên tay phải sẽ thấy 1 con hẻm nhỏ, quẹo vào hẻm đó là khu nhà chung cư, ở giữa sân có cái nhà để xe. Quán bún ốc nằm ở bên phải, vào đó rồi thì chỉ có 1 quán bún duy nhất thôi, quẹo đúng hẻm thì ko sợ lầm. Ở đây có ốc bưu hấp lá chanh, ốc bưu nhồi thịt, ốc hầm thuốc bắc, bún ốc, ..... Giá cả bình dân, ko nhớ chính xác là bao nhiêu, vì có bao giờ đi ăn mà tự trả tiền đâu, hihihi..... Bạn nào đi ăn thì ghi lại dùm cái địa chỉ nhé, mình đến đó thì chỉ còn nhớ mỗi đĩa ốc bươu thôi, chẳng nhớ nổi cái địa chỉ của quán. Chúc mọi người ngon miệng. :D
Sưu tập: Bún
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Chuột Nhắt thanks đã hướng dẫn đường đi,tưởng tượng như phải qua 1 cái mê cung mới tới quán bún ốc :(
03/08/2007  
Gợi ý lựa chọn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 25 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 39 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 34 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 16 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?