Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Bệt Hàn Thuyên
22033 lượt xem | 26 lời bình | 3 sưu tầm
Hàn Thuyên, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
8
Yêu thích -
17
Bình thường -
1
Thất vọng -
0
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
38
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
    Khu cà phê Bệt này thì mình thấy là quá quen thuộc với giới trẻ, nhất là sinh viên của chúng mình. Mình mỗi lần tới đây cùng bạn bè thường với mục đích là tìm một nơi có cây cối thoáng mát cho việc ngồi chơi thư giản, hay là một nơi để cùng bạn bè trao đổi bài vở, thưởng thức khi trời trong lành sau những ngày gò bó trong phòng học.

     Cà phê thì mua uống coi như là giải khát là chủ yếu thôi, do vậy mà cà phê không có bàn ghé để ngồi đàng hoàng gì cả, chỉ là ngồi lê lết, bệt xuống đất chỗ này chỗ kia thôi, thấy cũng hơi bẩn nhưng mà thú vị, giá cà phê rất rẻ luôn, chỉ cỡ 6000đ đến 8000đ là cùng.

    Cà phê Bệt thú vị là vậy nhưng mình nghĩ do là nơi tự do nện sẽ khó tránh khỏi việc chúng ta sẽ nhìn thấy những hình ảnh xấu, không được hay và có thể gây ất đi mỹ quan đô thị. Mình dạo gần đây tới đây uống cà phê thường cảm thấy khó thở, mất đi không khí trong lành, chỉ toàn ngửi thấy mùi thuốc lá, tiếng cãi nhau, chửi thề gây cảm giác rất khó chịu.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
21
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Trước kia

Hình ảnh của một Sài Gòn trong đầu mình trước kia là hai hàng cây bên đường che rợp cả lối đi hay chỉ là những còn đường đầy ánh đèn sáng trưng hoa lệ những buổi tối. Nhưng từ khoảng 1 năm trước khi lên Sài Gòn mình lại có thêm 1 ấn tượng nữa là cà phê Bệt hay cà phê Hàn Thuyên - cái tên rất lạ, nghe rất bụi từ những ngưiờ bạn Sài Gòn. Những tối online cách vài hôm lại thấy status facebook của những người bạn " Bệt nha tụi mày", "đi Hàn Thuyên đi" hay ngắn gọn chỉ là "bệt".
Hình ảnh 1 khoảng không gian xung quanh thoáng đãng đầy cỏ cây đã đủ làm mình thích, đây đó trong những tấm ảnh là nhà thờ Đức Bà rồi từng phần từng phần cứ ghép vào nhau như thế...

Bây giờ

Vài tháng ở Sài Gòn mình không còn đi lạc tìm Bệt như trước nữa. Nơi đó những ngày rảnh rỗi muốn 1 không gian thoải mái đều kéo nhau ra ngồi đồng hay những đứa bạn mới quen không có tiền mời đi 1 quán tử tế thì cũng " Bệt không mày?" để tụi nó có đứa trố mắt hỏi "Bệt là gì? Nghe lạ vậy !! " =)) Vậy mà sau này cũng ghiền như mình :">

Thú vui vừa ngồi nhâm nhi ly nước vừa đợi gọt trái xoài keo của mấy bà mấy chị miền Trung được nghe kể chuyện ngoài đó, thân thương biết bao. Ngắm nhà thờ Đức bà hay nhìn xe qua lại mỗi sáng Chủ Nhật có lẽ bệt đã làm mình nghiện mất rồi :X
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
30/01/2011
Gửi lời cảm ơn
     
                   Lâu lắm từ ngày xa a. Ta ko còn đến nơi này nữa. Có lẽ vì sợ! Sợ những kí ứa xưa lại ùa về, sợ nó póp ngẹt trái tim ta. Xa a gần 5 tháng rồi, mà lòng ko nguôi dc. Iu thì ko còn, nhưng tình đầu ko nguôi dc. Dù pao nhiu lỗi lầm a gây ra khiến ta có thể hận a, nhưng ta coi như ko. Sn nhẹ nhàng đơn giản mà sống.
                   Nơi đây là nơi ta và a  thường ngồi tâm sự, nhâm nhi ly cafe mà a vẫn gọi vui là "nước dã lần thứ n". Ta và a cùng thix cái ko khí ở đây, mát mẻ, và thix ly trà đá dc khuyến mại. Ngồi pên nhau nhìn cảnh vật xq và cảm nhận. Rồi ở đâu đó trong lòng chợt pình iên, cùng với chữ "Lặng"!
                  Ta rất thix cafe, nhưng ta ko ún dc vì nó khiếp ta ép tim. Nhưng từ khi wen a, ta tập ún từ từ. Cafe ta ún lun nhìu sữa để dịu đi cái "đắng"  mà " ngọt" của cafe. Và h nó là 1 phần ko thể thíu trong ta.
                  H đây ta thèm 1 ly cafe. Thèm dc pên a. Dù lỗi lầm có wa lớn, nhưng nhìu khi iu thương xưa lại ùa về làm ta nhớ a. Nhớ lắm!
                  Quá khứ ơi ngủ yên cho ta dc phút giây " iên pình"
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cucainho Sẽ qua .....
11/03/2011  
1
28
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mỗi lần ghé Hàn Thuyên là mỗi lần gặp bạn để 8 ... có thể ngồi hàng h mà k sợ có ánh mắt khó chịu của nhân viên phục vụ :D 
lúc nào cũng uống cafe sữa , đc pha thành 3 lớp nhìn vẫn đẹp mắt như những quán sang trọng hehe 
có điều , uống ở đây nếu k gửi xe thì sẽ phải phập phồng lo sợ vì k bít mí "anh trật tự" đánh du kích lúc nào !!!!
nếu 1 ngày k có đủ nhìu money để đi "quán" hãy đến với cafe bệt Hàn Thuyên nhá pà kon ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
19/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
nói tới cafe bệch hàn thuyên là mình thấy vui ùi, đó là nơi mà mìn thích tới nhất, mấy quán cafe soang trọng mình lại ko thích bằng cafe bệch. cafe bệch rất thoải mái, rất vui, hum nào mà có mấy anh " bồ câu" là chạy um sùm, hhehe, chạy vòng 1 hồi lại trở về vị trí ban đầu, heheeh, thi thoảng lại được ngồi nhâm nhi bánh tráng trộn,ngồi nhìn cuộc sống diễn ra thật là thú vị, tiếng xe, tiếng người thay cho các nốt nhạc du dương, hehehe, ngày nào ko ra Hàn thuyên là mình thấy thiếu gì ấy!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
19/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
[Bệt]... cái tên nói lên tất cả!

Tôi đến bệt lần đầu vào một buổi chiều tối, cùng một người bạn mới quen, cũng chẳng có kinh nghiệm gì, cứ dựng xe, loay hoay tìm chỗ và bệt như bao người. Cô bán cafe thì dễ thương và nhiệt tình, nhất là trong việc... thông báo mấy anh TTĐT. Ở bệt, đơn giản ghế là những tờ báo, mà thường thì chẳng cần ngồi lên cái gờ bao quanh bãi cỏ, cứ thản nhiên bệt hẳn xuống đất, ko có máy lạnh phà phà trên tường, chỉ có gió và gió mà thôi. Cảm giác sau một ngày căng thẳng bỗng chốc nhẹ đi, mọi người nhìn thấy nhau và sẵn sàng cười một nụ cười thật tươi đáp lễ. Và những câu chuyện cũng dễ bắt đầu hơn, hoặc những khi cảm thấy quá tải, chỉ cần ngồi đó, hướng mặt ra đường Lê Duẩn, nhìn cuộc sống trôi qua thì cũng tạm nhẹ lòng.

Đến với bệt là lần đầu tiên ấn tượng với việc mọi người bỗng cuống quýt chạy ra xe, tra chìa khóa và đề sẵn máy xe... Khi đó bạn tôi chạy theo người ta còn tôi thì ngồi cười. Thật là một cảnh tượng thú vị mà ko phải ở đâu cũng thấy, vì sau những báo động đôi khi là giả đó thì mọi người lại nhìn nhau cười nắc nẻ vì lỡ bị "hố" và lại tiếp tục bệt với những câu chuyện rôm rả.

Thích nhất là những ngày trời âm u, ngồi đó cho gió mơn man người, cố mà ngồi đến khi mưa nặng hạt hơn thì chạy. Tôi chưa đi bệt vào buổi sáng, chưa đc thưởng thức những giai điệu nghệ thuật của người nghệ sĩ già mà bạn bè tôi thường nói. Nhiều người ko thích bệt, vì nó ồn, vì khói bụi, vì dơ và vì cafe ko ngon... Có thể nói dù cafe ở bệt có nhiều bắp rang hơn cafe, dù ở đó có nhiều khói bụi, dù đôi khi khá  ồn ào và bị rượt chạy té khói... nhưng với tôi bệt là một phần cuộc sống, là một trong những thứ xây dựng ký ức mà cho dù có đi đến đâu tôi cũng ko thể nào quên đc. Bây giờ, tôi đã có kinh nghiệm trong việc uống cafe ở bệt, xe thì gửi ở Diamond, đi bộ qua khoảng công viên xanh ngát rồi thả hồn ở một góc khoảng giữa đường Hàn Thuyên, bình yên và rất tuyệt...

Bệt, nơi ko phải đến chỉ để uống cafe, đó còn là nơi kết nối bạn bè, hòa mình vào một thế giới của những niềm vui, sự sẻ chia, nơi những ước mơ và hy vọng đc tiếp thêm sức mạnh để cố gắng.... Và... một nơi để trải lòng... một nơi để thấy mình tĩnh lại... giữa bộn bề cuộc sống... chiêm nghiệm những lẽ sống... để thấy lòng mềm lại... để thấy thương mình và thương những người ko đc như mình...
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Topu thích nhất gời xe rồi mình ngồi uống cà phê còn ngta bị công an hốt xe :)):))
17/04/2011  
moon " Bệt" ....buông mình để tĩnh tại...Bài viết sâu lắng wa!
20/01/2010  
27
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình thường xuyên ra đây cuối tuần.

Nói chung thì cả tuần ngồi phòng kín, hít khí máy lạnh thì cuối tuần phải chịu khó hít chút khí trời, gió bụi cho cân bằng.

Thường trực ở công viên này là 3 nhóm mà mình rất yêu thích: nhạc: guitar thùng, violon và những anh chàng cô nàng ca sĩ, nhiếp ảnh, và hội họa.

Một nơi nên đến cho thêm chút bụi đời và cảm nhận 1 SG khác.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
24
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hok hỉu sao từ hùi ra tết tới giờ, 3 lần tớ đi uống ở đây là 3 lần bị công an dzí chạy tóe khói (chắc tại mí ông bán café hok chi tiền "thuê" chỗ nữa). Nhỏ bạn đi chung nó thề độc: hok bao giờ ra đây uống dzí tớ nữa (tại vì chỉ đi dzí tớ nó mới bị công an dzí, đi dzí đứa khác hok sao T.T )
Rút kinh nghiệm đau thương, bi giờ đi uống, tớ sẽ chịu khó gửi xe bên Diamond, tốn 2k gửi xe nhưng yên tâm uống, chứ cứ vừa uống vừa canh công an kiủ này. Có ngày tớ chít vì đau tim T.T
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
blogicsyst... Blogicsystems, Nhà cung cấp Máy tính tiền, phần mềm quản lý hàng đầu tại Mỹ
Rất mong hợp tác với chuổi cafe, chuổi nhà hàng lớn tại Việt Nam

Ha_van
account manager
0977577236
08-39246379
havan@...
06/04/2011  
17
92
SNP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thú dzị,độc đáo
Cảm giác sau khi thưởng thức cafe Bệt
Đi các quán cũng kha khá,lê lết hàng quán từ vỉa hè đến trong nhà cũng ko it nhưng chưa bao h ghé Bệt mặc dù đã nghe mọi người xung wanh nhắc đến khá nhìu,và mỗi tuần đều đặn 3 ngày đều đi ngang Bệt.Mà cũng tại cái tính dở người "NHÁT" nên tâm lý lúc nào cũng ngại........
T5 có hẹn lên L'Fame mà vì 1 vài lý do trục trặc ko xài đc coupon,hứng chí chạy dzòng dzòng,nhớ tới ước mún 1 lần thưởng thức Bệt để trở thành ng` Sài Gòn đúng nghĩa => wa Bệt,muh hum đấy trời xui đất khiến thế nào nhớ lộn đường làm đi mỏi hít cả người mới đến.
Bệt đã hiện ra trước,khá vắng(chắc do trưa mới 3h)khung cảnh mơ ước ko thấy.Bùn 5s
CHạy lên lề,gạt chống,tắt máy,lỉnh kỉnh linh tinh kiếm chỗ ngồi.MỘt cô xik xik bước tới: 1 nâu,1 bạc tất cả chỉ 14k,ui rẻ dã man muh chất lượng thì ko thua ji các wan' sang trọng
Ngồi dưa cà dưa muối mãi tới 4h30,dzừa mới xách đích ra xe thì........................"Trật tự kìa!!!!!" Thế là như ong vỡ tổ,bay loạn xà ngầu.Ai cũng tay li nước,chân bay lên xe và phóng.Riêng e thật bình thản leo xe và biến .đi cp6ng việc 1 hồi,cố tình về = đường wa Bệt,lại đông đúc như thưở nào.Còn ghé dài dÀI
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Cẩn thận hơn, mỗi lần ghé đây, B mang xe đi gửi cho an toàn. Lỡ bị mấy anh áo "vàng" có chiếu cố" thỉ chạy bộ cùng cái ly qua bên kia công viên là xong.

Lịch sử nhất của b có 1 lần cũng được mấy "anh ấy" chiếu cố. Quăng cho tụi mình cái nhìn khó chịu với mấy chiếc xe để bừa bãi ngỗn ngang, là một đống các thùng caton đang được bọn mình cho đầy ắp quà (Chuẩn bị đi từ thiện mà) nên mấy anh cũng dịu lại cái nhìn và nhắc nhở tí thôi. Cười trừ - 2 bên cùng cười ==> Anh thông cảm nhé. Huề

Tuy là cafe "Bệt" ngồi bệt xuống đất trên mỗi mỗi tờ báo được người bán phát cho khách hàng. Nhưng thật thi vị trong không gian chiều tà, ngắm xe cộ ngược xuôi. Một chút nắng, 1 chút gió, một chút bụi đường, xoa dịu bao lo toan trong 1 ngày vất vả làm việc vì mưu sinh.
Ngồi cafe bệt, kêu thêm mấy phần KFC với bạn bè ==> Cực "shock".
Sưu tập: Uong
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Sài Gòn đang vào mùa nắng,gắt gao và oi ả,như cái mùa đỏng đảnh của con gái Sài thành,khó chiều,dễ giận. Vậy nên,người cần bóng mát. Sống đuổi với thời gian,đi wa nhiều vội vã,lắm tấp nập,xô bồ,người cũng thấy mệt mỏi,chồn chân.Thở mãi cái nhịp sống ồn ào,nhộn nhịp,ngắm mãi cái phố phường rợn người,nợp xe,lòng người chán,người cũng cần yên tĩnh. Người thèm 1 khoảng trời trong xanh và cao vời vợi,1 chút gió mát luồn vào tim,1 góc ngồi lặng,bên ngoài những hiện đại thường ngày...vậy là,người tìm đến Bệt. 

Không gian trải trên những bãi cỏ xanh um chạy dài tít tắp dưới những hàng cây cổ thụ cao to xõa bóng mát xuống các con đường trong công viên,2 bên,từng nhóm người wây wần chuyện trò men theo mép cỏ,trên ghế đá...tiếng xe cộ,tiếng người,tiếng của lá xào xạc nơi ngọn cây trên cao cứ chạm vào nhau,hoà ra,vang vào tai người.Và mỗi chiều,hoà vào dòng hỗn thanh ấy,là tiếng đàn dương cầm da diết từ 1 góc xa...lòng người thả cùng cảm xúc của người nghệ sĩ,du dương,êm dịu... 

Trước mặt người,chỉ là 1 ly càfê đắng thuần chất bình dân,vị cũng ko đậm đà,ko bàn,ko ghế,bệt - trên báo,nếu nhìn sang những góc càfê fía bên kia đường,những wán sang trọng nơi trung tâm kia,chắc là...chẳng thể nào sánh được.Nhưng,người chọn nơi này,vì người sống trong những ngôi nhà hộp,làm việc trong những cái hộp to hàng chục tầng,đi lại giữa dòng người ào ã,nhìn những cái hộp...người ngộp. Tự nhiên ko bao bọc người như những chiếc hộp chật hẹp kia,nó thoáng đãng,dễ thở và fàm người gần gũi với thiên nhiên đều thanh thản,yên bình. Vậy là,người chọn Bệt. 

Cảm ơn người,vì đã bệt cùng ta...


2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
mèo mắc ma @ Nice : Giọng điệu NVăn đâu có khác gì mọi người đâu anh 

Hix,mún sửa lại lời bình mà mãi ko đc  03/03/2009  
Nice Đúng là văn điệu của nhân văn :D. Bửa nào ghé Bệt nha !
23/02/2009  
52
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
              Tuần trước...
      Nhóc bỏ mình.. theo chồng, nản quá đi lung tung khắp SG. Đã qua cái thời cứ buồn là nốc rượu nên giờ chằng nên biết phải làm sao. Đi ngang nhà thờ Đức Bà..à..à.." café 4 vùng chiến thuật " đã. Ngày xưa cũng từng mài mòn vài cái quần ở đây, ăn, ngủ cũng từng..thôi ghé ôn kỷ niệm vậy.
       Leo lề, dựng xe, lững thững ngồi. " Uống gì em "?. " Dạ đá đắng " . Đốt điếu thuốc, bỗng giật mình. Chỗ này, đúng cái chỗ này, mình từng không thể rời mắt khỏi một cô bé và không khỏi bật cười khi cô bé : " Đá đắng chị ơi ". Grừ..thật không thể đỡ được...tại sao, tại sao tao ngồi đây, đúng cái chỗ này, uống cái thứ nước này nhưng lại thiếu mất một người..tại sao ??
      Leo vội lên xe, phóng đi, không đủ can đảm nhìn lại dù chỉ để chắc rằng chị đã thấy tiền kẹp dưới ly café mới chỉ 1 hớp..
             Tuần này....
     Quẹo lại, tránh cái chỗ đã gây cho mình cái cảm giác khốn kiếp..Café đá ít đường nha chị..Đốt điếu thuốc, ngó qua nhà thờ..nắng đang lên..
              
               17/01  - Sáng, chạy từ nhà lên,bỗng gặp nàng phát hành, hehe..
        Nó nheo mắt cười, hôm nay nhìn anh khác hẳn. Ặc..cũng vậy mà..Em  thấy hôm nay anh cười, bộ có chiện zui hả? Ủa, anh cười thường trực mà.. nhưng...ừa..Café đá ít đường hen?  Ừa.... Hai anh em cầm ly bò qua chỗ bác già violon..Ngồi, Bài " Trống Cơm " từ hồi nhỏ xíu giờ nghe vẫn mê mẩn..Café ngon quá.
10 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mình... chưa bít... cái cảm giác "Nhóc bỏ mình.. theo chồng" (theo vợ)..... Nó... có khó chịu lắm ko Ngu? Nó có... "xót xa như rụng bàn tay" trong bài "bên kia sông...
24/02/2009  
Huhu...... bắt đền..... ThằngNgu làm mình bùn quá.... Cách đây đúng 1 tuần, mình mới ngồi đó có 1 lần, cùng với 1 người chuyên uống đá đắng, lần đầu cũng là lần cúi.... Mới 1 lần mà m&igrav...
23/02/2009  
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Có thể không thường xuyên nhưng cũng thỉnh thoảng ghé đây. Không có những bản nhạc ta nhạc tây, không có những ánh đèn, không có phục vụ, không có ghế, không có bàn, nhưng nó lại có cả một khuôn viên rộng mát, có cây cỏ, chim muông, có gió trời lồng lộng mát, có ánh nắng dịu mát ban ngày và ánh đèn đường lúc sẩm tối. không có nhạc nhưng lại có những tiếng còi của xe cộ chạy qua. Nhưng là quá đủ để tìm một nơi thoải mái, yên tĩnh và cảm thấy chút gì đó có ý nghĩa, hay hay.

Ban ngày ở đây, tuy không đông như lúc xế chiều, thường có 1 cụ già với chiếc đàn đã cũ kỹ, vẩn ngân nga tiếng đàn, tuy không hiểu cụ đang đánh bản gì, cũng như tâm sự của cụ, nhưng lại cảm thấy thật gần gũi và trìu mến, và chẳng ngại ngần gì để ngồi sát bên cụ và chuyện trò với cây đàn với những bản nhạc mà cụ ngân nga.

Chỉ một ly cafe nhựa, một tấm carton, một tán cây bóng mát, thế là có một nơi để rôm rả rồi, và vẩn còn đó cái kỹ niệm, cái chút gì đó là một phần của quá khứ, của tuổi trẻ, của cái thời còn tự do thời gian, của những chú police dẹp đường dẹp xá khi chiếc xe của mình còn lóc nhóc trên vỉa hè. Thế đấy... Tối nay ta rãnh, ta lại tới đây thôi.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Cứ thấy chổ nào đông đông ý, là hay có mấy đứa bu lại cạnh ổng để nge ổng đàn ấy !
15/01/2009  
Zán sao tui đến woài mà kogặp ông cụ này hè :|
14/01/2009  
11
66
q10
Gửi tin nhắn
25/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có câu "Người Sài Gòn chưa đến cà phê Hàn Thuyên thì chưa phải là người Sài Gòn" (câu này bạn tui chế, nhưng tui thấy đúng, nên đưa nó vô tự điển của mình luôn) =)). Mà đúng thiệt là vậy, tui thấy cà phê Hàn Thuyên cũng là một trong những nét văn hóa của người Sài Gòn nên cũng thường hay giới thiệu với các người bạn nước ngoài.

Người Sài Gòn mình thường có thói quen dùng cà phê buổi sáng để đánh thức một ngày làm việc mới. Tầm khoảng 6, 7h sáng mà đi bộ tập thể dục trên đường thì thấy các anh thanh niên ngồi cà phê lề đường khá nhiều. Hàn Thuyên cũng là một dạng cà phê lề đường, nhưng sang trọng hơn vì có view đẹp, được chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố như công viên 23/9, nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành Phố, Diamond Plaza, tòa nhà Metropolitan, con đường Đồng Khởi,...

Ngồi uống cà phê ở đây đôi khi khói bụi do xe cộ lưu thông nhiều, ngày nào mà cũng ngồi và ngồi lâu thì sẽ hại sức khỏe đấy, nhưng một tuần một lần, hoặc lâu lâu ghé ngồi tụ họp bạn bè tán gẫu thì cũng không sao. Đặc biệt nếu đi buổi sáng, có cái công viên bên cạnh thanh lọc không khí nên cũng dễ chịu và tốt cho sức khỏe hơn.

Cà phê ở đây giá bình dân lém, khoảng 8 - 10k/ly àh. Người ta đến đây vì view đẹp là chính nhưng vì giá cả ở đây là mười =))
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
CAfe bệt trên đường Hàn Thuyên (ko bik nước ngoài có vụ giống vậy ko hen xD ) hôm nào chạy wa con đường này cũng ngó vào cái khoảng xanh ngay cạnh nhà thờ Đức Bà ... thấy nhìu đám tụ tập ngồi nói chiên đông đúc lắm..hum bữa được nghỉ học toán chạy lên đây chơi.....sinh viên trường kiến trúc hay ra đây ngồi vẽ xD, còn có cả học sinh, sinh viên nhìu trường khác,và có nhìu rocker hay ra đây ngồi cafe lém, có cả ông đánh violin nữa và kế bên có 1 chị ngồi hát theo.....
ra đây được ngồi miễn phí,không gian rộng ,thoáng mat, vừa nói chuyện,tán dóc,vừa nhìn nhà thờ Đức Bà,ngắm người wa lại,ngắm nhìn Sài GÒn thân iu ..... nhìu nhóm hay tổ chức picnic ở đây...nước uống thì rẻ < 10K ,bán cafe rất ngộ, có cá viên chiên ,trứng cút chiên,tàu hủ chiên...koo có bàn ,chỉ có mấy ghế đá,ko có nhân viên phục vụ đàng hoàng,đồ uống cũng ko đặc sắc nhưng vẫn rất đông người đến đây..có lẽ do cái giá bình dân, cảm giác tự do,khác lạ khi ngồi ở đây.....
nên gửi xe rùi đi bộ lại đây để uống cafe thoải mái mà ko phải lo đến vụ canh xe xD....gửi xe thì có thể gửi bên nhà vh thanh niên (nhưng phải canh lúc nào đông đông, có lớp học ở đó thì hãy gửi),ko thì bên phía bệnh viện,hoặc lên trên Lê thánh tôn có mấy chổ gửi xe.... 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhảy sang nick Mr. Kenny mới thấy cafe Hàn Thuyên!
Mình khoái chỗ này lắm, ko ngờ Thodia cũng ko bỏ qua chỗ này, với cái tên: "Cafe bệt Hàn Thuyên" ......Phải vit' it' lời mới được! Đúng là cafe chỉ chấm được hương vị chứ ko thơm, but ngồi ở công viên ngắm đường phố và nhà thờ Đức Bà theo 1 phong cách hơi "hoang dã" và hoàn toàn tự do rất là thú vị. Chắc chắn điểm đó mới là điểm thu hút mọi người đến đây. Con đường cũng có cái tên nghe hợp làm sao: Hàn Thuyên, ngồi hàn huyên như ông bà già, nhưng lại là cái thú lovelyfish thích, và cũng nhìu người thích^^, để bớt đi mệt nhọc và buồn phiền, bên cạnh bạn bè, cười tự nhiên và đùa tự do, thấy lòng thoải mái....^^ 
Những điều đó đủ để mình thích hẹn bạn bè đến đây ngồi lót báo uống cafe , và mình thấy nó hợp với ko chỉ sinh viên mà tất cả mọi người, miễn là thích 1 khung cảnh tự do như thế^^
Tuy nhiên, ngồi đây cẩn thận ko là bị xung kích đến bất ngờ phạt , có 1 bữa đau tim mất mấy lần vì bà con cứ 1 hồi là hô hào xung kích tới, mà chạy nhanh thấy ghê rùi cúi cùng chả có bác nào cả. Bạn mình bị 1 lần rùi và bị phạt tiền, nhưng ngại zụ này zậy chứ Hàn Thuyên vẫn là no1 để tụ tập hehe
Giá nước thì mọi ng đã nói hết rùi, mình chỉ thêm phần feelings của bản thân thui^^. Tạm thời lấy khẩu hiệu: "Cafe Bệt Hàn Thuyên, biết là sẽ thích, quen là sẽ ghiền"
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Sáng chủ nhật , vùi mình vào đống mền gối , lăng qua lăng lại , ngày chủ nhật mà , ai chẳng muốn ngủ thêm chút bù cho những buổi sáng phải đi làm sớm . Nhưng hình như theo thói quen rồi , không muốn dậy thì cũng không ngủ được nữa . Tiếng ông anh réo vang “Cafe Hàn Thuyên không?” , uh thì đi , dù sao chủ nhật mà , cũng phải cho mình nghỉ ngơi tận hưởng chứ
Nghe tên con đường có vẻ sang trọng chắc là cafe cũng phải tầm cỡ lắm đây. Nhưng không ai lần đầu tiên đi mà nghĩ rằng , cafe Hàn Thuyên hay còn gọi với cái tên khác là cafe Bệt , thực chất là cafe vỉa hè . Nhưng chính vì thế nên nó mang cho mình nét đặc trưng riêng mà có thể nói không con đường nào lại nhộn nhịp như vậy . 
Không bàn ghế , không âm nhạc , phục vụ thì bình dân , không đồng phục , cũng không nho nhã cho lắm , không hồ nước trang trí , chỉ có cây xanh trong khuôn viên của công viên là hàng cây bên đường ... Ấy thế mà vẫn đông , vẫn xôm tụ từng nhóm từng nhóm người , tha hồ trò chuyện mà không sợ làm phiền người khác . Thỉnh thoảng có khách nước ngoài đi ngang qua , chụp vài tấm ảnh lộ rõ sự ngạc nhiên thích thú .
Khách hàng nhiều người , đôi khi ta bắt gặp những tay ảnh đang tìm những góc đẹp , đôi khi là người chơi đàn vilolin miên man theo từng giai điệu ......................
Cafe Hàn Thuyên dường như trở thành nét văn hóa giữa Sài Thành ....
Giá cả bình dân <10.000 đ . Nhưng để có thể tận hưởng trọn vẹn buổi cafe thì nên tìm chỗ gửi xe rùi thả bộ , tán dóc và tận hưởng thời gian rảnh rỗi trong ngày ........
Khi những tia nắng đã lên và ánh sáng trở nên chói lòa thì là lúc Hàn Thuyên nhộn nhịp nhất với những con người ngồi trên những vỉa hè và phía bên kia đường là quán cafe sang trọng , đẳng cấp có thể không ngang nhau nhưng cácch cảm nhận làm cho ta mỉm cười .......... 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
23
q10
Gửi tin nhắn
26/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Wow, nhắc đến cafe bệt Hàn Thuyên thì trong nhóm mình không ai là không biết. Ở đó như một điểm hẹn quen thuộc với mọi người. Một không gian thoáng mát, không khí cũng rất nhộn nhịp, tuy không có ghế, bàn lịch sự như các quán cafe nhưng nó vẫn thu hút được mọi người chọn đó làm điểm hẹn lý tưởng và có thể thư giãn đầu óc, lại còn có cả wifi free nữa chứ. Thật tuyệt phải không các bạn! Nếu ai cảm thấy tâm trang không vui, cần một không gian thaoỉ mái mà lại rẻ nữa thì cafe bệt Hàn Thuyên là một sự lựa chọn hoàn hảo đấy. Có những nhóm mình tham gia cũng từng tổ chức offline ở đó và cả sinh nhật nữa chứ, rất vui và không bị gò bó, hehe.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
242
113
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
    Lâu rồi ko viết lời bình trên Thodia vì ko có cảm xúc gì cả dù đi rất nhiều. Có lẽ từ lúc người ấy đi Ken cũng ít đi địa điểm mới nào hay hay cả vì đi có 1 mình thôi, chán lắm.
   Trưa thứ 7, CN tuần rồi , khi đang thả hồn theo những lời nhạc bài Niệm Khúc Cuối thì thằng bạn thân gọi ra cafe Hàn Thuyên, ...
   .... Vèo vèo, 10' sau có mặt, cả đám đang ngồi đợi mình như sắp diễn ra 1 trò gì đấy. Lúc này, cũng ko đông khách lắm, có vẻ mọi người đang chuẩn bị cho ngày cuối tuần vui vẻ nên ko ai để ý 1 góc lặng ngay giữa đường phố Sài Gòn này.
    Ở đây có đủ các thành phần, từ người bình thường đến dân công chứ & ngay cả Teen cũng hay ra đây ngồi bệt mà uống cafe. Đây cũng trở thành địa chỉ wen thuộc đối với dân kiến trúc, dân kinh tế luôn vì lần nào ra đây cũng thấy có dân ĐH Kinh tế & ĐH Kiến trúc hết.
   Không gian khoáng đãng, trong lành với những âm thanh ùn ùn của xe máy chạy ngoài đường, có âm thanh ào ào của những câu chuyện kể hằng ngày của những người thân wen với chỗ này.
   Đôi khi cũng nên đi chậm lại hay đứng lại để cảm nhận được cuộc sống đang hối hả chạy nhanh qua cùng những lo toan trong cuộc sống. Mọi thứ gần như chạy nhanh hơn cả ánh sáng để bắt kịp nhịp độ hối hả của xã hội. Chính lý do đó mà những quán cà fe sân vườn, nhẹ nhàng thường đông khách. Tuy nhiên, ở cafe "Đại gia" Hàn Thuyên thì chẳng cần gì cả, ko âm nhạc, ko ánh đén, ko phục vụ nhưng khách vẫn cảm nhận được xúc cảm " dừng chân đễ ngẫm nghĩ" mà ko tốn quá nhiều tiền ( ly cafe 5k-7k ).
    Có lẽ khó tìm đc 1 nơi nào ngoài khu vực này có thể đầu tư ko tốn kém nhưng vẫn hiệu quả. Nhưng cũng có lẽ điểm trừ duy nhất là ...đồ uống, ngoài những loại nước đóng chai sẵn thì ko có loại nước nào ra hồn cả. Uống cũng gần hết những món ở đây mà chỉ chấm đc Twister, coca-cola.
     Dù sao thì cũng nên đến đây để thấy lòng thanh thản & đỡ tốn tiền.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trai Tao N... ý người ấy của nhóc ....có lẽ quan trọng đến mức ít viết lời bình ,,heee....
09/01/2009  
5
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Khi ngồi ở cà phê bệt Hàn Thuyên, cảm giác của bạn là gì? Với tôi cảm giác như thời gian đang đứng lại và không trôi nữa. Mỗi ngày từ thứ hai tới thứ bảy đều trôi qua rất mau. Và tôi không dừng được những khoảng thời gian đang trôi đi vội vã đó. Làm gì thì làm tôi cũng cố gắng thu xếp để tới Hàn Thuyên một buổi. Để có cảm giác mình không bị trôi đi. Chỉ tới kêu một ly cà phê và mang theo một cuốn sách để đọc. Cảm giác rất yên bình.

Có ngày khác tôi không muốn đọc sách. Tôi dùng thời gian để ngắm mọi người. Thỉnh thoảng tôi gặp một bác, ôm đàn lên công viên ngồi đánh. Xung quanh chúng tôi cùng hát theo. 

Có khi chỉ để nói chuyện với chị bán báo, anh đưa cà phê. Với họ, tôi đã trở thành một người quen. Chị bán báo sẵn sàng cho tôi mượn báo đọc không lấy tiền. Em bé bán hoa ở lại tán gẫu với tôi vài câu chuyện. Có khi chúng chả có nhiều nội dung. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. 

Buổi tối thì khúc chỗ Hàn Thuyên không có cà phê. Tôi chuyển địa điểm qua gần bệnh viện Tim. Vẫn ngồi đối diện với nhà thờ. Bên dưới ánh đè loang loáng. Không bị những cành cây che khuất có thể thấy rõ được toàn bộ nhà thờ và một phần của khu trước nhà thờ. Bóng những chiếc xe cứ lướt qua. Như ta đang xem một đoạn phim quay chậm, có xe cộ, có con người và cảnh. Nhất là những hôm trời mưa, ánh đèn loang loáng bóng nước. 

Với tôi, cà phê Hàn Thuyên mang đến nhiều cảm xúc. Nhưng quan trọng hơn cả là tôi tìm thấy được những thoáng yên bình cho mình. Thế thôi.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
David ken Thích nhất ngồi đây uống cafe ngắm nhìn đường phố, thật tuyệt, cảm giác thật khó tả , nói chung thích, hehe
23/10/2008  
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 114 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?