Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Ăn 48
19148 lượt xem | 7 lời bình | 2 sưu tầm
48 Lê Thị Riêng, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Tuyet voi a nhe. Minh ket mon xup bi do o day. Mon nao cung ngonmon nao cung thik nhung so len can qua lam sao ta
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Woa,thì ra thổ địa cũng đã có bài về quán 48 này rùi hả.!!! ^^
Quán này thật sự rất ok, món ăn ngon, vừa miệng, lại không quá nhiều, đặc biệt thích nhứt là không khí quán, nhỏ mà ấm cúng, lịch sự.
Mỗi lần đến đây đều măm món Mì Ý sốt kem, hòa chung với cái gia vị thì thiệt là tuyệt vời!!!
Nhắc đến là thấy thèm!!
Điểm: 9/10
Phục vụ: Tốt (bác phục vụ lớn tuổi rồi!!!)
Thức ăn: Ngon
Không khí: Chuẩn!!!
hihi, có dịp sẽ ghé quán tiếp!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
34
53
TG
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tối thứ năm, bạn chạy vòng vèo thành phố, ưn, ăn gì ha ? Ưn, hem bít nữa. Chẹp…. Lại tiếp tục chạy vòng vòng. Rẽ vào đường Lê Thị Riêng, chợt nhớ tới tiệm ăn 48, "em" được ưu ái liệt vào sưu tầm, mà đến tận bây giờ mới có dịp thưởng thức.

Lúc nó tới quán khá vắng, hình như chỉ có 2 bàn ăn, khá yên tĩnh. Chuyện lạ, hay là số nó may nhỉ ? Không gian nhỏ, ấm và hơi trầm làm nó liên tưởng đến Hải Anh, ừ, thì cũng lá quán chuyên bán món Tây.

Thực đơn phong phú từ bò, gà, heo, thỏ, bồ câu, gan ngỗng, hải sản, tới soup, salad, pizza... Nhưng nhìn kỹ thì chỉ có khoảng 10 loại sốt với các loại thịt khác nhau.

2 đứa gọi Gà nướng sốt XO, Beafsteak sốt carry Pháp, Hàu đút lò phô mai, sữa tươi & Heniken. Tổng cộng 220k. Gà XO và beafsteak mềm và thơm, rất ưng ý Hàu béo ngậy mùi phô mai, bạn khen ngon, hảo béo mừ, nhưng nó thấy hơi tanh nên ăn có nửa con.

Nhắc tới Henniken thì vui vui, menu có ken thường và ken nhập khẩu. Bạn hỏi, 2 cái nì khác nhau chi ??? Chị phục vụ lỏn lẻn trả lời, dạ, em cũng ko biết nữa, chắc khác nhau cái tem  1 ngụm, 2 ngụm, 3 ngụm, bạn kết luận, chậc, đúng khác cái tem “IMPORTED BEER”

Hoàn tất bữa tối thật nhanh để kịp suất chiếu film, dư vị đọng lại trong nó là chút lâng lâng, thích thú khi khám phá ra 1 địa điểm hay. Có thể bạn nói rằng món ăn ở 48 ko đúng vị Tây, nhưng nó vẫn thích. Có lẽ vốn là người thích được chiều chuộng chăng, khi mà đến 1 nhà hàng châu Âu lại mong muốn nó mang cái vị đậm đà gia vị của phương Đông.
Sưu tập: Favor
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TG trùi trùi, quán nì mà en kiêng hở toàn là thịt bơ fromage hem à. Vụ nì TG hem bít là kiêng gì è nha 30/06/2008  
nu nu ;))  a' a' danh`  cho nguoi` en kieng hí hí 
30/06/2008  
25
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/12/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nhờ anh em thổ địa, mình đã đến quán này, về là lên đây liền. Phải nói quán khá nhỏ, đến lúc 7h thì gần như lúc nào cũng phải ngồi chờ trước, sau đó chừng 20ph mới được vào. Phải nói là rất khá, giá cả các món rất đáng tiền, gần như không phàn nàn món ăn nào cả. Nhà mình 3 người, ăn súp hành, súp kem gà, heo XO, xà lách cá ngừ ( macedon thì đúng hơn) , hàu đút lò phô mai , cơm thố(cơm tay cầm)gà, bánh flan và yaourt. Tổng thiệt hại 280k, ko dùng nc( 3 ly nc lọc đá :D )
Chỉ phàn nàn 1 số thứ lặt vặt :
- quán khá nhỏ, nên phải chờ , mà ý là hôm nay chỉ là thứ 4, không biết cuối tuần và ngày lễ thì sẽ thế nào,chắc ko đủ ghế để ngồi chờ.
-Soup kem gà không phải gà xé( vì chắc là gà mỹ nên khó xé) nên gà trong soupe hơi cứng.
-Nhân viên hơi mau lẹ, ăn heo sốt XO, vừa ăn hết thịt heo, chưa kịp dùng bánh mì quét sauce thì nhân viên dọn mất đất.
-Món tráng miệng so ra hơi đắt 1 tí. bánh flan 18k hơi nhỏ,dù khá ngon ( hơi lạt với mình).Tuy hổng bít giá yaourt nhưng khá.
-Các món ăn hình như nêm hơi Việt, hơi thanh 1 tí. Lẽ ra nên để khách lựa chọn nên nấu theo cách nào. Tuy dầu mỡ nhìu như bơ sữa so ra hơi ít, và các loại rau mùi đặc trưng thì hơi thiếu. Nhưng khó đòi hỏi thêm với mức giá bình dân thế này. Nếu được lựa chọn ăn theo kiểu nào thì tuyệt.
Nếu muốn tiết kiệm thì gọi cơm, cơm tính ra rất rất là rẻ, ăn khá, khá nhiều, lại rẻ, 28-35k j đó.
Khám phá đc quán này vui giống khám phá ra quán poulet de france ( l'étoile) gà nướng pháp cách đây 7,8 năm vậy :)
highly recommended
( có nên quảng cáo thêm không nhỉ, hic, hiện nay nó đã đông thế này rồi)
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TAT_SHINTA Vậy àh? Vậy anh Trung Gà có thể góp ý với chủ quán thêm lầu 1 tí, và để nhân viên đừng dọn món ăn ra quá nhanh hay dọn đi quá nhanh ko? nhiều khi mới bưng súp ra thì thiếu điều đã dọn món tráng miệng ra rồi. Ăn xong súp thì hàu nguội mất rồi, chưa kể mấy món khác :(.
15/12/2007  
Trung Gà Ông chủ quán này là người quen của Trung Gà đó. Trung Gà rất thích quán này, cũng là 1 trong những người có lời bình đầu tiên ở đây mừ.

Bạn thử đi thêm vài lần và thưởng thức từng món xem. Phong cách ở đây rất Việt với những món ăn Tây đấy.
13/12/2007  
36
50
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/12/2007
Gửi lời cảm ơn
     


Quán nhỏ và ấm cúng, hơi giống quán ăn gia đình. Bàn ăn nhỏ xinh, và được đặt tên của một số thành phố. Tường trang trí với vô số khung tranh nhỏ, hình hoa, hình lá, và hình trái cây.

Tôi đã từng ngồi ở bàn Paris, nhìn qua bàn Lyon để ngắm nghía món ở bàn kế bên và e dè gọi thử. Thành thật mà nói, đầu bếp ở đây cố gắng để Việt-nam-hóa một số món ăn, chắc là để cho món ăn Tây phương gần gũi và dễ ăn hơn. Có điều sẽ rất oan ức nếu bạn thật sự không thể thưởng thức món ăn Tây theo đúng khẩu vị mà nó nên có ( tất nhiên, đi đôi với nguyên liệu ngon, giá cả cũng sẽ là một câu hỏi). Nhưng nếu muốn món ăn của mình dễ được chấp nhận bởi người ăn, thì đây lại là cách khôn ngoan và nhanh chóng để đưa thử nghiệm của mình đến với mọi người.

Cần thêm một ít thời gian để quay lại quán này và thử thêm vài món nữa. Nhưng đêm qua, ở bàn Andora, tôi hoàn toàn thích món hàu đút lò phô mai và món Bò nhúng dầu oliu. Hàu ngon, phô mai thơm và bò nhúng dầu với sốt mayonnaise thì ngon tuyệt. Món gan ngỗng sốt dâu rừng làm tôi hơi thất vọng, nếu so sánh món này chung với mặt bằng giá cả và chất lượng của quán. Món tráng miệng thì hơi cẩu thả, mặc dù đối với tôi, tráng miệng sẽ rất có thể là điểm nhấn đẹp để kết thúc bữa ăn. Bánh flan thì ngon, nhưng vị cafe đắng thay cho caramel thơm làm tôi hơi nhăn nhó một chút.

Sẽ quay trở lại cho một số món bò và hải sản ở đây. Cũng là một nơi hay và nên thử, nếu bạn không quá khắt khe và nghiêm nhặt trong khẩu vị.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Dạo này pà con đến quán này nhiều hơn trước nhỉ.
13/12/2007  
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Ôi, mình nghĩ mình sẽ là người bình đầu tiên chứ. Vì quán này khá thân thiết với mình từ lâu rồi. Ở đây có ông chủ quán dễ thương, giỏi nấu nướng. Phong cách riêng của quán là nấu các món ăn Tây với hương vị Việt nên bạn sẽ thấy rất nhiều món lạ, nhưng vẫn rất dễ ăn.

Tối T2, 16/07/07, mình và cô bạn đi ăn ở đây, gọi 2 dĩa súp và... thật sai lầm là gọi mỗi người 1 dĩa súp vì dĩa này to, gọi 1 dĩa cho 2 người ăn là được. Sau đó là món xà lách trộn kiểu Nga + cơm chiên gà nấu táo. Món nào cũng hấp dẫn. Riêng món cơm, khi nào đến đây mình cũng thưởng thức cả, vì gà ở đây rất ngon, thật sự rất ngon.

Phong cách của quán nhẹ nhàng, dù không rộng nhưng vẫn khiến người ta thấy thoải mái. Quán này lên báo mấy lần rồi.

Ăn xong, móc túi trả hơn 150k nhưng vẫn thấy đã vì vừa no, vừa ngon.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Mình có quen ông chủ, ông chủ là 1 người nhỏ con nhưng là tay đầu bếp cừ khôi đó. Ngày trước, 48 có chi nhánh bên Tân Phước nhưng nay đã dẹp rồi vì lý do mặt bằng bị lấy lại. Theo lời anh chủ quán, thì tương lai, 48 sẽ ra mắt ở Phạm Ngọc Thạch, nhất định mình sẽ đi ủng hộ anh.
17/07/2007  
Bờm Đúng rồi đó, ở khu này hình như có mấy quán như vậy đấy. 1 Phần 1 người ăn không nổi đâu. Hôm trước em có đúa bạn không nhớ là đã ăn ở quán nào gần đây. có 5 người. Mỗi người kêu 1 phần khác nhau, kết quả thức ặn don ra đầy cả bàn luôn. Hình như ở đường Tan Phước cũng có chi nhánh quán 48 nữa đó.
17/07/2007  
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quán mở cửa đến 2h sáng. Đi chơi khuya về có thể ghé đây nhấm nháp vài món ưa thích. Quán có không gian nhỏ nhắn, trang trí bằng vài bức tranh với tông màu sáng, hoạ tiết ngộ nghĩnh trên tường. Bàn ghế nổi bật với chiếc trải bàn màu nâu trên nền gỗ mun. Giá thức ăn rất “quận nhất”. Nên thỉnh thoảng mới quay lại 1 lần.
Sưu tập: Ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 64 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 17 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 13 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 10 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?