Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Manhattan New York
13873 lượt xem | 12 lời bình | 1 sưu tầm
213 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62790018
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
6
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
   Quán ở đây hình như do 2 vợ chồng chủ làm thì phải,thấy hai người ấy ở quầy pha chế làm lăng xăng cả lên [tại khách nhiều quá].Quán thì cũng bình thường thôi,không có gì đặc biệt,nhưng khá khen cho người bài trí,biết sắp xếp bàn ghê trong không gian nhỏ
   Đồ uống ở đây giá cả cũng khá bình dân,tầm 20k [trở lên].Mình có coupon tặng 20k nên gọi món kem Bạc Hà,ăn cũng khá ngon,có dâu,táo,cốm trang trí.Nhờ có dâu,táo ăn kèm với kem ngọt nên không ngán.Chẹp chẹp.
   Mình ngồi ở tít trên cao thật cao,nhìn xuống đường ngắm xe tải thích thật
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
20
q10
Gửi tin nhắn
06/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tớ nghe nói tới chỗ này lâu rồi, cũng khá gần nhưng chưa có dịp đi. Tranh thủ hôm cuối tuần cúp học lang thang tới đây :"> hị hị
Ấn tượng đầu tiên là cách bài trí rất đẹp. Tớ rất thích phong cách kiểu như vậy. Vô đó ngồi cảm giác thoải mái và thư giãn lắm :)
Chưa kể là thích các món ăn nước ngoài nữa ^^ 
nói chung là rất tốt, chắc là tớ sẽ tới lại 1 dịp không xa
À mà, không biết nhân viên/chủ quán có lên đây không nhỉ? Tớ đề nghị mọi người update cái menu được không?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
1
q10
Gửi tin nhắn
05/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tuyệt vời ! Nhưng Cafe Film Hollywood có thể sẽ cho bạn nhiều hơn thế,hãy đến thử xem ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
42
40
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu-10h
Ấn tượng khá good,quán bài trí lịch sự,hiện đại,góc ngồi nhìn xuống đường rất OK.Giá ko mềm nhưng chấp nhận được.Cơm trưa ngon,phong phú món ăn nhưng hơi đắt,ăn set 2 người có lợi hơn set 1 ng.Anh phục vụ vui vẻ nhiệt tình tư vấn chọn món luôn
Điểm trừ duy nhất,quán này ko bik chọn nhạc,chọn nhạc thị trường,não tình(còn tệ hơn cả nhạc teen) ko ăn nhập với khung cảnh.Yêu cầu đổi nhạc Anh hoặc nhạc ko lời dc một lúc lại đổi sang loại nhạc kia,kì lạ thật >"<

Lần hai-11h
Quán đông hơn lần 1,giá cơm đã lên 20%,nhạc vẫn tệ,có nhìu ng hút thuốc.
Đặc biệt là đã có thêm mấy em phục vụ nữ.Một em da ngăm ngăm ra tiếp mình,mặt câng câng rất khó chịu,trong lúc hai đứa chọn món thì nhăn nhó theo kiểu "sao lâu quá vậy",còn ra dấu,lắc lắc đầu với a phục vụ khác vẻ rất coi thường khách.Mình hỏi về món ăn thì tỏ ý như không muốn trả lời,sau đó kêu một anh khác ra tiếp tụi mình,chị ta ra góc cầu thang đứng tán dóc.Thiệt không hiểu luôn,hai đứa mình nói với nhau bà này chắc COCC hay gì chứ ai đời làm NV PV mà kì lạ vậy.SAu đó 2 đứa mình quan sát thì thấy chị ta nói chuyện với đồng nghiệp còn đệm "m.." nữa chứ.Mình ko hiểu sao một quán như vậy mà lại có loại PV như thế,ko bik giờ còn làm ko(mình cũng hết dám quay lại rồi).

Ngoài ra thì mấy anh PV rất dễ thương,anh chủ trẻ nói giọng lơ lớ nhưng nhìn cũng hiền nữa.Nghĩ lại thấy cũng tiếc là sao mình ko phản hồi lại cho chủ quán lun,chắc tại bực quá chỉ muốn về

PS  canh rong biển ngon và lạ miệng lắm,hehe,thèm
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Có dịp chờ bạn, chẳng biết làm gì nên ghé qua Mahattan New York uống nước xem sao. bản thân bạn bè hỏi mình cứ hay giới thiệu Mahattan thế mà ngay mình chưa dến lần nào. Đây là dịp tốt để viết 1 cái comment cho quán luôn.
Địa điểm của quán kinh danh khá là tiện, dễ tìm lắm. Chứ đối diện Việt Nam Quốc Tự là thấy liền. Bên ngoài nhìn cách trang trí đẹp, một phong cách rất New York.
Ấn tượng đầu tiên là gởi xe rất dễ thương. Tiếp đến khi vào được các bạn tiếp viên đón tiếp thân thiện và hướng dẫn mình lên lầu. Cảm giác khi vào khu vực ún cafe là hơi ngộp. Có nghe ai đó nói chữ "cafe hộp" thì đúng Mathattan là một quán cafe hộp. Không gian kín và có vài quý khách hút thuốc tạo cảm giác không thích lắm. Nhưng có lẽ do tính cách mình không thích "hộp" nên nó thế. Nói chung các bạn cứ đến uống thử cho biết, một trải nghiệm mới mà.
Nhìn quanh thấy toàn là business không àh. Sợ ghê, mình là sinh viên quèn mà cũng đi cafe này thiệt là ngộ. Nhìn ở ngoài thấy quán hoành tráng thế nhưng giá cả cũng được lắm. Có thể nói giá cả có thể cạnh tranh với các quán trong khu vực. Giá nước trung bình khoảng 20 mấy 30 nghìn. Chấp nhận được đúng ko các ban, hơi cao 1 tí so với tầm của sinh viên. Đồ ăn khoảng 30 mấy ngàn. Chưa ăn nên chưa biết thế nào. Co dịp sẽ dùng thử cho biết. Hôm này dùng cái coupon được tặng hôm bữa nên order 1 ly sinh tố saboche, Chất lượng tốt. Ngon! Trình bày có cái cây ống hút và cái cây quậy quay zòng zòng, dễ thương.
Phục vụ cũng dễ thương, thấy chạy qua chạy lại lo cho khách.
Đánh giá:
Phục vụ: 4.5/5
Giá: 3/5
Chất lượng: 4.5/5
Thiêt kế, khung cảnh: 4/5
Thường ít cho 5 nên thông cảm... hì hì hì...
Sưu tập: Cafe
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Cho điểm thế là được quá rùi em, chắc là phải thích lắm mới cho nhiêu đó điểm đúng không
02/04/2009  
3
23
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tối hôm qua mới ghé thử quán này. Thật sự không tiếc tay khi cho hẳn 5 sao cho quán này. Như mấy bạn đã quảng cáo, mình đến quán mới 1 tâm trạng thư giãn và "xác minh" thông tin hjhjhjhjhj. Quán có thiết kế đẹp, nhìn sang trọng và bắt mắt, rất hiện đại tuy là trong không gian nhỏ hẹp nhưng cảm giác ngồi trong đó thì không nhỏ hẹp chút nào vì xung quanh toàn là kính và kính nên có thể nhìn thẳng ra đường lớn, tầm mắt không bị giới hạn dù bạn ngồi ở bất cứ vị trí nào trong quán. Mình chọn ngồi ở tầng trên cùng vì đi cả nhóm lận, đến 12 con người. Tưởng đâu quán sẽ không bố trí được nhưng cuối cùng thì vẫn có 1 khu vực thật sự cho cả nhóm mình thoải mái quậy quọ và bùng nổ 1 cái chợ trời (dư âm của buổi sinh nhật còn kéo dài từ Q12 về tới đây heheheheee).

Thức uống ở đây cũng khá ngon, giá lại hợp lý với cái không gian như thế này. Cafe thì 18K, thêm sữa vào thì 22K (với mình là khá rẻ đấy). Thói quen thẩm định thức uống của một quán cafe với mình thì sẽ bắt đầu bằng món cafe sữa, và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Gọi 1 ly cafe sữa, tuy gọi nhiều sữa nhưng khi khuấy đều lên thì màu cafe vẫn còn đen đậm như không có thêm sữa. Hương cafe thơm dịu, vị cafe đậm đà nhưng không quá gắt như cái màu đen của nó, quyện với vị sữa beo béo ngòn ngọt vừa đủ, cảm giác 1 điều là......rất ngon! Một món được khen nhiều nữa là sinh tố bơ, rất nhiều bơ, ngọt vừa, thơm ngon và ly sinh tố bơ cũng khá to.

Nhân viên ở đây phục vụ rất nhiệt tình, vui vẻ, gần gũi với khách hàng hơn là tạo một khoảng cách chủ - khách. Điều đáng ngại nhất của mình thì không còn thấy ngại nữa đó là tình hình "chợ chồm hổm" của mấy người bạn. Không khí náo nhiệt và rộn rã hẳn từ khi chúng tôi bước vào, nhưng từ lúc vào đến lúc ra về không hề bắt gặp một ánh mắt khó chịu, săm soi hay dè bỉu nào, chỉ là những nụ cười thân thiện.

Sắp tới, Mannhattan New York sẽ khai trương thêm tầng 4 có karaoke phục vụ miễn phí. Thông tin này được nghe từ chính anh chủ trẻ của quán nên mình cũng háo hức chờ đợi lắm. trước khi về, mỗi thành viên còn được anh chủ tặng cho 1 Phiếu giảm giá 10% cho lần ghé sau. Phong cách New York, được đó kekekekekekeeeee.......
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
27
q10
Gửi tin nhắn
12/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lê la cafe là sở thích và thói quen của Nga.Một buổi chiều rảnh rỗi đi dạo phố,đi xem fim và tất nhiên k thể thiếu là tìm nơi lý tưởng để nhấm nhấp ly cafe cùng a!k biết rong ruổi thế nào mà đi đến tận quận 10 cuối cùng một quán sáng rực hiện ra trc mắt.Một k gian lý tưởng để ngắm phố phường,để thưởng thức buổi chiều''lãng mạn''cùng a!
  Thật k uổng công đi đến tận đó đâu,vì toàn bức tường của quán là bằng kính nên có thể  nhìn thành phố lên đèn từng giây.bên ngoài nhộn nhịp bao nhiêu thì bên trong là một k gian thoải mái,êm ái nhẹ nhàng cùng màu xanh chủ đạo của tầng 1.phục vụ của quán thì thật dễ thương và chu đáo,còn tư vấn cho mình món ăn ngon nữa chứ.Giá cả ở đây tuy có hơi cao một tí nhưng so với k gian và tất cả điểm tốt của quán thì giá chấp nhận được.Những quán có phong cách và địa điểm đẹp như quán thì giá còn cao hơn kìa.
 ai thích dạo cafe thì nên thử một lần ghé quán để có một buổi chiều thoải mái như Nga nhé!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Con gái không nên lê la cafe nhé. hehe
13/03/2009  
15
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
thích nhất ở đây là cơm.Rất chất lượng và ngon lun .Còn nhớ cái mùi sườn xào tàu xì ,nghe lạ tai thiệt khi lần đầu nghe a nhân viên giới thiệu nhiệt tình

Hôm ấy mình ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống đướng phố náo nhiệt ,hơi bị romantic lun .quán như 1 cái tháp trắng ,2 mặt tiền giữa 1 góc phố,cầu thang uốn quanh đi lên nhìn cũng style cực !!!

Nhạc thì có lẽ mình hơi đơ 1 chút ,với phong cách quán nên mở nhạc giao hưởng hay nhạc Anh mềm mại ,dịu hơn là nhạc trẻ thì  xô bồ quá Mất không khí romantic của quán
Ngoài cái đó ra thì mình thấy ok hết
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
mộng thủy ... Cũng tới roài, thích lém
17/02/2009  
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Dạo này thành phố thường mọc lên những quán cafe dạng “cái hộp” , nghĩa là máy lạnh , kín mít , không có không gian tự nhiên, ghế ngồi êm ái , bàn kính sang trọng ... Và Manhattan là 1 quán như thế . Tọa lạc ngay mặt tiền đường 3/2 , mà hình như là 2 mặt tiền đường , hình như đối diện nếu mình nhớ không lầm là Hòa Bình .
Để giảm bớt nét cứng cáp của “cái hộp” , quán đã thay bức tường hướng ra mặt tiền đường hòan toàn bằng kính (glass) trong suốt , chắc ai cũng thích vị trí dc hướng mắt ra nhìn đường phố tấp nập xe qua lại , thậm chí có khi còn kẹt xe nữa , còn mình thì ngồi trong Manhattan , êm ái với chiếc ghế nệm tận hưởng cái không khí mát lạnh nhờ có những chiếc máy lạnh chạy phù phù , và nhâm nhi ly cafe . 
Ngoài những món chủ đạo của 1 quán cafe thì thức ăn của Manhattan phải nói là ngon . Mới thử món Hủ Tiếu Nam Vang thui nhưng theo bình loạn của mọi người thì những món ăn còn lại cũng khá ngon .
Thêm 1 chi tiết nữa là phục vụ tốt , tuy nhiên hơi chậm , chờ hơi lâu mới thấy món ăn lên . 
Anh quản lý cũng dễ thương 
Buối offline công nhận là vui và đông đúc ghê 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này có cái tên khá lạ, nhưng cái tên và cái design của quán là có chung nhịp đập. Một căn nhà và một nữa bức tường ngoài toàn là kiếng.Tuy quán hơi nhỏ, nhưng nằm giữa cái ngã 3, có 2 cái mặt tiền, và quán này đã tận dụng khá tốt những ưu điểm của mình.

Trên con đường 3 tháng 2 này, cư dân của nó là khá đông đảo, lúc nào cũng tấp nập xe cộ qua lại, được ngồi trên cao, ngắm nhìn xuống dưới, cũng là 1 sở thích của mình.

Ngoài địa thế ưu việt của manhattan là điểm tựa duy nhất cho sự yêu thích của mình giành cho quán, ngoài ra chẳng còn gì cả. Vậy đó.

Giá cả cho thức uống là chấp nhận được, nhưng thức ăn là hơi mắc tuy là khá ngon và bắt mắt.

Tolet là khá sạch sẽ, nhưng khá bất tiện, vì không biết tron room có người hay không ? Quán nên có tấm biển thì sẽ tốt hơn.

Nếu có dịp ghé qua con đường này, sẽ ghé lại quán, có lẽ buổi tối thì sẽ thích hơn !
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
18/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tình cờ ghé qua cửa hàng này tuần trước, giờ lên thổ địa lại có địa điểm và có khuyến mại đủ 1 ly cà phê nữa chứ 

Bình luận dài thì mình không có khả năng: Chỉ ngắn gọn 1 từ là không gian ở đây thoáng và tương đối đẹp. 

Nước uống thì cũng như các nơi khác, chưa có gì độc đáo (Chắc tại mình uống nhiều cà phê quá nên khó có chỗ nào có sự khác biệt lắm)

Một địa điểm đáng để bạn ghé lại lần nữa. :)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
45
33
q10
Gửi tin nhắn
17/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Được biết đến quán trong 1 dịp offline thổ địa cuối năm
Đi dọc đuờng 3/2, đến Kỳ Hoà, nếu để ý kĩ bạn có thể nhận ra 1 quán cafe  có bảng hiệu hình Nữ thần tự do sáng rực, biểu tượng của Newyork, và cũng là tên của quán.
Mình khá ấn tượng về Mahattan coffee shop, từ trên xuống dưới là 1 bức tường kính. Từ phía ngoài nhìn vào, mình có thể nhận ra hoạt động đang diễn ra bên trong quán. Khá thú vị phải ko?
Không gian bên trong của quán ko rộng nhưng được thiết kế khá đẹp mắt với tông màu xanh chủ đạo ở tầng 1. Ở tầng 2 thì khoảng không gian có vẻ như được nới rộng hơn 1 chút để thuận lợi cho những cuộc họp mặt , party.
9x được anh chủ quán giới thiệu về món đặc sản của quán là Hủ tíu xào Mahattan, sợi hủ tíu ngộ hơn, được covered bởi miếng trứng omelet. Và món thứ 2 là cơm chiên Mahattan, khác hoàn toàn với cơm chiên Dương Châu, cơm được múc ra trong 1/2 trái thơm, khá độc đáo. 2 món này nếu mình nhớ ko nhầm là 39k, tuy hơi mắc nhưng ngon nên cũng đáng đồng tiền
Về thức uống thì có martini cocktail và các món sinh tố, đặc biệt là sinh tố dừa và sinh tố sầu riêng khá ngon. Giá từ 31k
Service ở đây cũng ổn, nhân viên rất thân thiện với khách. Và đặc biệt là anh chủ quán trẻ tuổi và rất friendly, 9x chưa nói rõ tiếng Việt, giọng lơi lới khó hiểu nhưng a cũng ngồi chăm chú nghe những lời bình luận và góp ý.  Về điểm này công thêm cho Mahattan 1 sao.
Chắn chắn 9x sẽ còn rất nhiều dịp ghé Mahattan. Hãy đến, cảm nhận và viết lời bình của bạn nhé.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 50 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 114 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?