Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Chiêu
27323 lượt xem | 17 lời bình | 6 sưu tầm
118 Cao Thắng (mới 124/1), Phường 4, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08)8393217
Fax:
Email: cafechieu118@yahoo.com
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
02/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Bạn nào yêu mến chiêu thì vào   http://www.facebook.com/cafechieu   like ủng hộ chị chủ quán nè
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình nghe 19 nói về lai lịch Chiêu hay quá. Mình cũng từng ở đây một thời gian mà chưa từng bao giờ tìm hiểu lai lịch quán. 

Ở quán này mình khoái nhất là không gian và bà chị đứng quầy. Quán tuy được làm mới nhưng mình thấy tầng trệt vẫn giữ được nếp cũ đó chứ. Trên lầu có cái ban công ngồi cũng phê lắm. 

Nhạc ở quán này nghe cũng được, nhưng đôi khi quá chiều khác nên cũng đưa Quang Dũng vô, kỳ lắm. Ở quán này có cái duy nhất mình chờ đợi mà chưa thấy là giọng ca Thái Thanh. Chắc quán hiếm bật Thái Thanh. Các buổi sáng T7, hay CN ra đây ngồi cafe với bạn bè thì rất lý thú vì quán đông mà không ồn ào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
q10
Gửi tin nhắn
17/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Biết đến Chiêu cũng cách đây 4 năm rồi. so ơới ngày đó, Chiêu không khác gì mấy. phong cách giản dị, nếu không muốn nói là bày trí không được chăm chút cho lắm. nhưng nhạc của Chiêu thì có phong cách. Hay đi Chiêu lúc chiều tối, lên sân thượng, không gian yên tĩnh, gió lộng, thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều mỗi khi bị xi2tret. giá cả của Chiêu dạo này có lên đôi chút, nhưng cũng phải nói là bình dân rồi, hợp với túi tiền của sinh viên
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
24
9
q10
Gửi tin nhắn
11/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này hay nè, thuộc trong những quán lâu đời nhất Sài gòn, izuki thích quán này khi nó chưa đựơc mở rộng và sửa chữa lại, cộng thêm hàng xóm bên cạnh mở cái quán khác rất xấu xí. tuy nhiên cafe Chiêu được cái là thơm ngon, cách uống cafe đá cũng thuộc loại xưa, cafe fin với một lon đá để riêng. Lâu lâu, có dịp đi ngang, izuki lại ghé vào, thích nhất là lúc trời mưa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
3
q10
Gửi tin nhắn
03/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên đến Chiêu có lẽ đã trên 15 năm, Chiêu ngày ấy so với bây giờ cũng đã thay đổi nhiều, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thích ghé đây, đến đây để trốn cái ồn ào, tấp nập, đến đây để được nhâm nhi ly cafe phin cùng với một ly đá cục để riêng, tuỳ theo khách muón uống nhiều đá hay ít đá. Nhưng dù gì, nếu quán vẫn giữ lại những nét y chang như ngày xưa, mà không có thay đổi nhiều như bây giờ thì tui vẫn thích hơn, và theo tôi nghĩ quán sẽ đông khách hơn, tui sẽ ghé thường xuyên hơn. Hihi Chiêu, chẳng lẽ đến đây để chờ được yêu hay sao!?
Sưu tập: cafe
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic @moonk...: chắc bạn này chơi chữ :"Chiêu" = chờ iêu
04/08/2008  
H_classic Bạn này là thổ địa người lớn nè. hihi.... lâu rồi mới làm quen với thổ địa lớn. Dạo này thodia.vn toàn các bạn 15-20 ko à.
04/08/2008  
242
113
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
   Đến Chiêu vào 1 buổi chiều mưa rơi tầm tã, vô tình chạy ngang qua & nhớ đến lời bình trên Thodia nên vao quán.Bảng hiệu mang đậm phong cách HĐ với cuộn dây thừng to, bản lớn được uốn nắn khéo léo tạo hình chữ " Chiêu" đơn giản & mộc mạc. Lối vào nho nhỏ với hàng xe bên trái. Lần đâu vào nên vẫn còn do dư giữa trời mưa vì có 2 quán nằm 2 hướng khác nhau. Sau 1 hồi để ý thấy chữ Chiêu bên tay phải. 
   Anh nhân viên nhiệt tình hướng dẫn chạy vào nhà để xe. Quán có vẻ đang vắng khách, chỉ có 6 người đang ngồi cặm cụi vào laptop của mình. Không gian quán nhẹ nhàng & mộc mạc. Huy hiệu HĐ lớn được treo chính diện cùng với cây đàn gỗ đã cũ như 1 dấu ấn đáng nhớ về 1 thời huy hoàng xa xưa. Trên tường là những bức tranh sống động một cách kỳ lạ với gam màu đen xám ẩn hiện trong từng ô tường. Trần nhà thì treo 2 dãy thanh sắn đen tạo điểm nhấn đặc biệt cho quán. Bàn ghế được xếp gọn gẽ theo 1 cách nhất định.
   Nước uống khá ngon với ly trà đá đậm mùi làm ta choàng tỉnh sau 1 cơn mê. Giá cả rẽ hơn những quan 1 khác cùng loại. QL cho biết, Chiêu cố gắng giữ giá ổn định đến mức có thể nhằm tôn trọng khách hàng & chịu thiệt thòi về doanh thu. Trao đổi với Chị QL mới biết rằng quán đã trãi qua biết bao thế hệ khách hàng, từ những sinh viên trẻ trước 1975 đến những người già có thâm niên 6x-7x. Họ đến quán để tìm thấy ko gian yên tĩnh, lắng đọng cho tâm hồn mình, thả hồn theo từng điệu nhạc xưa ,cổ mà đến giờ chắc ít quán có được.
   Có lẽ 1 số quán có phong cách tương tư ra đời sau nay cũng lấy phong cách quán làm mẫu cho những sáng kiến của mình để theo kịp thời đại nhưng vẫn lưu giữ nỗi niềm xưa cũ. Từ Cõi riêng, Serenate đến Thềm Xưa,Du Miên... có lẽ những người chủ của những quán nổi tiếng ấy đã 1 lần đến Chiêu & muốn mang vẻ lắng đọng,nhẹ nhàng đến bay bổng chia sẻ cho mọi người.
   Quán còn có lầu & sân thượng. Chưa lên lần nào nhưng sẽ " Khai phá "nhuững vùng đất ấy trong 1 thời gian gần để có thể " Sắp sẵn " khi cần 1 nơi yên bình cho mình.
   
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cherrylp có để huy hiệu HD vậy chắc hồi xưa chủ wan' từng đi HĐ :D mai mốt em với đứa bạn sẽ mở  Scout Cafe ^^ ....hình như ở tp mình chưa có ...ai là HD thì sẽ được giảm giá ^^
28/07/2008  
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ngày trước, Cafe Chiêu thường có những buổi nhạc cuối tuần. Không ca sĩ nổi tiếng, không nhiều nhạc cụ, lại thiếu không gian biểu diễn, nhưng nó có 1 phần hồn riêng, mang người ta đến với Chiêu nhiều hơn.

Hỏi cô chủ quán, buồn.... khi biết rằng Chiêu không còn nhạc, nhạc làm Chiêu lỗ quá!

Để vào quán, phải đi vào cái hẻm chật chội, đông người. Mỗi ngày, tôi vẫn thường đi ngang hẻm này, thấy cái bảng hiệu Chiêu to tướng trước hẻm... rồi ngẫm về ngày trước của Chiêu. Không biết giờ Chiêu thế nào nhỉ?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nằm trong con hẻm nhỏ không xa lắm so với con đường Cao Thắng tấp nập, Cũng là con đường mà hầu như ngày nào mình cũng in hình bóng của mình. Khi đến bạn với Cafe Chiêu, điều đầu tiên mình cảm nhận thấy là sự  yên tĩnh, sự yên tĩnh mà mình không thể tả được bằng lời dù ngồi ở không gian nào, trên lầu hay dưới đất.

Không gian của quán là sự hoà quyện màu sắc của những bộ bàn ghế, những bức tranh trên tường thêm vào ánh đèn mờ dịu tạo nên một gam màu nhẹ nhàng rất đẹp, tạo cảm giác thư thái cho tụi mình đến đây lần đầu tiên, uống café, nghe những bài nhạc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên …. hoặc những ai đến đây để trò chuyện, những đôi bạn trai gái  đến đây để tìm hiểu về nhau vì trong một không gian như vậy, những lời tâm sự sẽ làm cho tình cảm của hai người dần hoà quyện vào nhau như những giọt café cứ nhỏ dần, nhỏ dần và rồi làm nên một ly café có hương vị rất tuyệt.

Bước chân rời khỏi quán, tụi mình vẫn còn ở trên môi những nụ cười khi được ngắm nhìn những điều rất thú vị ở đây, khà khà !
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
    Cafe Chiêu cũng được đó. Cafe đen cũng ngon. Nhưng tui đi vào sáng CN với người yêu mà ngồi ở tầng trệt thì hơi ồn và đầy mùi thuốc lá. Hehe. Tui không thích mùi thuốc lá lắm.
    Bạn nào đi cùng với bạn gái thì nên ngồi ở tầng 2. Có sân thượng vào buổi tối đó. Các bạn đi thử xem. Âm nhạc được, Nhưng loa không hay lém.
    Nói túm lại, cafe ở đây ngon và giá phải chăng. Đó là cái đọng lại nhất . Hehehe
Thông tin thú vị : giảm 10% ở khu vực lầu 2.
Tối thứ 3,5,7, CN lúc 20h30 có chương trình ca nhạc những tình khúc vượt thời gian Việt Nam và nước ngoài tại lầu 1 (Trước đây thôi, giờ thì ngừng rồi và chưa biết khi nào mới có lại. Hì hì )
Các bạn thích họp mặt thì gọi điện thoại đặt trước cũng được:
    Số điện thoại bàn: 8 393 217
    Hoặc gọi điện trực tiếp cho chị chủ quán tên Nhung: 0903 015 021
   
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe mọi người nói nhiều về Chiêu nên mình cũng muốn đến thử. Nhưng mình quyết định khi nào trời mưa mới ghé Chiêu. Vì nghe mọi người kể và theo sự tưởng tượng của mình thì ngồi ở Chiêu lúc mưa sẽ thú vị hơn. Thế nên khi trời mưa mình mới xách xe chạy ra Chiêu. Đến quán thì người gần như ướt hết nhưng khi bước vô trong quán thì có cảm giác rất ấm áp, ko còn thấy lạnh nữa.

Mình thích Chiêu vì ở đây chỉ sử dụng một màu chủ đạo là màu nâu gỗ ấm áp. Thích những bức tranh ở Chiêu, rất đẹp. Những tấm gỗ treo trên đầu, những tấm gỗ ốp trên tường, những chiếc lồng đèn đều mang dáng vẻ hiện đại. Nhưng cái làm cho mình có cảm giác quán mang dáng dấp của ngày xưa đó là những bộ bàn ghế màu gỗ tự nhiên. Mình chưa đi quán nào có sử dụng những bộ bàn ghế như thế này.

Một điều thú vị nữa là bình trà nhỏ và chiếc chung nhỏ bằng sứ với hoa văn màu xanh lam rất dẽ thương.

Mình thích âm nhạc ở đây. Chiêu chỉ mở những bài nhạc trữ tình lãng mạn của những thập kỷ trước, với những giọng hát nổi tiếng từ ngày xưa.

Ngoài trời mưa lạnh, ngồi nhâm nhi chung trà nóng bên khung cửa sổ, thoải mái và ấm áp vô cùng...

PS: Ko biết ở trên lầu thì không gian và cách bày trí như thế nào nhỉ? Mình thích sự nhẹ nhàng và ấm áp ở tầng trệt. Nếu ngồi 1 mình thì nên ngồi ở đâu?? Bạn nào cho mình ý kiến với nha!
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ngongcon Ui cha, 2 lời khuyên khác nhau. ngongcon cũng thích phong cách ở dưới trệt, nhưng lần sau ngongcon sẽ tham quan trên lầu thử. Cám ơn mọi người nhìu nghen!
14/11/2007  
Nineteen Nếu đi 1 mình, 19 nghĩ bạn nên ngồi dưới trệt, chọn 1 bàn sát tường, dưới ánh đèn sáng 1 chút, có thể nghiền ngẫm 1 cuốn sách, hoặc nhìn những giọt mưa tí tách ngoài cửa sổ...
19 cũng thích bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ vừa vặn của Chiêu. Nếu leo lên lầu, bạn sẽ ko còn nhìn thấy bộ bàn ghế này nữa, mà s...
14/11/2007  
263
137
Đà Nẵng
Gửi tin nhắn
18/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Không thích quán này tí nào!

Một không gian một bên là quán cafe và một bên là "nhà của ai đóa hổng biết "làm cho nó có một cảm giác thật bất tiện! Bức tường ở tầng một được tận dụng làm thành dãy ghế thật khập khiễng khi mà độ rộng lại quá hẹp, chỉ vừa đủ để đặt mông và gờ tường vấn còn nhô ra đâm vào lưng đâu điếng! Hic hic!

Ghế ngồi thì rất không thoải mái cho việc dựa lưng! Nên quán này không thích hợp đến để thư giãn!

Đã một lần đến Chiêu tụ tập với nhóm bạn lạ, vào buổi tối.

Hồi ấy ghét cafe hộp cực, nên chọn ngồi trên sân thượng! Mọi người tám là "chín", nên nó chắng có cảm giác gì đọng lại nhiều!
Buổi sáng thức dậy ra cửa sổ ngắm "ông mặt trời" và liếc qua bên quán Chiêu, khi thì dân business hẹn nhau ra quán ăn sáng, khi thì nhóm bạn hẹn nhau ra học bài thì phải. Híc tọc mạch quá. Chỉ có điều lúc nào phòng nó cũng được nghe tiếng nhạc Trịnh miễn phí!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
143
46
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe thổ địa bàn tán quán Chiêu nhiều quá, hôm qua Chuột mời 2 cô bạn đến khám phá Chiêu. Buổi tối Chiêu nhấp nháy bảng hiệu xanh dương, nhìn vào thấy nằm khuất trong hẻm. Chạy xe vào thì thấy thật ngạc nhiên, như 1 ngôi nhà kỳ lạ trong cổ tích.
Hai quán càphe nằm sát nhau mang phong cách cổ điển và được trang trí bởi dây leo quấn quanh tường. Thanh lặng và thoát khỏi ồn ào của dòng xe cộ bên ngoài, đó là Chiêu.

À, ra Chiêu thế này đây. Chấm ngay từ ấn tượng đầu tiên.

Lục tục gửi xe, sau đó 3 chị em quyết định lên lầu. Đi vòng vòng thì trở lại nhà giữ xe, cầu thang nằm ở đó. Vậy mà mấy nhân viên quán còn cười nữa chứ, trừ một điểm ngay, không hướng dẫn khách từ đầu gì cả. Bạn nào lần đầu tiên đến Chiêu mà thích ngồi trên cao nhớ đi thẳng lên từ cầu thang chỗ giữ xe nha, kinh nghiệm đi lòng vòng của 3 chị em Chuột hôm qua đó.

Chiêu chia nhiều khu nhỏ cho khách lựa chọn, nhưng do diện tích nhỏ nên cảm giác khá là ngộp. Cách bày trí đơn giản theo gu cổ điển, nhạc nhè nhẹ, không gian ấm cúng. Trên bàn gỗ có bày 1 chậu cây be bé tạo cảm giác thư thái.

Nước uống khá, không dở nhưng cũng không đặc sắc mấy, chắc do mới thử 3 món của Chiêu, chưa khám phá hết menu. Giá cả so với người đến 8 và uống nước thì không rẻ cho mấy. Nhưng đối với những người xách laptop đến làm việc thì đây là giá phải chăng. Chỉ nhận xét như vậy thôi.

Chiêu.. . ừ nhỉ, Chiêu, mình đến đó lần nữa nhé...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này ra đời từ năm 1969, ngạc nhiên chưa? Và được xây lại theo phong cách mới năm 2005

Các bạn có biết vì sao quán có tên là Chiêu ko?
Biểu tượng của quán là bông hoa bách hợp được lồng trong chữ C. Vì sao là hoa bách hợp? nghe đâu là cả gia đình ngày xưa tham gia tổ chức hướng đạo và những nhóm hướng đạo sinh cũng chọn nơi này làm địa điểm tập họp.
Ngồi ở đây mòn ghế, uống mòn những tách trà, mới ngẫm ra rằng Chiêu có nghĩa là Chờ-iêu...

Nế u quán không xây mới lại, 19 sẽ tặng luôn 5 sao cho quán. Rất thích cái không khí xưa cũ của quán (trước khi xây lại). ngồi trong quán, cứ như là mình ngồi trong 1 ngôi nhà nào đó của những năm 60-70. Cái giàn loa không đặc sắc nhưng lại đặc biệt phù hợp cho những giọng ca Khánh Ly, Tuấn Ngọc...
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
99
28
HSK
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lúc trước HSK đến uống quán Chiêu chỉ vì Quán Chiêu là quán duy nhất (cho đến giờ) trên bảng hiệu của quán có hình Hoa Bách Hợp, biểu tượng của phong trào Hướng Đạo Sinh (HĐS).

Lúc HSK còn ở Q.3 cũng là lúc TP mình chưa có nhiều quán café mọc lên san sát như bây giờ, hầu như tuần nào HSK cũng đến quán cùng với bạn bè vì không gian quán nhẹ nhàng & giá cả rất hợp lý.

Khách đến quán đa phần là sinh viên & học sinh. Dòng nhạc của quán là dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng nhưng không phải để dành cho các cặp tình nhân đến tâm sự. Vào quán phần lớn bàn nào cũng nói chuyện rôm rả, như 1 quán dành cho ta đến "8" với nhau giảm stress là chủ yếu.

HSK thích ngồi những dãy ghế sát tường bên phải, nơi có thể quan sát được hầu hết khách ra vào. Món thường uống tại đây là cam rum. Rất ngon! uống về tối rất dễ ngủ.

Ánh sáng của quán vừa phải, không quá sáng mà cũng không quá tối (tất nhiên là ánh sáng này không dùng cho việc đọc sách báo). Thức uống cũng không phong phú lắm (vì thực sự khách ruột ở đây cũng không kén chọn món uống lắm).

Lâu lắm rồi không đến Chiêu chắc giờ Chiêu đã thay đổi nhiều rồi. Nghe các thodia nói Chiêu giờ có nhạc sống, có nhiều khu vực khác nhau...

Sẽ xếp Chiêu vào lịch Café của mình, đến Chiêu để nhớ lại thời gian trưởng thành trong phong trào HĐS, đến Chiêu để thấy người ta Chờ-iêu như Niceteen nói là như thế nào. :D
Sưu tập: Café
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
126
98
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay ghé CHiêu. Chiêu nằm khuất trong hẻm nhưng ko phải là khó kiếm vì có để bảng hiệu bên ngoài hẻm. Cafe Chiêu nằm gần góc ngã tư Cao Thắng với Điện Biên Phủ. Giá nước ở đây khá mềm, cafe sữa ngon, nhạc hay .Quán mở nhạc xưa rất đúng với sở thích của Cỏ Dại. Quán có 4 lầu. Nếu bạn thích có khí trời thì có thể lên tận sân thượng hoặc tầng thứ 3. Còn nếu muốn nghe nhạc hay trong 1 phòng kín thì có thể vào phòng lạnh hoặc ngồi dưới tầng trệt. Trang trí quán đơn giản lịch sự và ấm cúng với ánh đèn vàng. Nhân viên phục vụ ở đây cũng rất chu đáo.
Sưu tập: Cà fê
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi trước nghe mọi người kháo nhau rằng quán này là quán của " 2 thế hệ sinh viên". Ngày trước khi thế hệ cha mẹ là sinh viên cũng vào đây. Sau này đến thế hệ con em thì quán vẫn tồn tại. Nhà văn họ viết hay lắm, nhưng mình chỉ đại khái vậy thôi. Vì tò mò nên cũng lần đến quán. Đúng là xưa cũ thật, nghe được rất nhiều bài nhạc Trịnh mình yêu thích. Ở đây cà phê cực rẻ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
464
131
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/04/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Tôi không thích đến những nơi ồn ào, chỉ thích được hòa mình vào một không gian yên tĩnh và nghĩ về một khoảng thời gian đã qua. Tôi biết quán Chiêu cũng rất tình cờ, đã bao lần tự hỏi tại sao quán lại tên là Chiêu mà chưa có câu trả lời. Quán nằm trong hẻm cụt, không phô trường, không lòe loẹt và cũng chẳng ồn ào như những quán ở ngoài. Cảnh vật bên ngoài lẫn bên trong quán làm cho lòng người lắng lại. Có nhiều người lớn tuổi đến quán này, chỉ để nhấp nháp ly cà phê và được nghe những tình khúc vượt thời gian. Giong hát của ca sĩ không bị loãng và nhường như hay hơn trong một không gian nhỏ ấm áp.
Nếu bạn muốn nghe nhạc sống ở đây thì đến với quán vào thứ 3, 5, 7, chủ nhật, à quán có Wifi miễn phí nữa. Gía chỉ từ 10.000 đến 25.000đ gì đó thôi.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
volong. Có lần l đã hỏi chủ quán tại sao quán lại có tên là "Chiêu" và dc biết "quán đã có từ khoảng năm 1970, tên của quán dược đặt không phải là tên của loài hoa,hay tên của một người đẹp nào,mà là ý nghĩ của những người bạn,những anh chị thân thuộc thuở xưa,và Chiêu có nghĩa là mời gọi,ngày xưa quán chỉ...
13/07/2007  
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 36 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?