Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Chốn Xưa
11157 lượt xem | 7 lời bình | 3 sưu tầm
63/14/4 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3845 2955
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
7
q10
Gửi tin nhắn
31/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hình như quán này dẹp luôn rồi, hôm bữa đi tìm thấy đúng địa chỉ luôn, có dàn bông nho nhỏ trên cổng. Khóa từ phía ngoài, lúc đó 8h
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
K biet quan nay co ai update tinh hinh hoat dong chua nhi? Vi co lan minh di vao kiem quan nay nhung ma k thay! Chi thay co 1 quan cafe (hinh nhu la dang cafe danh cho teen!?!) ten la Doraemon (k biet minh nho co nham ten hay k nua?!). Khi di vao trong hem thi quan dau tien minh thay la cafe Tung Linh (nge don cafe nay hoi xua "noi tieng" la noi de "fe^ thuo^/c"!). K biet minh co di nham hem k nua? Neu ai co di roi thi vui long update dum tinh hinh nhe. Tks nhieu.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Mình rất muốn đọc và hiểu bạn muốn  nói gì nhưng bài viết không có dấu, nên chịu thua, Hy vọng bạn sẽ chĩnh sữa lại lời bình này cho rỏ ràng hơn !
14/05/2008  
6
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này trước tôi cũng định đi nhưng mà hình như tìm mãi không ra, đường quá khó tìm :D
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Meoondangy... meocon nghĩ quán tìm về chốn xưa ko khó tìm đâu ,lần đầu tiên mèocon nghĩ là tìm ko ra nhưng mèo con thấy quán này có mốt không gian rộng rãi nên đi vào uống rất ngon.hay bữa nà...
04/04/2008  
342
229
Hà Nội
Gửi tin nhắn
03/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chốn Xưa nằm khuất sâu hun hút trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận) đông đúc xe cộ. Có lẽ vì vậy mà Chốn Xưa thu hút được nhiều người tìm đến.

bạn đến để tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, một khoảng xanh mát lành, tĩnh lặng và một không gian âm nhạc dễ chịu với những giai điệu, tình khúc nhiều hoài niệm. 

chốn xưa là  một nơi chốn thân thiết để được thả lòng mình bay bổng, tự tại trong không gian ấm cúng của những buổi tối chỉ có nến, hoa, tiếng piano, giọng hát…
Sưu tập: uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán trong hẻm nhưng không phải là khó tìm. Lúc đầu, nhìn thấy địa chỉ là 3 cái sẹc, chắc các bạn cũng lo lắng sợ tìm ko ra quán. Nhưng đã là dân chuyên đi lùng mò khám phá quán cafe thì bạn ngần ngại gì? Lần đầu 19 đi, cũng đi đại thôi, quẹo vào hẻm, cứ thấy có ngã 3 thì đâm vào đường chính giữa là thấy ngay quán smiley Mấy người bạn đi vào cứ vòng vèo trong đó mà ko tìm thấy Chốn xưa đâu cả. Vì căn bản, Chốn Xưa chỉ là 1 ngôi nhà nho nhỏ như bao ngôi nhà trong hẻm khác mà thôi...

Giá trung bình trên 25k/ly. Quán ko có giá 8.000 đâu Cỏ Dại ơi, đừng dại đâm đầu vào nếu không thích nghe nhạc sống được hát bởi những giọng ca rất bình dị (đa phần ko phải là những ca sỹ nổi tiếng, chỉ là bạn bè của chủ quán đến chơi và hát, cả khách đến cũng có thể đăng ký hát nếu tự tin vào giọng ca oanh vàng của mình) Các tác phẩm được trình bày là những bài hát trữ tình rất xưa của Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn, Lam Phương... Quán có danh sách các bài hát và lời bài hát để khuyến khích các vị khách cùng hát nếu không thuộc lời.

Quán nhỏ chỉ khoảng chục bàn thôi, không có trang trí gì đặc sắc nhưng nếu là dân ghiền nghe ghiền hát chắc bạn sẽ thích!
Sưu tập: Cafe
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nineteen QUán này đóng cửa, tạm ngưng rồi các bạn ơi
24/02/2009  
windywindy Quán nào đi ra sao hả bạn, cái hẻm nó nằm ở chỗ nào, mình thấy quán lâu lắm rồi nhưng k biết bây giờ có còn mở hay không hoặc là đã dẹp rồi????? Bạn cho mình biết nghen,
09/09/2008  
126
98
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Ngõ nhỏ, quán nhỏ – Chốn xưa nằm khuất sâu hun hút trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Lê Văn Sỹ (Q. Phú Nhuận) đông đúc xe cộ. Có lẽ vì vậy mà Chốn xưa thu hút được nhiều người tìm đến.
Chốn xưa như là một nơi chốn thân thiết để được thả lòng mình bay bổng, tự tại trong không gian ấm cúng của những buổi tối chỉ có nến, hoa, tiếng piano, giọng hát…
Chốn xưa không phục vụ ban ngày (nghe đồn sẽ mở rộng sang ban ngày vài tháng tới). Cánh cổng nhỏ giản dị, không bảng hiệu, có giàn hoa kim đồng vàng leo kín chỉ mở cửa từ sau 18 giờ.
Địa chỉ: 63/14/4 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Giờ mở cửa: 18g30 - 23g30 (nhạc công chơi đàn từ 20g30)
Giá thức uống: Trung bình từ 8.000 - 30.000đ.
(trích từ lời quảng cáo của một người bạn)
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Phù thuỷ đ... Tui biết ai quảng cáo nè! hehe...
09/09/2007  
Cỏ Dại Mình có ghé quán này sau khi đọc lời bình trên blog của 1 người bạn.Mình thấy lời bình này quá phú hợp với quán nên post lên giới thiệu với mọi người luôn
26/06/2007  
5
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Nên đến chỗ này
Sưu tập: uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 65 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 59 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 80 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 40 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?