Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Nếp
32058 lượt xem | 27 lời bình | 6 sưu tầm
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903814651
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
9
Yêu thích -
11
Bình thường -
6
Thất vọng -
1
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
nghe nói quán Nếp lâu rồi nhưng chưa có dịp đi.hôm wa ghé 17 Ngô Thời Nhiệm nhưng là quán cafe Bệt chứ ko phải Nếp?????đổi chủ rồi ah?hay mình nhầm địa chỉ???
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha Nếp đã đổi chủ rồi bạn ơi, giờ đổi thành Bệt rồi
27/03/2009  
73
43
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tối nay anh viết review này cho em, về một nơi nhẹ nhàng nay không còn nữa, và cho một người dịu dàng trong kỷ niệm.

Vespa cổ của anh rất ồn ào, nên anh hay dắt bộ vào Nếp, qua những chú rửa xe kiêm bảo kê, đầu trọc lóc, xâm mình tùm lum. Anh để Vespa ngay cửa, để lát nữa dắt ra xa rồi mới nổ máy.

Anh nghĩ sẽ có lúc dẫn em tới đây, và em sẽ rón rén cùng anh kiếm chỗ, mắt em ngời sáng vì cuối cùng cũng đến được chỗ anh kể cho em nghe qua ĐT. Cát Lý sẽ hát "chênh vênh", và ai đó sẽ hát "Để Dành" - vì anh sẽ yêu cầu, khẩn khoản (nếu cần).

Trong cái lung linh và mộc mạc của Nếp, không có chỗ nào cho tình nhân buồn và cũng không phải là nơi người độc thân vui chơi thái quá. Không có chỗ cho điện thoại và laptop. Mọi người tôn trọng sự yên tĩnh của Nếp, cũng vì cô chủ rất cá tính, và những "đại bàng giữ xe" ở duới nhà.

Nếp nay thành quán Bệt, có thêm dàn âm thanh, nhưng cũng cần im lặng. Anh dắt Vespa trở ra, đi thật xa, và không quay lại nữa.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
linking còn quán nào khác ma giống như nếp k ta.?
27/07/2010  
Litteren Ren cũng buồn và tiếc cho nếp! Không biết giờ này cô bé ấy đã lại gầy dựng cho mình một nếp mới ở đâu chưa nhỉ? 
11/07/2009  
52
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thodia thông báo : Quán đã đổi tên thành Cafe Bệt
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
45
18
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
wán nếp có thể nói là một trong những wán mình thích nhất ... ko gian tuy nhỏ những tỏ ra ấm cúng với lối trang trí classic cùng ánh nến trong đẹp wả thật là rất ok ... lại đc nghe chị Tiên hát vài nói chuyện tuy giá có hơi mắc nhưng ko sao ... wán luôn trong tình trạng đông khách nên phải đặt bàn trước ....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
7
q10
Gửi tin nhắn
14/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
thông báo đến mọi người quán Nếp đã chính thức đóng cửa ,vì chủ quán quay trở về quê nhà Đà Nẵng để làm nhiệm vụ làm vợ .Nếu bạn nào còn thích Nếp và có cơ hội  ra ĐN thì xin ghé quán Nếp  Đà Nẵng nằm cạnh chợ Hàn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
58
q10
Gửi tin nhắn
10/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
đến nếp để tìm một chút khuất, để tĩnh lặng, nghe cái tên mà như gợi bao suy tưởng, phong cách quán chả thể chê, mình không quan tâm thức uống chỗ này nữa vì không gian quá tốt
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
nghe 1 người bạn giới thiệu wán này nên đến thử ^^ ...quán này thật mộc mạc và giản dị, đúng như cái tên của nó ... khóai nhất là lúc đi tìm cái quán ... tìm địa chỉ, thấy cái tiệm gửi xe mà tưởng đi nhầm chỗ ... đi lên cái cầu thang cũ kĩ gợi cảm giác ly kỳ, tò mò ... hihi ...

mình khóai cái không khí im ắng và điệu nhạc của quán ... nhưng hôm đó đến buổi sáng nên ko có gì đặc biệt (đến buổi tối chắc vui hơn ^^) ... lại gặp đúng buổi chương trình "sức sống mới" đến đó way phim ... chương trình phỏng vấn chị Thanh Thúy - đóng Dòng xoáy tình yêu và đạo diễn Đức Thịnh ...

mình ngồi kế đó nên ngại lắm, nói chuyện ko tự nhiên (thà mình được lên tivi còn vui ... hix ... )đáng lẽ hôm nay có way phim thì chủ wán ko nên mở cửa ... hoặc khi mình vào thì nói mình wa gian khác ngồi ... đằng này ... mình ngồi kế bên ngay chổ người ta way phim ... xem ko được xem ... mà nói chuyện cũng ko dám nói ... hix ... ngồi 1 lúc rồi đi về lun ... hôm đó wán chẳng có ai ... chắc mình đi nhầm buổi :(
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cảm xúc về Nếp nhiều lắm. Đầu tiên là ấn tượng về 2 chị chủ. Mấy lần đầu tiên đi, lần nào cũng nghe chị Tiên kể chuyện, chị kể rất hay, nhưng mà cái gì nhiều quá cũng đâm chán. Cho đến 1 lần, chị Tiên về Đà Nẵng, vào quán thấy thiếu thiếu, tự nhiên hụt hẫng. Ongcon lại nhớ cái giọng chua chua, đành hanh, trẻ con nhưng lời nói thì rất tư lự và nghệ sỹ.
Kế đến là chị Trọng Lý, cái hôm đầu đến quán được nghe Chơi Vơi với 1 bài gì đó nữa cũng chị sáng tác, nhưng mà quên mất tên rồi. Hix, search mãi trên mạng không có. Ongcon thường gọi thầm bà chị này là Chim sẻ tóc xù. Đã nghe bản thu của Chơi Vơi, nhưng mà rõ ràng nghe chị hát + đàn live khoái hơn nhiều.
Cái thích tiếp nữa là không khí ở quán. Quán đông, hầu như tối nào cũng hết chỗ, (ongcon toàn phải call đặt trước vì thường đến trễ) nhưng mà mọi người rất biết tôn trọng nhau. Trong lúc có chương trình ca nhạc mọi người đều im lặng để không anh hưởng đến người hát và người nghe khác. Ở đây, chuyện 1 cái bàn mà các nhóm khách khác nhau share ra ngồi chung là chuyện thường.
Ah, bạn bè lâu lâu gặp nhau muốn tám chuyện thì không nên đến quán này nhé! Với lại không nên táy máy mí cái giá nến ở đây. Bạn ongcon đã 1 lần "vô tình" nghịch ngợm làm gãy 1 đoạn nến có chút xíu, mà bị chị Nếp cằn nhằn quá trời . Hì, không biết hết ý nghĩa của mí cây nến nì. Nghe chị Tiên nói khi quán đóng cửa ( không biết khi nào), những trụ nến này sẽ được tặng cho những khách hàng thân thiết. Còn nữa, bạn gái nào mà khi ở nhà đã định đi Nếp thì tốt nhất không nên mang giày cao gót nhé! Ongcon có lần thấy bực vì 1 vài chị gõ giày chan chát rùi.
Note: chị Nếp-nhân viên nữ ở đây, quên tên của chị í rùi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
22/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Vi ox cua minh rat thich nghe nhac tru tinh, ma minh thi thich piano va cac bai folk cua nhac Anh nen quan nay la thich hop, thich phong cach bui bui cua TIen- chu quan, va cai khong gian am cung de chiu va thoai mai, tuy co hoi toi va hoi chat nhung lan nao minh den 2 nguoi cung con co cho cho minh, minh thich quan nay lam lam!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đến Nếp một ngày mưa, và có lẽ mình là người duy nhất không thích Nếp.

Sinh nhật anh, rời quán "Cây Tre" hào hững rủ mọi người qua Nếp,v ì gần và vì muốn rủ mọi người đến một nơi là lạ.

Sân gởi xe ướt nhẹp, len qua cầu thang nhỏ tối, vào trong Nếp, hết chỗ "vì không đặt trước", hôm đó là thứ 4. Sắp xếp mãi mới được 1 bàn ngay sát quày pha nước cho 8 người.

Nếp không dễ thương chút nào, khó chịu và 1 chút gì đó đành hanh, phải không Nếp. Nếp mặc váy, cùng loại vải với chiếc khăn trải bàn, Nếp có tên Nếp, Nếp đang bận quá, nhiều khách quá,. Đưa ra thật nhiều lí do để trấn an và làm mong mọi người thông cảm hơn cho Nếp, nhưng ngay cả bản thân mình cũng không thuyết phục được, bởi cái phong cách phục vụ của Nếp.

Chờ, từ 20h10 phút, mãi đến 21h15 chưong trình nhạc đêm của Nếp mới bắt đầu, trễ hơn trên lịch thì phải.

Giọng hát quá yếu và nhỏ. Ngón đàn không xuất sắc, dù đó là những bài hát bất hủ và được mọi người yêu thích.

21h40 rời Nếp, thất vọng. Tiếc cho 400k của anh, phí quá.
Sưu tập: Uống
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic Tính khoe là TG cũng ko thích Nếp. hehe...
Điều mà mình nghi ngại (nên chưa ghé Nếp) đã được Tí chuột khẳng định rồi. Buồn nhỉ. 11/09/2008  
TG Chưa ghé thăm Nếp lần nào và cũng ko có ý định ghé qua... đơn giản vì không yêu mấy cái không gian tối, chật và ẩm thấp. Có lẽ mìn...
10/09/2008  
1
1
q10
Gửi tin nhắn
09/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Vô tình tôi biết đến quán này trên dòng giới thiệu mục giải trí của báo thanh niên, mang thú vui hay đi tìm những quán cà phê lạ tôi một mình lần mò đến với quán. Khi đi ngang qua địa chỉ 17 Ngô Thời Nhiệm chỉ thấy một tiệm rửa xe bên dưới tòa lầu cũ kỹ quét vôi vàng loang lổ,cửa sổ sơn xanh đóng kín, mường tượng như căn gác của cô tiểu thư khuê các ở thập niên 30 thế kỷ trước mà ta vẫn thường thấy trong phim chiếu cảnh Hà Nội; Ngần ngại tôi chạy qua một tẹo, để xem còn số 17 nào không, không ! Suy nghĩ một lúc rồi đánh vòng lại để hỏi anh thợ rửa xe xem có cái quán xá nào trên ấy không. 
Theo hướng dẫn của anh thợ tôi lần theo cầu thang chật hẹp, cánh cửa kêu cót két, đồ đạc trong phòng mang phong cách giản dị và cổ xưa, tuy nhiên vẫn sạch sẽ gọn gàng, bước vào quán tôi có cảm giác như  đang về phòng của một người bạn cũ, cô chủ tên Tiên_linh hồn của quán đang thoải mái phì phèo điếu thuốc bên cạnh ly cà phê và laptop, anh phục vụ đầu trọc dễ thương hay cười.
Từ đó tôi và nhóm bạn trên ttvn vẫn thường hay ghé quán, chỉ là những lúc muốn tâm sự hay nghỉ trưa cùng nhau chứ không thể làm địa điểm offline được vì phải giữ không gian yên tĩnh, có lần chúng tôi bị nhắc nhở vì đã ăn to nói lớn trong quán.
Buổi tối muốn có chỗ ngồi thì phải gọi điện đặt trước (đây là đặc điểm mà tôi rất ghét, nếu không phải hẹn hò thì thường các cuộc chơi đều được bắt đầu bằng ngẫu hứng, chỉ cần nhấc máy lên alo: "Nếp đi!" là 30 phút sau có mặt ). Đến 21h linh hồn của quán_Tiên sẽ biểu diễn, đôi khi bằng cây đàn ghita, đôi khi bằng giọng hát và cả bằng khiếu ăn nói có duyên  của mình. Có lần tôi đến mà không đặt chỗ trước, loay hoay mãi mà vẫn không tìm được chỗ cô chủ chỉ cho mình, thế là tôi bị cô la, thật bất ngờ, lần đầu tiên tôi bị chủ quán nước la, nhưng bằng giọng pha trò dễ thương, tôi thấy mình bỗng như chàng trai vụng về khi lần đầu tiên hẹn hò với bạn gái.
Sưu tập: CÀ FÊ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
13
q10
Gửi tin nhắn
17/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này gần công ty nên có một lần mình cũng ghé thử. Mình không ấn tượng nhiều về quán này, trừ lúc tính tiền, cô chủ đưa bill trong 1 cái hộp, nhìn hay hay. Quán là một căn hộ chung cư lầu 2, 3 gì đó, đứng ở ban công nhìn ra thấy cảnh vật thật cũ và buồn, như hồi 10, 20 năm về trước. Quán hơi nhiều muỗi, bạn nữ nào đến thì không nên mặt váy nếu không muốn "hiến máu nhân đạo". Đi một lần cho biết thôi, chứ quán theo mình thấy thì không đẹp, không thể so với Cửa Sổ Mặt Trời
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
16
9
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cô phục vụ luôn miệng cằn nhằn khách:
- Cái anh kia, con trai ai lại ôm gối bao giờ, trả cho cô bàn bên kia đi !!!
( Gã con trai lỡ ôm gối: Thảng thốt  + bất ngờ + chắc là... quê 5 giây)

- Anh không thể nói bé lại một chút được à?
- Cái gì? Anh vừa nói xấu tôi cái gì?
- Vì sao tôi có tiền, mà vừa phải làm chủ quán, vừa làm bồi bàn, vừa làm ca sĩ thế này?

Cô ta có thể cằn nhằn, ca cẩm mọi lúc mọi nơi, nhưng mà không ai lấy vậy làm khó chịu, họ có vẻ thích nghe, vì lạ. 

Khi làm "bồi", cô ta một tay ôm ghế, một chân " đá" ghế để xếp chỗ ngồi cho khách, dáng vẻ lu xu bu tất bật như bà mẹ đông con đang dọn dẹp nhà cửa và luôn miệng chì chiết chồng. Khi làm ca sĩ, thọat nhìn cô ấy đẹp một cách dịu dàng, giọng hát đầy tình cảm và nữ tính. Khi cô ấy nói, có một nét gì láu lỉnh, nghịch ngợm, và thậm chí "hơi ác ác" hiện ra trên mặt. Và khi cô ấy hút thuốc,  có một nét gì u hòai gợn lên trong đôi mắt và tâm hồn....

Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ cô chủ quán kiêm tùm lum thứ khi đến NẾP. 
Cuộc sống hàng ngày tôi quen gặp những con người "na ná" như nhau, những người làm việc phải như thế, nói năng phải như thế, ăn mặc phải như thế... Những thứ bình thường và giống nhau luôn tạo ra một thứ gọi là TẺ NHẠT. Vậy nên khi gặp người như cô ấy, thấy hay hay...
Có lẽ nhiều người đến NẾP chưa hẳn để uống cafe NẾP (hay một món nước nào đó, vì nó không ngon, tôi thấy vậy). Họ đến để cảm nhận mặt hồ yên ả đang bị một hòn sỏi ném vào, làm xao động không gian buồn tẻ, một cách nói  của "Tỏa Nhị Kiều".

Cô ấy là một hòn sỏi lạ, nhưng dù sao tôi cũng không thích phụ nữ hút thuốc lá.

Khoảng 9g đêm ca sĩ bắt đầu hát,  dòng nhạc đồng quê u hòai, gợi nhắc và sâu lắng. Một khán giả lên đệm đàn guitar cho cô ca sĩ. Cô ấy đang hát "Dệt tầm gai"....Giọng da diết...

Tôi nghĩ rằng mình sẽ đến nhiều lần nữa, cho đến khi nào tôi cảm thấy nơi đây bắt đầu có những thứ bình thường.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
zinkii hì, mún bít cô chủ í ghê, mình chưa đến chỗ này bi h, p xếp lik thui :D
04/04/2010  
9xsaigon Lời bình của bạn hay wá, như của 1 người nghệ sĩ vậy. Mah 9x cảm nhận như bạn đến quán ko phải vì thưởng thức ẩm thực ở đây mah vì cô chủ quán cá tính kia.1 vot...
22/01/2009  
24
9
q10
Gửi tin nhắn
11/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nếp - quán này tương đối có cá tính, nhất là em chủ quán, Jojo, nhỏ bạn dắt izuki đến đây, chỉ em đầu đinh, nói đấy là chủ quán. Izuki đã đến quán này 3 lần, cả 3 lần 3 buổi khác nhau, sáng trưa chiều. Ấn tượng khác nhau, nhất là buổi tối, khi có tiết mục ca hát của em chủ quán. Quán được sử dụng căn nhà cũ mục nát thời Pháp, căn nhà đẹp, nhưng Izuki không thích cách trang trí, bày trí trong quán lắm, nói chung là bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt, ngọai trừ có mấy bộ bàn ghế cũ quăng vào đấy. Thích quán Era hay quán Cửa sổ mặt trời hơn, nhìn có chất và có chủ đích hơn. Nhưng nói chung, càng có nhiều quán cafe, càng vui, góp phần đa dạng vào nét văn hoá uống cafe của người Sài gòn. Aha, Izuki cũng không thích giữ xe bị mất tiền :))
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
izuki Nice đọc lại lời bình đi này :P (huhu izuki cũng không thích buổi tối lun)
11/08/2008  
Nice vậy là còn thiếu buối tối là chưa đến Nếp thôi đúng không ? he he
11/08/2008  
3
3
q10
Gửi tin nhắn
27/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mang gần như nguyên vẹn style của Nếp Café từ Đà Nẵng vào, Nếp Saigon chọn một căn gác vừa đủ cho khoảng chừng năm chục khách ngồi trong một khu nhà cũ ở số 17 Ngô Thời Nhiệm, Q3. Không bảng hiệu, không chỉ dẫn... khách đến lần đầu sẽ bối rối với lối vào café là một tiệm rửa xe không ngưởi đón tiếp & chiếc cầu thang hẹp kiểu như ở quán La Fenetre Soleil... Và thế nên đi Nếp ta cảm tưởng như đi vào thăm nhà ai đó chứ chẳng phải đi café chút nào... 

Thế mới là Nếp! Nếp mộc mạc như cái tên của nó & cách bài trí đơn giản cũng góp phần làm cho Nếp gần gũi... Chán ngấy với kiểu café sang trọng hiện đại bây giờ, vào Nếp bạn sẽ tìm thấy cho mình một cái gì đó khó tả... Cứ như là đi Hội An vậy... đến chẳng thấy có chi ngoài cái cũ kỹ, đơn giản... thế mà khi về ta lại có cái gì đó đọng mãi trong ta... & Nếp cũng thế, người ta sẽ nhận thấy chất Nếp nhẹ nhàng, hương Nếp cuồng say trong ly café Nếp hay ấm trà Nếp dân giã trong cái tên để rồi thử vào ta lại thấy Nếp mới ngất ngây làm sao...

Cái hồn của Nếp không chỉ vậy... mà là từ hai cô chủ nhỏ!

Tiên & Lý là hai chị em đã dọn quán Nếp từ Đà Nẵng vào Saigon. Ngày ở Đà Nẵng, chị em cô này cùng nhóm bạn đã lập nhóm ca Du Mục hay hát ở chân cầu sông Hàn cùng với những nhóm nhạc nghiệp dư khác ở Đà Nẵng theo kiểu Street Music ở nước ngoài ( cái ni ở Việt Nam duy nhất ở Đà nẵng có đó nha )...

Tiên học đại học ra trường nhưng thích đi bán café hơn đi làm công sở còn Lý thì bỏ học đại học tài chánh để theo niềm đam mê violon tại nhạc viện thành phố! Hàng đêm, theo từng chủ đề hai chị em mang lại cho khách những giai điệu sâu lắng & nhẹ nhàng trong những ca khúc Việt & Anh. Họ hát không micro, hát mộc mạc như cái tên gọi của quán nhưng thật hay. Lý chơi guitar, violon thật giỏi... nhìn em biễu diễn thuần thục, hồn nhiên & thật có hồn, khách đến quán ai cũng khâm phục cô bé út tiêu này với những sác tác thật lạ, thật hay!

Tiên hát cũng hay & đặc biệt là Tiên dẫn chuyện rất hay... cách nói chuyện & đối đáp của hai chị em Tiên Lý nhẹ nhàng, cuốn hút & hồn nhiên theo kiểu vừa thân thiện vừa dí dỏm làm ta liên tưởng đến một talk show mini nào đó theo phong cách chuyên nghiệp của người nước ngoài...

... Và cứ thế, chị hát, em hát bập bùng bên tiếng guitar... réo rắt bên tiếng violon... chị em nói chuyện tự nhiên, kẻ tung người hứng nhịp nhàng mà không màu mè, sáo rỗng... khách đến yên ắng, trật tự... điện thoại được chuyển sang chế độ rung để giữ một không khí tĩnh lặng cho quán khi chương trình bắt đầu... Yên lặng mà relax... & đó là nét riêng của Nếp mà không một quán nào ở Saigon có được!

Với tôi, vào Nếp, nghe giọng Đà Nẵng của Tiên, Lý & của cả những người phục vụ ở đây tự nhiên thấy gần gũi lạ thường...

Thích café Nếp! 
( See more pics, cafe at my blog: http://360.yahoo.com/thien_nh )



2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
izuki Thổ địa viết bài này có vẻ mê muội và yếu đuối haha
13/08/2008  
H_classic gíông bài báo wá!
27/07/2008  
48
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua thằng bạn nó gọi điện thoại, kiu rủ nhỏ bạn đi nói chuyện chơi. Thế là hai thằng chảy qua nhà nhỏ bạn, không thấy, call cũng không thấy - Chán. Thế là hai thằng quyết định kiếm quán cafe nào đó mà vào.

Hehe, do duyên số mấy bữa nay đứa em nó cứ dụ mình qua Nếp hoài, nên cũng tò mò, rủ thằng bạn qua đó luôn. Hai đứa chạy đến ngay số 17, nhờ có nghe ngóng trước nên mò đến nơi luôn.

Hix, phải công nhận ai ko rành là khỏi kiếm ra luôn., không nghĩ mình đang vào 1 quán cafe tí nào cả, mà tưởng đang lọt vào nhà dân. lúc đó nhắm mắt đi đại vào luôn, thẳng đến 1 góc tối (cả phòng tối y chang nhà có mình bà già á) và ngồi xuống đó. Xung quanh cũng có vài người ngồi, không gian như 1 ngôi nhà vậy đó. Cô chủ quán đem menu ra, gọi 2 ly cafe xong, 2 thằng bắt đầu liếc hết quán. Lạ và... 2 thằng nổi máu kinh doanh, ngồi vạch ra 1 kế hoạch tuyệt chưa bao giờ hết ^^.

Giờ review về quán nè.

- Quán khá đặc biệt, không gian lạ, ấn tượng cao.

- Nơi đây dùng làm nơi làm việc, thư giản cũng rất tuyệt.

- Có wifi và ổ điện ... khá đầy đủ.

- Có nhạc sống hằng đêm (chưa có time thưởng thức).

- Mở nhạc tuyệt, đúng gu mình thích ^^. (nghe đi sẽ biết)

- Nước uống được. Nước khá thơm (mùi gì uống sẽ biết)

tạm là thế, nghĩ ra gì sẽ ghi thêm vào ^^

Dù sao cũng không thích vụ tính tiền gửi xe, chán. nhưng kệ, quán ấn tượng cao là dc ^^.

p/s: 2 cô chủ nhỏ của quán chỉ ở vn vài tháng (nghe nói thế), nên có cơ hội hãy đến quán nghe cho bằng được giọng ca của cô chủ nhé ^^, tuyệt lắm đó.

update: trừ còn 3 sao vì xét ra nó không bằng những quán mình qua, và... hơi không thoải mái lắm
Sưu tập: Cafe
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
NTTU   Chủ quán là người VN chình gốc mà, bộ you nghe nói là họ chỉ ở VN vài tháng thôi hả...... quán là sản phẩm của nhiều người hùm lại đó, ch...
23/09/2008  
t.h.o.d.i.... uhm ^^ quán này đúng là, đi 2 lần rồi ko thích nữa, ko thoải mái lắm
10/07/2008  
1
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
hôm nay như mọi ngày, tui đi học thêm ngoại ngữ vào buổi tối, học xong tui nghĩ trong đầu chắc về nhà thui chán thí mồ, hổng bít làm ji nữa chắc là về nhà lên mạng thui chứ bít làm ji nữa. xong tự nhiên điện thoại thân yêu của tui nó rung lên, thì ra là anh của thằng bạn thân của tui rủ đi uống nước mà trong khi đó không có thằng bạn thân của tui ở đó, có nó mới vui tại vì nó bị khùng mà, hai đứa tui gặp nhau thì giống như là đánh lộn bằng miệng dzậy đóa. khi đến quán rùi tui mới bắt đầu thấy kì kì, mà lại là vô tiệm rửa xe nữa chứ, bắt đầu thấy lo lo nữa nha, tui tưởng là minh lại sắp bị lừa hat ji nữa đây không bít luôn, xong rùi đi lên trên cầu thang nha, đi uống càfe mà sao kì dzậy ta, tui tưởng là mấy quán càfe như những quán bình thướng thôi nhưng lạ thứ nhất là vừa bước vô cửa quán thì có người ở đó kêu minh tắt điện thoại hay để chế độ rung chưa em, bước vô cứa thấy ji mà tối thui àh đi vô trong thì tui thấy một người phụ nữ ngồi nói chuyện mà ở đây chỉ có một cái đèn bắt trên cao chiếu xuống một mình chị ta thôi, chị nói uyên thuyên một minh nhưng mà lạ lớn nhất ở đây của tui là mọi người ai ai cũng chăm chú lắng nghe chị ta nói, chị nói chuyện thui mà rất hay các bạn àh chỉ có đến đây thì mới cản nhận được những ji tui nói thoi, khi đến đây thì mọi người sẽ được nghe những bài hát đầy ý nghĩa như là nhạc của cố nhạc sĩ Trịng Công Sơn, rồi nhạc nước ngoài thui rất hay và có ý nghĩa, ngoài ra khi đến đây sẽ được thưởng thức những giai điệu du dương như là đưa ta vào những cảm xúc, làm ta phải suy tư nữa. các bạn biệt không khi ngồi ở đây tui nhìn mọi người tự nhiên trong đầu tui hiện lên một bức tranh như trong chuyện tranh vậy, mỗi người trong đầu suy nghĩ, những nghĩ suy đó dược đưa vào trong khung như những nhân vật trong truyện tranh đang trò chuyện vậy đó. Khi nghe hát thì ý nghĩ của ban như bị lời bài hát dẫn dắt vào khung cảnh nên thơ, tiền nước thì hỏi mắt nha mấy you, nhưng ma rất đáng để đi, là nơi để mình thư giãn hay trải lòng với những ca từ nên thơ...............
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
t.h.o.d.i.... viết sao ko xuống dòng, ngắt câu gì hết vậy bạn T_T
10/07/2008  
3
20
q10
Gửi tin nhắn
07/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình vẫn còn nhớ cái ngày cá tháng tư hôm ấy vào 1 buổi sáng thức dậy mình cực kì buồn chán vô cùng, thứ cảm nhận được duy nhất là sự trống rỗng bên trong con người, cứ ngồi thừ ra đấy, nếu đứng dậy chỉ sợ sẽ nghe thấy tiếng hốt hoảng vang lên, lại tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì? liệu có gì mới không, hay... lại mua báo mà chẳng phải để đọc tin tức, lại ăn cho qua bữa rồi online tìm kiếm, lại bỏ vào phong bì, lại ghi ghi chép chép, lại quan tâm nhiều hơn bình thường đến cái điện thoại, nhưng cũng chẳng có gì mới ngoài sự chờ đợi. Cái nóng như thấm sâu hơn, cùng với sự chờ đợi, nó làm mình muốn kiệt sức.
Cuộc sống thật lạ, ta sẽ chẳng biết nó dẫn mình tới đâu. Ngày 01/04 rủ anh đi lòng vòng hóng gió cho bớt cái bức bối trong người, chẳng nghĩ sẽ đến Nếp, nhưng rồi lại ở đó. Ngẫu nhiên dự một buổi tiệc mà mới đầu định sẽ bỏ về vì không thích cái bắt đầu cũng là sự chờ đợi cùng thức ăn và đồ uống không hợp khẩu vị. Nhưng rồi cũng ở lại đến phút cuối cùng để nghe những giai điệu ngọt ngào từ cô chủ quán và những người bạn.
Nếu chỉ là một buổi ngồi nghe nhạc sống tại quán café thì sẽ chẳng có gì đáng quan tâm, nhưng khi ta được nghe họ chơi nhạc bằng tất cả tình cảm của mình cùng với sự trải lòng hết sức chân thành thì dường như đó thực sự là điều đáng quý. Ta cảm nhận được những nỗi buồn, kinh nghiệm sống và cả niềm hy vọng trong từng bài hát, ta cảm thấy ngọn lửa trong mình dịu lại, chỉ đủ sáng chứ không làm bỏng.
Nếu là trước đây chắc ta sẽ cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm. Cảm ơn anh thật nhiều và cả những người bạn của tôi nữa.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
t.h.o.d.i.... hix, sao ko ngắt dòng ra rõ ràng hơn vậy bạn T_T
10/07/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
05/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đã tình cờ được nghe giọng của Lê Cát Trọng Lý trên internet.Thật sự quá ấn tượng, và đến khi đọc được một bài viết về chị trên Nhạc Việt Plus mình đã thực sự...mê cô chủ. Về con người, về phong cách, về giọng hát...dĩ nhiên...quá phiêu...Mình hy vọng sớm được đến quán cafe Nếp để thực sự được sống trong hồn âm nhạc acoustic bay bổng !!! See u soon, Nep coffee bar !
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đến quán nì òi. Hehehe… Hum bữa đang ngủ trưa, có con bạn thất tình rủ đi café. Thía là 3g chìu 2 đứa lót tót đi tìm Nếp. Ấn tượng với Nếp là tìm mãi số 17 mà hem thấy cái bảng hiệu café nào, chỉ thấy mỗi chỗ gửi xe. Lạch cạch mãi mới tìm được quán. Leo lên lầu thì y như đang bước vào La Fenetre du Soleil, có đìu cầu thang ở đây bự hơn và sáng hơn 1 tẹo.
Cái tính thix khám phá, nên đi đâu mình cũng kêu món đặc trưng của quán. Lần nì kiu đúng món CÀ PHÊ NẾP. Ly café nho nhỏ, một chút hương café ko quá đậm, một chút ngọt của sữa, chút the cay của rượu, tất cả hòa vào ly café nhỏ. Uống… tuyệt vời!!! 
Haiz… đi hum qua, dzìa chưa kịp làm gì hít thì con bạn đã kịp post hình post bài trên Thodia, nhanh tay lẹ chân gớm.  
Sưu tập: Uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?