Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bliss Yogurt
12053 lượt xem | 12 lời bình | 1 sưu tầm
53 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908666690
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
30
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
hehe, mới ghé đây hùi chiều nè. Nghe quảng cáo dữ quá nên ghé thử. Ăn xong có nhận xét như sau:
Ưu: Yagurt ngon tuyệt có nhiều vị để lực chọn, mịn, béo, không phải là đá bào trá hình, hehe. Đồ trang trí đa dạng nên dễ lựa chọn. Không gian đẹp, bàn ghế màu trắng sang trọng. Âm thanh good, vừa đủ nghe, không quá ồn ào gây lấn át tiếng trò chuyện. Giá chỉ có 20k/100gr nên có thể ăn được nhiều hơn 1 chút.
Khuyết: Cái bàn cân tự nhiên có miếng giấy che lại chỗ hiển thị khối lượng và giá tiền nên làm mình hơi hoài nghi: không biết có nên xách theo cái cân của mình để kiểm chứng không . Nhưng khi tính tiền thì thấy giá cũng ok.
Mình với ox đi ăn 2 ly hoành tráng hết 106k, thấy cũng tạm ổn. Nói chung chưa bào giờ được ăn yagurt ngon mà đã thèm như thế. Có lẽ sẽ rủ thêm đám bạn quay lại để thưởng thức thêm các vị mới.
Thích cực kì.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
15/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
--> Bliss - tui được bít tới từ hồi quán mới khai trương lận , hình như là tháng 7 / 09 thì phải. Lần đầu tới quán thì quán chỉ choy toàn đèn màu trắng thui, thấy hơi sáng !!! Nhưng rùi vài tháng sau, hem bit ai design lại trên lầu trông very nice : đèn màu vàng lãng mạn nà, bên trong khu ghế salon dành cho nhóm bạn hoặc các cặp đang "love" thì khỏi phải chê, huyền bí đến mê hoặc luôn,kaka! Yogurt thì có 1 chất lượng uki, ko chua lắm ( mặc dù yogurt phải chua mới là ... yogurt nhưng ăn chua wá thì ko ổn cho các pác có vấn đề với bao tử đâu) mừ cũng hok ngọt wé,nói túm lại là vừa miệng. Lại có nhìu mùi phong phú ( mặc dù 1 - 2 tuần mới đổi 1 lần.) . Mấy chị nhân viên thì dễ gần lắm, tui đi tới nhìu wán cũng sang trọng như zậy nhưng cách phục vụ thì cứ như ... đang " bố thí " cho mình vậy. Tui tự hỏi mình zô cháp rùi trả tiền mừ, bị đối xử zỵ sao chịu nổi, nên tui chọn Bliss làm làm điểm hẹn tin cậy của lũ lâu la tụi tui luôn,keke. Nói chung mỗi người 1 suy nghĩ và 1 cảm nhận riêng, nhưng đối với riêng tui, khi lễ hội dịp hè thì Bliss sẽ là nơi chia sẻ lý tưởng cùng tui! 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
PAPI KUTE - uki, nếu bạn đã nói là bạn ko nói mình thì cho mình xlỗi vì đã hỉu lầm, tánh mình là zậy đóa, cứ bị ai nói oan ức là tức lắm!!!  24/04/2010  
Moonweed Mình nói không đáng tin là nói về bài phản hồi có tên là Bliss cho mình
Ko hề có ý ám chỉ bạn
Đương nhiên là mỗi người mỗi ý
Mình đâu áp đặt chuy...
23/04/2010  
0
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lúc mình ăn hok bik có phải do mới khai trương hok mà ...
Yogurt trên máy để 1 tên mà khi mình lấy thì nó lại là cái loại bên cạnh  >___<
Đi buổi sáng thấy tên lầu rất đẹp nhưng nhân viên họ không cho lên
Lý do trên lầu là dành cho buổi tối, đi buối tối mới ăn trên đó được /omg
Topping thì lèo tèo cứ như đồ dư của ngày hôm qua ấy
Làm sau đó thấy mấy quán loại này cũng ...
Nhân viên có 1 chị dễ thương giúp đỡ tận tình, còn mấy người còn lại ngồi trên lầu chơi
Được nhất phải kể là cái nhà vệ sinh, rất là đẹp, nhìn là thấy ấn tượng lun
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
PAPI KUTE Nhưng đối với Bliss, thật sự mình thấy được sự thân thiện . Tuy nhiên mọi việc ko có j là hoàn hảo, Bliss cũng vậy, đôi lúc đông đúc và quá bân bịu, nhân viên họ cũng bù đầu bù cổ v&agrav...
22/04/2010  
PAPI KUTE - Bạn nói cũng có lý, có lẽ do mình là khách quen nên được đối xử theo cung cách khác. Nhưng cũng phải từ khách lạ rồi mới trở thành khách quen, họ phải tiếp đãi ân cần và lịch sự từ ng&agr...
22/04/2010  
1
24
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nhân dịp đạt được học bổng quyết định rủ đam bạn đến đây để khao một chầu. Không ngờ lại may mắn trúng ngay vào chương trình khuyến mải của Bliss... 1đ cộng.
Nhân viên ở đây khá là niềm nở. Không gian quán thì khỏi phải chê.. ngọt ngào và xinh xắn như cái tên( mình còn lưu giữ rất nhiều hình kỷ niệm khi đến Bliss)
Lầu 1 rất ấn tượng với một cái cầu vồng dễ thương ngay gần cửa kính. Bàn ghế thì dễ thươg vô cùng. Nhưng cái ghế đệm tròn tròn màu vàng tươi sáng, hay nhữg bộ bàn ghế đồng màu sắc tím hoặc đỏ tạo cho Bliss sự tươi trẻ năng động.
Tuy nhiên hơi buồn vì yogurt ở đây không được ngon cho lém.( hay có lẽ mình không được may mắn cho lém). Yogurt có đá nhìu quá, các mùi vị phối hợp cũng hơi chán, ăn vào miệng mà thấy sao sao ấy.
Nhưng dù sao thì Bliss cũng rất đáng yêu vì chất lượng dịch vụ. Nếu yougurt ngon hơn tí( theo ý kiến chủ quan của mình thôi) thì sẽ có càng nhìu khách đến quán hơn. Và mình lun sẵn sàng giới thiệu Bliss đến cho mọi người
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
21
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Giáng Sinh, Sài Gòn đang Đông, trạng thái cực kỳ lan man trong không gian nhộn nhịp cuối năm. Chạy loanh quanh một mình, tự hỏi đi đâu đi đâu... Nhớ Bliss Yogurt trong 1 lần đọc lời bình. Ghé quán. 

Cái mặt già chát và bộ đồ vest công sở càng làm mình lạc lõng trong không gian vui nhộn của Bliss với những khuôn mặt teen hớn hở vui cười, hào hứng chụp ảnh. Lờ mọi người xung quanh, cầm cái cốc to nhất lấy yogurt, không chú tâm vào chọn hương vị, chỉ lấy nhanh 3 loại hương rồi đến khu vực mix lấy vài loại hạt, chocolate, rắc thêm ít muỗng cốm đầy màu sắc với hy vọng vị mát lạnh của yogurt sẽ làm mình dịu lại, những màu sắc vui tươi của cốm sẽ làm mình vui hơn.

Chọn gốc ngồi sát cửa, một mình một yogurt, nhìn các bạn teen mà chỉ ước mình quay lại được thời gian đó. Vô tư và vui tươi.

Hỏi phục vụ mới biết "Bliss nghĩa là hạnh phúc, niềm vui sướng nhất". Hạnh phúc nơi đâu? là gì? mà khó tìm đến thế. Hay mọi người biết khó có nên mới chúc nhau "Trăm năm hạnh phúc" vào ngày cưới?! Người ta thường chúc người khác và tự mơ về những điều khó đạt được.

Nuốt vội cốc yogurt 62.500đ. trong vòng 15 phút, ra về, thấy người lạnh run. Trời lạnh, yogurt lạnh, hay trái tim đã không còn người sưởi ấm. Khi nào mùa Đông đi qua???
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kenny Mùa đông sẽ qua khi xuất hiện ánh mặt trời đủ mạnh đển sưởi ấm trái tim....  
22/12/2009  
moon muốn yogurt làm lòng dịu lại, rồi lại lạnh run người... lòng người đang chơi vơi quá!
22/12/2009  
1
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Vừa đến Bliss Yogurt,
Biết quán do đọc quảng cáo trong 5giay.vn của chủ quán, thấy PR tốt quá, hình ảnh lại đẹp ^__^
Chiều t5 vừa rồi, buồn buồn, ko kiếm đc ai trong cả cái list đt, thế là alo ông anh họ :) 2 anh em đi với nhau. Me ổng vừa mới lãnh lương mà hihi, ổng fán 1 câu "Ăn thả giàn đi, anh bao mà"  ^__^ Hhehe thế là thẳng tiến Bliss Yogurt.
Đường Bùi Thị Xuân hơi nhỏ há, ngó nghiêng, may mà wán dễ kiếm. Dễ thương ngay từ anh gửi xe đã cười toe toét :P Cả mí bé mở cửa nữa. Có lẽ lạ lạ do mình chở ông anh mình. Con gái mà chở con trai hiii.
Vào lấy 2 ly to :) Mình ăn vị dâu tằm theo lời wảng cáo của những ng` đi trước, ông anh thì anh socola.
Nhiều mùi vị quá, hoa cả mắt, múc đủ thứ vô ly, xanh xanh đỏ đỏ dễ thương. Ra cân tính tiền 55 - 67k/ mỗi ly hehe.
Thấy tầng dưới đa số là ghế ko nệm, 2 anh em đi lên trên, ghế nệm, sofa êm ái. Rất thix tông màu xanh tươi và hồng hơi ánh tím sáng sáng của các bộ sofa trên tầng này. Ngồi rất thix. Ôm mấy cái nệm, vừa nằm vừa ngồi vừa thưởng thức.
Yogurt đây ngon thiệt, chua chua ngọt ngọt và rất thơm. Theo chủ quan thì nên lấy chocolate vụn, ăn kèm rất hợp + kẹo dẻo các vị + thạch và chuối béo. Quyện lại cho 1 vị rất wow!! Hạn chế lấy kẹo cứng và cốm bạc hà nha, ăn sẽ cảm thấy hơi đắng, ko ngon.
Ông anh khen wán dễ thương, bảo mai mốt đi xe đc rùi (từ US về) dẫn girl đi, bỏ rơi con em họ này huhu ><
Không gian wán rất nice, wc sạch sẽ dễ thương. Giá ok, ăn ngon. Mai mốt đi tiếp với đám Ngũ long công chúa của mình :)
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon 24 tuổi mà tâm hồn vẫn còn teen đến lạ!
18/11/2009  
2
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tuần rùi mình vô Bliss rùi nè, theo lời quảng cáo của mấy địa nên "ham hố" vô đó ăn thử.....Nhưng đúng là "cái miệng hại cái túi tiền" T_T, bữa đó lần đầu không có kinh nghiệm ăn nên "lỡ tay" lấy nhiều quá, báo hại lúc ra tính tiền 2 đứa mà lên tới.....100k được có 2 phần nho nhỏ, buồn thúi ruột luôn đóĂn thì cũng tạm được, không phải quá xuất sắc, bài trí đẹp
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
PAPI KUTE - Đúng rùi đó, nghe ham hố nên lấy mà sao cuối cùng là 2 phần nho nhỏ nhỉ, kakaka. tui chỉo cho nà, Bliss đang cóa chương trình giảm 10% từ thứ 2 đến thứ 5 hay 6 gì đó (hem nhớ rõ) , lên cháp cho ...
23/04/2010  
dongkhanh hix, nó vào ruột rồi tạo thành thịt chứ có mất đi đâu ma tiếc đến thế??/ mà sao lấy nhiều lại được có 2 phần nho nhỏ???
01/10/2009  
13
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
                Nghe bạn Mít-tơ-Bít-sơ-sơ giới thiệu hấp dẫn quá hôm nay tui cũng liều mạng đến đây thử xem sao! Sở dĩ mà tui dùng từ liều mạng vì tui hông có biết đường Bùi Thị Xuân nằm ở đâu cả. Tui mất chính xác 30p để tìm ra đường, và chỉ mất có 30 giây để đi ngang bệnh viện Từ Dũ, ui gặp người quen ở đây là nhiều chuyện lắm! Con đương Bùi Thị Xuân không phải là con dường sầm uất nên vừa vô đường này tui đã thấy dễ chịu hơn vì không phải lo kẹt xe. Và tui tìm được Bliss yogurt!
               Điều đầu tiên tui có thể nói là: quán đẹp! đẹp từ cách phối màu đến cách trang trí cũng như bàn ghế trong quán. Tui không biết nhiều về mĩ thuật nên không hiểu hết ý đồ của người thiết kế nhưng với tui thế la dễ chịu và ok lắm rùi, nhìn rất sang trọng và trẻ trung!
              Hên là hum trước tui có đọc kĩ bài viết của bạn Mít chứ nếu không là wê 1 cục rùi, nói nhỏ với các bạn là cách thiết kế của wán độc đáo wá nên tui hong có biết làm sao để lấy đồ ăn hếtphải nhớ đến cách miêu tả của bạn Mít tui mới làm được đấy. Tuy biết trước giá cả cũng không phải mềm mỏng lắm nhưng với bản chất " hơi tham lam" mà ly yogurt của tui trị giá đến hơn 60.000đ hix hixThật sự thì đây không hoàn toàn là lỗi của tui đâu nha! Với 1 người " cái mắt to hơn cái miệng" như tui thì làm sao cầm lòng được khi loại yagurt nao cung thơm ngon, cũng đẹp, đồ ăn dùng kèm thì phong phú: nho thi dep da, dâu thì mát, vải thì ngọt, mít là món tủ, ăn hạt điều ngon, đậu phộng ngon, cốm cũng ngon, sirô thì đặc biệt, các bạn nghĩ tui nên chọn cái nào bỏ cái nào? Thật sự là một quyết định hết sức khó khăn và cuối cùng tôi chọn hết! Ly yogurt của tui suýt nữa là làm gãy cân luôn rùi hihi.
             Theo kinh nghiệm bản thân thì tui thích vị trà xanh nhất, có thể vì nhà tui ở Bảo Lộc nên tui quen với vị trà rùi cũng có thể vì mùi vị của nó thơm wa! Với những chiếc ghế xopha êm ái bạn cùng với màu sắc vui tươi bạncó thể tận hưởng cảm giác thoải mái rất dễ chịu! Theo lời anh quản lí thì đây còn là địa điểm ưa thích của các sao teen nhà mình như Đông Nhi, Bảo Thy...bạn nào là fan của casĩ này nếu có lịch cụ thể thì hú tui một tiếng với nha!
             Sau 1h đồng hồ ly yogurt của tui hết sạch, quả thật là rất ngon, tuy ăn nhiều vậy mà tui không hề ngán, hương vị chua chua ngọt ngọt rất hấp dẫn. Yogurt mát, ăn xong cũng mát lòng mát dạ, xứng đáng với những gì mình bỏ ra nhưng phải chi mà bỏ ra ít hơn mà nhận vẫn được nhiều như vậy thì hay biết mấy hihi, Ban nào đã từng thích ăn yaourt đá thì đừng nên bỏ qua địa chỉ này, ngon hơn, bổ hơn, thú vị hơn!
             
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nhim u uh nhím ở bảo lộc, nhím là người yêu quê thứ thiệt đó hehehe!
01/10/2009  
quangminhc... Nha nhim o Bao Loc ha, dan xu tra cung quang cao tra va cafe hi ^_^
30/09/2009  
13
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình thấy quán xây dựng từ tháng 6 rùi nhưng chờ tới đầu tháng 8 mới được ghé quán hôm khai trương, trúng ngay giờ giảm 50% lun nên ăn rất thích. + Yogurt rất thơm, topping trái cây cũng tươi lắm. + Quán được trang trí tươi tắn, kết hợp với không khí mát lạnh khiến mình cảm thấy rất dễ chịu so với cái nắng nóng của mùa hè Sài Gòn. Thích quán lắm, trước đây ngại món yogurt vì hơi tốn tiền nhưng từ giờ, có Bliss rồi tự nhiên mình đâm ghiền!
Sưu tập: Ice cream
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
78
Bình Dương
Gửi tin nhắn
11/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
đến đây thưởng thức ya ua tuyệt cú mèo, 20k dành cho 100g ko phải là quá mắc so với những gì tui từng tưởng về Bliss, ya ua ko ngọt nhưng cũng ko quá chua, nghiêng về mùi về vị  ví dụ như ya ua dâu thì thơm và chua theo vị dâu, rất đặc trưng và ngon miêng.
không gian quán cũng ảnh hưởng đến cảm hứng nhấm nháp ya ua nữa đó nha, ngồi ăn mà trước mặt toàn những gam màu dịu, tui cứ liên tưởng tới những màu yogurt trái cây, đang ăn mà còn thèm nữa mới ghê, he he.
đến đây lúc quán chưa đông lắm, hok bjk đến lúc đêm hay đông khách sẽ thế nào nữa vì quán còn rộng và nhiều chỗ mà. lần sau đến sẽ đến lúc tối xem thế nào, chắc đẹp lắm đây.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
PAPI KUTE - Kaka chào bà con, tui thì thấy Bliss ko chỉ hợp với teen ko đâu, tui tới 23 t lận mà vẫn đến đây cháp được nà, keke. Vời lại tui thấy cũng nhìu ja đình và người già đến đây ăn lém, bữa nào đến ch...
23/04/2010  
dongkhanh chưa đến nhưng nhìn hình thấy quán này có vẻ hiện đại ghê! mà có lẽ nó hợp với dân "teen' hơn, mình hơi già mất rùi.
11/08/2009  
0
5
q10
Gửi tin nhắn
07/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Ôi đang chạy ngang Bùi Thị Xuân thì thấy Bliss có biển discount 20% to đùng. Cũng ham hố ghé vô thử. :)

Quán nói chung đẹp, khá teen, gam màu nhẹ, có chỗ dựa hình mấy viên Chocolate iu quá trời lun. :)

Thích nhất là được tự chọn Yaua cho mình, ngon tuyệt cú mèo. Đa dạng, phong phú và nhiều chủng loại lắm.

Nhân viên thì khá thân thiện và nhiệt tình. Phục vụ chu đáo lắm.

Nói chung, thích Bliss mất roài. 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
133
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Ghé Bliss thử rồi nè, hnay viết 1 bài báo cáo lại cho bà con nghe chơi:
Về vị trí mặt bằng thì phải nói quá đẹp luôn, 2 cửa ra vào trên 2 con đường, vị trí mặt tiền nên rất dễ tìm, chưa kể là bảng hiệu và hiệu ứng ánh sáng rất đẹp, rất bắt mắt nên dễ tìm thấy Bliss giữa khu vực chuyên về hàng máy tính [Đường Bùi Thị Xuấn ấy ^_^]

Về decor của quán thì quá ổn, màu sắc trang nhã, phù hợp với Teen nhà ta, vào là thích mê ly luôn, chủ quán sử dụng màu sắc rất tốt, đi về đêm là các bạn choáng luôn nhá, lung linh huyền ảo lắm.
Bàn ghế ở đây thì lạ mắt và cực kỳ nhiều màu sắc luôn, thích lắm, nhưng àm tớ chưa có dịp ngồi thử tất cả các loại ghế tại đây ;)) chắc đợi khi nào đi nguyên đám mới thử.
chưa hết nha, Bliss Frozen Yogurt có 1 đặc điểm rất hay là, bạn vừa bước vào cửa, lập tức....sẽ bị quyến rũ bởi 1 mùi thơm ơi là thơm.
Đố biết mùi gì?.......
Mùi trái cây ấy, chả biết quán dùng cách gì mà mỗi lần vào là nghe thấy mùi thơm à, rất là hấp dẫn

Ở Bliss có rất nhiều không gian, từ đi nhóm đến đi đôi đến...đi 1 mình, nên tha hồ mà chọn chỗ, sướng lém

Về phục vụ thì rất là tiệt zời, kekekek toàn là nữ thoy, lại còn xinh xắn nữa chớ, nhân viên quán khá đồng đều và phục vụ rất tốt, bài bản , hình như là được training rồi thì phải, ai cũng chịu cười hết trơn, bước vào cửa là lập tức mở cửa cho mình vào rồi tươi cười hướng dẫn

Okie, đến món chính đây, Yogurt tại đây thì....ăn hơi bị được đấy, cực kỳ nhiều mùi vị [ chủ quán nói là có đến 35 mùi- kỷ lục nhiều mùi nhất trong tất cả các quán Yougurt tại Sài thành] nên bạn tha hồ mà ...suy nghĩ khi lựa chọn =)) ]
mình khoái vị dâu tằm nhất- nó có màu tím, ăn vào chua chua ngọt ngọt thơm thơm, muỗng đầu tiên ngậm vào 1 cái thoy là cảm nhận đầy đủ vị chua của dâu luôn, ăn rất là đã.
Ngoài ra còn có các món nhỏ như kẹo, bánh, trái cây,.... để mình có thể mix, phối vào món Yogurt sao cho thật bắt mắt, thật ngon
nói chung thix ăn cái gì là cứ mix cái đó, có rất nhiều cái để mix nên cũng hơi bị choáng nhá
ở Bliss , bạn sẽ tự làm cho mình ly yogurt, tự mix luôn nên tha hồ cho mình sáng tạo, còn nếu mà cảm thấy hok thix tự phục vụ, nhiều quá hok biết chọn cái gì thì...... để nhân viên phục vụ làm giùm cho bạn luôn, rất dễ dàng, nhờ cái là họ giúp à, mà có khi mix còn đẹp hơn mình ^_^
ăn ở đây tính theo gram nha các bạn, 20000/100gr
nên đừng có ham ăn quá rồi.....tự chịu nhá.

uhm, để xem còn gì nữa hem?
yes, có rồi, còn cái toilet mình thix chỗ này nè, bên ngoài trang trí bằng cái rèm thủy tinh, long lanh lóng lánh nên nhìn đẹp lắm hahahah rất ư là ăn ảnh, bạn nào có bệnh tự sướng thì cứ đến đó mà...tự nhiên.

Bliss mới khai trương có giảm giá 20% đó, mấy bạn rủ nhóm mà đi, ăn cho nó sướng.






3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mít-tơ Bít... thanks e đã thích lời bình của a nhá. đúng là nếu giá dánh cho hs-sv thì hơi mắc thật, nhưng mà giờ mà mặt bằng chung yogurt nào nó cũng bán vậy hết đó e 20k/ 100gr
Em uống trà sữa...
15/08/2009  
nhoc_con_n... zô bình lựng tiếp....hjhj....e mới zào quán này hồi tối nay, 20k cho 100g yagurt e thấy cũng hơi méc chứ bộ.. ngon thì ngon thiệt nhưng mà cái nì jong^' kem có vị chua chứ hok jong^' yagurt, e khoái cái khu mi...
13/08/2009  
Gợi ý lựa chọn
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 14 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 61 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?