Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhà Hàng Xiên Que
70076 lượt xem | 33 lời bình | 1 sưu tầm
78D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 - 38 420 428
Fax: 38420429
Email: info@xienque.com.vn
TAGs:
Nhà hàng Nhà hàng xiên que Ăn vặt - Ăn nhẹ
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
 
Phân bố
Tuyệt vời -
3
Yêu thích -
9
Bình thường -
7
Thất vọng -
4
Quá tệ -
10
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
94
Tây Ninh
Gửi tin nhắn
29/04/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Cả nhà dùng thử phần mềm của mình nhé, hoàn toàn miễn phí :D

CF MANAGER LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ONLINE CHUYÊN NGHIỆP. MIỄN PHÍ!

http://quanlyquan.com

Bạn có thể quản lý quán MỌI LÚC, MỌI NƠI.

CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ Là SỬ DỤNG NGAY! (Không cần cài đặt, khỏi sợ virus, chậm máy ...)

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !

















phan mem quan ly quan, phần mềm quản lý quán, phan mem quan ly quan an, phần mềm quản lý quán ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
25/10/2012
Gửi lời cảm ơn
     
 CAC BAN CANH GIAC 100% KHI VAO AN O DAY,MINH VAO DAY AN,VA KHI RA VE THI BAO VE MO COP XE CUA MINH VA LAY MAT MAY NGHE NHAC CUA MINH,NEN CANH GIAC O DAY 1 DIEU LA O DAY BAO VE GIU XE MINH GIU CA CHIA KHOA XE CUA  MINH,KHI MAT THI MINH BAO CHO CUA HANG,CUA HANG DUNG DAY QUA CHO BAO VE,CUOI CUNG HUE CA LANG,GOI QUAN LY THI CO TA CO Y O NGHE DIEN THOAI,NOI CHUNG LA O DAY LAM VIEC O CO TRACH NHIEM .MINH LA KHACH HANG THUONG XUYEN AN O DAY,NHUNG TU VU NAY THI MINH SE THONG BAO CHO BAN BE CUA MINH VA TAT CA MOI NGUOI O NEN VAO DAY AN NUA,KEO O THOI MAT OAN TAI SAN ,
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
28/05/2012
Gửi lời cảm ơn
     
ăn ở NTP oy, nói chung là cũng lạ, món topboki ngon, cay cay ăn đc nhìu hơn mà giá thì rẻ hơn mấy chỗ khác. like cái này nhất,, j' lại cái chị thu ngân tính tine62 rồi hướng dẫn em chọn món nhiệt tình lắm, like thêm cái nữa............... mai mốt jh ăn tip hẹn j' đám bạn rồi, tuần sau ghé nữa
Sưu tập: ăn uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
28/05/2012
Gửi lời cảm ơn
     
mới ghé ăn lần đầu, thik lắm cơ!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
q10
Gửi tin nhắn
28/05/2012
Gửi lời cảm ơn
     
dạo này Xiên Que đã có cải thiện rồi đó chứ các bạn mình đã từng ăn ở khá lâu rồi ở SVH ak, nhưng lúc đó mình hok thik tí nào vì ngồi bị dơ chân với lại đông quá, ồn ào nữa.mới về lại sài gòn nè, họp mặt với tụi bạn nó rủ tới XQ, lúc đầu mình không mún đi nhưng chìu tụi bạn nên cũng miễn cưỡng đi. :) tới thì thấy có nhân viên hướng dẫn và có thêm nhiều món mới, ăn cũng ok lắm. Chân thì hok còn dơ vì dầu nữa thik là cái tự chiên tị bàn đó, vừa chiên vừa nói chiện thì zui!!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/04/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Minh thì k ăn ở địa chỉ này, mà ăn XQ ở gò vấp.Hôm đó thấy quán ko có khách, mình vào thử xem thế nào, vào quán có cảm giác, hình như việc mình vào làm gián đoạn việc coi phim của mấy người nhân viên hay sao ấy. Họ quay ra nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống :)) Đến phần chọn thức ăn. chọn ỉ ôi, chờ khoảng 20ph sau mới có thức ăn. [Thế mà ghi là thức ăn nhanh=))]. MInh đi 2 người, gọi cũng khá nhiều món, hầu hết toàn món chiên. thế mà cho đc 1 chén đồ chấm... chấm hết, thế là phải xin:) cái chị nhân viên cũng cho^^.. mà thái độ đặt cái chén tương xuống như quẳng vô mặt khách:)) Thật ko tin nỗi bỏ tiền ra ăn, để nhận được sự phục vụ, mà cách nhân viên quán đối xử với khách như với kẻ thù. Thì thà để tiền đó ra quán vỉa hè, mà ăn còn sướng hơn. Cứ nghĩ chắc tại ở gò vấp, nó xa trung tâm, k ai quản lý nên nhân viên muốn làm gì thì làm, xem sơ qua comments, thấy hình như đó là "thái độ" chung, lấy làm chuẩn mực của chuỗi nhà hàng XIÊN QUE thì phải. THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG! Xây dựng được 1 chuỗi các cơ sở. Thế mà không huấn luyện được nhân viên các tôn trọng khách hàng. Mình thì đã có kinh nghiệm được đổi xử thiếu tôn trọng ở đây rồi. Nên không bao giờ quay lại nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
q10
Gửi tin nhắn
03/04/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Thật sự mà nói thì NHÂN VIÊN ở quán này QUÁ TỆ.Hôm 1/4 mình đi ăn với bạn mà muốn ức chế. Hôm đó sài gòn bị bão mình đang đi chơi thì bị mắc mưa nên ghé vào quán ăn luôn. Lúc chọn món, tính tiền thì bình thường. Đến lúc lên lầu ngồi do đi mưa nên chân mình bị ướt, nước cống hôi chân qua' đành phải vào nhà vệ sinh rửa chân. Lúc mình đi từ nhà vệ sinh ra nhỏ nhân viên đó hỏi với vẻ mặt khó chịu kêu là chị làm ướt sàn nhà tắm hả. Mình nhẹ nhàng xin lỗi kêu là do đi mưa nên muốn rửa chân (mình là khách mà cư xử rất lịch sự nhé, sai thì xin lỗi) . Vậy mà nhỏ nhân viên đó trợn mắt lên lớn tiếng nạt mình 1 cái kêu "Chị ko được phép rữa chân trong nhà tắm, ai cho phép chị rửa chân trong nhà tắm vậy" . MÌnh lúc đó chỉ biết trố mắt nhìn ko nghĩ trên đời này lại có nhân viên vậy, mọi người ngồi đó ai cũng nhìn ra. thật sự là rất ức chế. mình có để ý quanh đó ko hề dán quy định nào về việc khách ko dc rửa chân cả. Nếu quán ko muốn khách rửa chân và làm ướt sàn nhà tắm thì LÀM ƠN DÁN THÔNG BÁO dzùm nhé. Quán cũng nên huấn luyện lại nhân viên đi hành xử, nói chuyện với khách mà như dân chợ búa ấy. Lúc đó mình ngồi ở tầng 1 quán xiên que trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Nhỏ đó mặt nhìn hơi lớn tuổi. Mặc dù trời mưa mà cũng phải ráng ăn nhanh nhanh rồi đội mưa dzề chứ ko muốn ngồi lại đó tý nào. THỀ SẼ KO GHÉ QUÁN NÀY THÊM LẦN NÀO NỮA (>.<)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
03/04/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Thật sự mà nói thì NHÂN VIÊN ở quán này QUÁ TỆ.Hôm 1/4 mình đi ăn với bạn mà muốn ức chế. Hôm đó sài gòn bị bão mình đang đi chơi thì bị mắc mưa nên ghé vào quán ăn luôn. Lúc chọn món, tính tiền thì bình thường. Đến lúc lên lầu ngồi do đi mưa nên chân mình bị ướt, nước cống hôi chân qua' đành phải vào nhà vệ sinh rửa chân. Lúc mình đi từ nhà vệ sinh ra nhỏ nhân viên đó hỏi với vẻ mặt khó chịu kêu là chị làm ướt sàn nhà tắm hả. Mình nhẹ nhàng xin lỗi kêu là do đi mưa nên muốn rửa chân (mình là khách mà cư xử rất lịch sự nhé, sai thì xin lỗi) . Vậy mà nhỏ nhân viên đó trợn mắt lên lớn tiếng nạt mình 1 cái kêu "Chị ko được phép rữa chân trong nhà tắm, ai cho phép chị rửa chân trong nhà tắm vậy" . MÌnh lúc đó chỉ biết trố mắt nhìn ko nghĩ trên đời này lại có nhân viên vậy, mọi người ngồi đó ai cũng nhìn ra. thật sự là rất ức chế. mình có để ý quanh đó ko hề dán quy định nào về việc khách ko dc rửa chân cả. Nếu quán ko muốn khách rửa chân và làm ướt sàn nhà tắm thì LÀM ƠN DÁN THÔNG BÁO dzùm nhé. Quán cũng nên huấn luyện lại nhân viên đi hành xử, nói chuyện với khách mà như dân chợ búa ấy. Lúc đó mình ngồi ở tầng 1 quán xiên que trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Nhỏ đó mặt nhìn hơi lớn tuổi. Mặc dù trời mưa mà cũng phải ráng ăn nhanh nhanh rồi đội mưa dzề chứ ko muốn ngồi lại đó tý nào. THỀ SẼ KO GHÉ QUÁN NÀY THÊM LẦN NÀO NỮA (>.<)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
03/04/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Thật sự mà nói thì NHÂN VIÊN ở quán này QUÁ TỆ.Hôm 1/4 mình đi ăn với bạn mà muốn ức chế. Hôm đó sài gòn bị bão mình đang đi chơi thì bị mắc mưa nên ghé vào quán ăn luôn. Lúc chọn món, tính tiền thì bình thường. Đến lúc lên lầu ngồi do đi mưa nên chân mình bị ướt, nước cống hôi chân qua' đành phải vào nhà vệ sinh rửa chân. Lúc mình đi từ nhà vệ sinh ra nhỏ nhân viên đó hỏi với vẻ mặt khó chịu kêu là chị làm ướt sàn nhà tắm hả. Mình nhẹ nhàng xin lỗi kêu là do đi mưa nên muốn rửa chân (mình là khách mà cư xử rất lịch sự nhé, sai thì xin lỗi) . Vậy mà nhỏ nhân viên đó trợn mắt lên lớn tiếng nạt mình 1 cái kêu "Chị ko được phép rữa chân trong nhà tắm, ai cho phép chị rửa chân trong nhà tắm vậy" . MÌnh lúc đó chỉ biết trố mắt nhìn ko nghĩ trên đời này lại có nhân viên vậy, mọi người ngồi đó ai cũng nhìn ra. thật sự là rất ức chế. mình có để ý quanh đó ko hề dán quy định nào về việc khách ko dc rửa chân cả. Nếu quán ko muốn khách rửa chân và làm ướt sàn nhà tắm thì LÀM ƠN DÁN THÔNG BÁO dzùm nhé. Quán cũng nên huấn luyện lại nhân viên đi hành xử, nói chuyện với khách mà như dân chợ búa ấy. Lúc đó mình ngồi ở tầng 1 quán xiên que trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Nhỏ đó mặt nhìn hơi lớn tuổi. Mặc dù trời mưa mà cũng phải ráng ăn nhanh nhanh rồi đội mưa dzề chứ ko muốn ngồi lại đó tý nào. THỀ SẼ KO GHÉ QUÁN NÀY THÊM LẦN NÀO NỮA (>.<)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
22/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
k biết mấy bạn nghỉ thế nào nhưng rieng mình thì thấy xiên que dc doa.... tuy lâu lâu đông khách quá mà mình đi 2 người thì fai ngồi chung với 2 ngừoi khac thoy... dầu  an thì củng thay va lọc nhiều lần --> củng tạm ổn...nhân viên thì củng dể chịu....đả nhất là mình dc tu chọn món an rồi lại dựoc tự chiên nửa chứ.. còn nửa..mấy món bánh xèo va` cai j doa yaki soba hay yakiudon an la hêt`1 ý lun....( tuy hoi lau chút).....con` mon` takoyaki hinh nhu la món truyền thống ăn thấy lạ lạ sao sao ý cung ngon....nhung ăn ít ít thy` ngon...an nhìu quá thấy ngán chết...tại toàn là dầu ăn k àh....nhưng mình thấy dzô đóa đễ ngồi chơi hay tâm sự củng dc doa...ai co nhu cầu thì tổ chức Sn ỡ đóa củng dc đóa hen......noi chung la xiên que dc doa...mấy bạn dzô thữ hen
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Sushinguye... mình vừa tổ chức sinh nhật ở đây, quán phục vụ kém, nhân viên cứ sao sao ấy...mình order nước mà cầm tờ order đi lên đi xuống 2, 3 lần vẫn chưa có nước...tiền thì lúc đòi cọc trước, lúc thì trả lại ...
31/10/2011  
Phan Kiết ... _Đọc cái bài này mệt quá... Sai chính tã + lúc bỏ dấu lúc k bỏ... Pó tay...
29/08/2011  
6
16
q10
Gửi tin nhắn
20/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Tuy là chỉ 5k - 15k/xâu, nhưng trung bình 1 ng bình thường muốn ăn thì cũng fải 50k. Các xâu cũng khá đa dạng nhưng không biết là chế biến từ khi nào, có lúc mình ăn vào như bị thiu rồi ấy, nghĩ lại còn thấy ghê ghê Dầu thì chiên đi chiên lại nhiều lần nên đen một cách kinh khủng Giày dép rất dễ mất vì tủ thì nhỏ, đi số lượng đông thì phải bỏ dép sang chung vs ng khác => mang đồ xịn là mất như chơi Túm lại là mình cũng chỉ ăn ở đây 2 lần, lần đầu ăn thấy cũng đc, lần sau ăn thì thấy bị thiu thiu, từ bỏ lun :-h
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Khủng long... Thế thì sợ quá, không dám qua quán đâu.
20/07/2011  
Thiên Than... thêm cái nước uống nữa, bao dở lun :-j
20/07/2011  
9
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
- Giá cả 5k-20k, giá so với 1 cửa hàng như thế thì cũng tạm chấp nhận.
- Nhìn thì thấy nhiều món, nhưng ăn vào đa số mùi vị giống nhau, có nhiều món ăn ko ngon chắc do ko hợp khẩu vị.
- Ăn mau ngán vì toàn đồ chiên, dầu mỡ.
- Dầu chiên đi chiên lại cho nên đen thui.
- Nhân viên ko niềm nở cho lắm, chắc lúc minh đi hơi đông người.
- Phải bỏ dép ra, nhiều khi ko đủ tủ phải bỏ chung với người khác...chìa khóa thì chỉ có 1 :|
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
01/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Phải nói là ở đây wa tệ.Một lần mình chở bạn gái vào ăn,cài bàn của mình do ai đó trước đó làm rớt wá nhiều thức ăn vào đến khi mình chiên thì bi dầu sôi và bốc khói mù mịt,mình yêu cầu nv xư lý, Cái có anh đó vào nhìn nhìn roi lay đồ vớt thức ăn thừa ra.roi nói hằn học với tụi mình là ai biễu làm rớt đồ ăn nhìu chi roi minh mới nói lại là mình mới vào co fãi lỗi tại mình đâu rồi nó liếc liếc liếc mình wài,roi lay giấy chăn lai ko cho mình tiếp tục chiên mah` ko nói tiếng nào hay nói mình đổi sang bàn khác rồi nó bo~ đi.minh ko hiễu nv phuc vụ o đây làm sao nua.KO BAO GIỜ DÁM VÀO LẦn THỨ 2.
Quán nóng nực va rất ngộp.co khi đông wá fãi ngồi chung bàn với người lạ.mình mẩy thì ám toàn mùi dầu,néu có bạn nào mún hẹn hò ngừoi iu mình thì nhớ hãy tránh xa Quán XIÊN QUE.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
24/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Bữa đó mình tổ chức sinh nhật ở Xiên que Nguyễn Văn Trỗi, khoảng 15 người. Bạn mình nghe được mấy đứa nhân viên nói với nhau: đi ăn xiên que mà kéo cả đám đi, dở hơi. Đã vậy lúc lên ngồi thì tụi nó xếp 15 người ngồi 2 bàn trong khi nguyên phòng đó chưa có ai ngồi hết??!
Khi bạn mình đi xe máy  tới sau, bảo vệ kêu hết chỗ gửi xe rồi, đưa chìa khóa chạy qua hachi hachi gửi cho. Tưởng bạn mình ngu mà đưa xe cho nó chạy luôn à?
Lúc mấy bạn kia tính tiền xong, còn lại 5-6 bạn đang lựa, nó nói với bạn vừa tính tiền: nhớ kêu bạn em xuống trả nha. Làm như bọn mình chuyên gia ăn quỵt á.
Dầu mỡ dính đầy bàn ghế quán, rất dơ. Còn dầu thì chiên đi chiên lại, ăn dễ bị ung thư.
Còn lúc dầu sôi á, tụi nó tới tắt bếp. Lẽ thường là phải giảm độ chứ ai lại tắt bếp của khách? Nếu nói là vì quan tâm tới khách, tắt bếp cho dầu không văng vô người khách, thì sao khi dầu nguội không thèm tới bật lại?
Khi đi ăn về, người ai cũng ám mùi dầu, phải tắm cả buổi mới hết.
Nhìn rẻ rẻ có 5-15k một cây vậy thôi, chứ có miếng chút xíu, phải ăn khoảng hơn 80k mới xem là no.
Từ giờ mình sẽ không bước chân vô quán này nữa. Đi ăn sn, vui đâu k thấy, chỉ thấy ức chế muốn điên.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
21/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Tuần trước có ghé chi nhánh Nguyễn Văn trỗi. 1. Toàn đồ bày bán trong siêu thị họ mua về rồi trưng bày 2. Dầu mỡ nhiều quá, dùng nhiều lần nên mình ăn xong cảm giác khó chịu trong bụng. 3. bàn ghế dính đầy vết dầu mỡ làm dơ cái váy trắng tinh mới diện. hic hic 4. Lại phải thay dép khi cái cầu thang bé tí tẹo, người người chen chúc lộn xộn -> bực mình Thức ăn tưởng là rẽ chứ thực tế để ăn ngon thì phải lên đến trăm K. 5k, 10k chỉ được 1 miếng nho nhỏ bé bé xinh xinh Thấy lạ ghé vào, chứ biết vậy thì never
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/02/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Hum nay là mùng 7 Tết Tân Mão. MÌnh dc bạn dẫn zô quán này ăn cho biết. Tầm 6 giờ tối thì quán đã hơi đông rồi. cũng may là còn chỗ ngồi cho 4 đứa. Zô quán thì ko dc nhân viên mở lời chào, và lúc ra quán (dù đã vắng khách) nhưng ko ai để ý và cũng ko ai nói aligatô gô zai masu gì hết (khác với lời khen mà mình đã dc nghe). Ngồi ăn ở vị trí đẹp thì dầu bị chiên lại nhiều lần nên đã chuyển màu nâu đen rồi. Chị fục vụ chỉ cho 1 tờ khăn giấy cho 4 đứa mình (fải xé ra mà xài ). mấy món của Nhật thì ngon. món Tokbokki Hàn Quốc thì hơi mặn, đó là 1 loại xào mà người ta cho nước sốt gì đậm quá. Nói chung là quán tạm được, ko có ấn tượng gì mấy ngoài cách mình tự fục vụ mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
13/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Bước vào thấy quán toàn teen.
Giá cả cũng teen, ko đắt.
Ăn ít ít thì vui vui, ko ngon nhưng cũng được.
Ăn nhiều thì sẽ ngán tận cổ vì toàn là chiên, dầu ko ngán lắm.

Đi về đến nhà thì thật ám ảnh, cả người bốc mùi dầu kinh dị, có cảm giác như mình chính là cái que xiên bị nhúng vào dầu :(

Khuyến nghị các bạn ko nên vào ăn thường xuyên vì món chiên bình thường đã ko có lợi cho sức khỏe. Thêm nữa, khay dầu để sẵn trong lò ở quán này hình như ko được thay thường xuyên, dầu chiên đi chiên lại đen kịt. Ăn nhiều sẽ bị.... gì thì biết rùi đấy.

Mỗi lần đi ngang thì cũng muốn ghé lại, nhưng nghĩ đến khay dầu và cái mùi dầu sau khi ăn thì đổi ý ngay lập tức!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
47
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hjhj, kết xiên we gùi. Hum pữa sn nhỏ pạn, nó rủ cá nhóm đi xiên we ăn, dó là lần đầu tiên mới dzô đêy lun. Đầu tiên ấn tượng bởi cách trang trí đúng chất Japan lun. Đồ ăn rẻ ơi là rẻ, 5 đứa lấy cho 1 đống mè tính ra có 200k èh. Có điều là đồ ăn dầu mỡ hơi pị nhỉu với lại dầu chiên đi chiên lại thấy đen sì hok tốt cho sức khỏa lém, nhưng ăn r6a1t ngon. Hjhj, chéc là hít tìn dzì quán nì quá eh`
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mìh đã ăn ở quán này được 5 - 6 lần gì đó, chủ yếu là vì hình thức của quán khá lạ tạo sự thú vị cho khách hàng. Quán bán các que xiên khoảng từ 10 - 15k/que, khách sẽ tự chiên tại bàn, ngoài ra quán còn bán thêm sushi khoảng từ 10k - 15k/khoanh, và các món ăn Nhật khác như cơm chiên Nhật, bánh xèo Nhật từ 40 - 50k/dĩa, và các thức uống như trà sữa. Nhưng các món chiên của quán rất dễ là người ăn cảm thấy ngán vì quá nhiều dầu mỡ, thiết nghĩ quán có thể tặng kèm 1 dĩa đồ chua hoặc dưa leo cho khách tuy không là bao nhiêu nhu7g sẽ giúp khách ăn đỡ ngán và ăn được nhiều hơn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đồ ăn ở Xiên Que đa dạng với hai loại chính: Shushi và đồ chiên,ngoài ra còn có 2 loại lẩu (1 của Hàn,1 của Nhật),salad... Mình đến đây 4 lần r,ngoại trừ 1 buổi trưa đông khách thì những lần còn lại,phục vụ ở đây khá tốt,tận tình. Đồ ăn đơn giản mà ngon,hay có món mới.Shushi cũng ngon,rẻ nữa :)) Shushi trứng là ngon nhất.Hơi tiếc là không có tương cà chua.Ăn đồ chiên mà chấm mayonaise thì béo thôi r.Có món phô mai chiên,ăn ngon và vui lắm :)) 29k 1 phần 2 ng` chia nhau ăn,không sợ thiếu chỉ sợ ngán thôi. Có 2 điểm trừ: +Thức uống không ngon. Nước ngọt thì hơi ít (ăn đồ chiên khát nước lắm :(( ) Nước suối thì đắt >"< mà trà Tapioca pha ngọt qá :( 1 lần mình gọi ly trà táo,đáng lẽ nó phải chua chua thanh thanh (táo mà =-="),đằng này ly nước như là nước đường màu xanh,mùi tao.Mình phải đổ nửa chai nước suối vào mới uống dc =-= +Không gian quán chật qá :( Đi ăn lần nào về cũng ám mùi dầu :( Hơn nữa là khá nóng,nhiều khi đi ăn phòng máy lạnh mà như đi ngoài nắng ;))
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Aí chà ! Nhà hàng Xiên que thì cũng hay hay áh nha! món ăn phong phú / đẹp mắt nè!vào chọn thoải mái mà giá cũng hợp lý dó nha! sinh viên tụi mình thì rất phù hợp với cái hầu bao luôn áhvậy mà còn được thoải mái ngồi chiên và ăn thì còn gì bằng nữa!!!
cả đám kéo vào mỗi đứa khoảng 50k - 70k là ăn uống thỏa sức!hj hj hj!
cần giảm strees thì rất công hiệu nha! mình vào cùng bạn bè vừa chiên vừa ăn vừa nói chuyện là nhất luôn! 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
tối nay mình vừa cùng mấy người bạn  tới chỗ này. mình nghe bạn bè giới thiệu cũng nhiều nên cũng muốn đi thử một lần cho biết.
vừa mới tới gặp mí ông bảo vệ là mún về rồi. nhỏ bạn mình vừa chạy xe lên ổng ko phụ thì thôi cứ ngời trên yên xe của khách chỉ trỏ phải để chỗ này, chỗ nọ. bạn mình đẩ sai cái như mún chửi vậy.tới lượt bf mình để xe, hơi lệch một tí cũng bắt anh ấy tự kéo lại. ko bít bảo vệ để làm j...........

gạt cục tức xuống để đi vô quán. nhìn mấy xiên que ở đây thì cũng hấp dẫn thật. đa dạng quá chừng. có mí món thí lạ ghia, mà đẹp nữa chứ
mỗi xiên từ 5 - 15k. hixhix !!! nghĩ thì chắc cũng rẻ, nhưng lát cứ thấy j cũn mún lấy nên khi đi tính tiền. ôi !!!!!!!!!!!!! chóng mặt
khi đem lên trên chiên thì phải bỏ giày vào tủ nhưng mà sao tử ở đây ko có khóa nhỉ.  không phải mình có ý gì nhưng nhiều khi để giày như vậy thì lỡ ai đó lấy giày ngừi khác mag thì sao.

khi chiên nhìn dầu trong bếp sao đen òm àh. a bên cạnh hỏi là ở đây bao lâu thay dầu 1 lần thì chị phục vụ bảo là thay mỗi sáng. khó tin quá !! thay mỗi sáng mà đen òm àh. ăn dầu này bịnh chít áh. khi chiên dầu còn bắn lung tung nữa áh.
nhìn chung thì mí món ở đây cũng không đạc biệt lắm. nhiều loại xiên, đa dạng thôi chứ ko ngon lắm. mà có sushi ăn ngon mà rẻ thôi.

kết: nếu muốn tìm một quán nhật để ăn những món ăn là lạ thì hãy đến 1 lần, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần để ko phải tức giận nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
tngocthich... dung roi minh ko thich cach phuc vu o day cho lam, di an ma nhu di xin vay ah. minh biet co' mot nha hang moi cung giong nhu vay ten la Sushi&Que thi phai, no nam tren duong Thanh Thai' gan To Hien Thanh, an o day ngon hon va ko he` ngot ngac dau` mo dau het
11/06/2010  
Sakura Nan... haizzzzzzzzzz !! bởi vậy. mình đi một lần cho bít àh. ko cóa lần thứ 2 đâu. ^^
28/05/2010  
0
2
wp
q10
Gửi tin nhắn
06/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi đi chỗ này khỏan 1 tuần trước Tết, lúc 3 giờ chiều.
Ấn tượng đầu tiên: NGỘP. Trang trí đỏ cam nhìn thiệt nóng. Cộng với việc chiên ăn tại bàn,  chỉ xài 1 máy lạnh cho 1 tầng nên rất nóng bức. Thông khí hầu như không có, ngồi khỏan 1/2 giờ là toàn bộ quần áo, tóc tai một mùi dầu rất hôi, cả nhóm định ăn xong đi karaoke mà vì hôi quá nên cancel luôn để về tắm rửa.
Đồ ăn thì giá không mắc, chấp nhận được, nhưng mà phải nói là các món rất ...tầm thường, không có gì đặc sắc: tôm lăn bột chiên, sushi, ...
Dịp đó có khuyến mãi nếu order hơn 250,000 thì được tặng 1 phiếu quà tặng giá trị 1 chai rượu chosu HQ. Nhưng cái điều bực mình là phiếu chỉ có giá trị kể từ ngày hôm sau, và phải order mới được tặng. Nghĩa là muốn được tặng quà, khách phải tới quán móc hầu bao tiếp. Khoản 3 ngày sau tôi đến lấy quà, và order 1 xiên cho đúng thủ tục. Nhân viên rất thiếu chuyên nghiệp, vì làm biếng kêu gần hết giờ, không giải quyết phiếu quà tặng nữa, trong khi order thì vẫn được!!! Lúc đó là 9:45, còn 15' nữa mới đóng cửa, đưa chai rượu từ trong tủ ra mất mấy phút??? Khuyến mãi kiểu "bẫy người" như vậy thì đừng khuyến mãi.

Tóm lại, không đáng để bỏ tiền và thời gian vô 1 chỗ không đẹp về bài trí, đồ ăn không đặc sắc, và phong cách làm ăn không đàng hoàng như vậy.

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 39 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 52 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 22 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 4 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?