Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Công Viên Văn Hóa Lê Văn Tám
30455 lượt xem | 25 lời bình | 3 sưu tầm
Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8290945
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
4
Yêu thích -
16
Bình thường -
4
Thất vọng -
0
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
27
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/06/2014
Gửi lời cảm ơn
     
Công viên này thì đi bộ là nhất rồi. Công viên có nhiều cây xanh, kh6ng khí trong lành. Tối con thấy nhiều người nhảy đầm trông vui mắt lắm. Trò chơi cũng rất nhiều nữa. Mà lúc tổ chức hội sách 2014 thì chật kinh hồn, len vào muốn ná thở luôn.
Sưu tập: Điểm đến
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
111
q10
Gửi tin nhắn
13/09/2012
Gửi lời cảm ơn
     
wap giải trí số 1 việt nam http://mobix.uiwap.com/

tải game hay cho điện thoại:đánh bài online,bắn súng online,nghe nhạc trực tuyến,)phần mềm xem trộm tin nhắn,quản lý người yêu.. tất cả điều miễn phí 100%
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay ăn chay, ghé Pháp Uyển. Anh phục vụ dễ thương vẫn tươi cười lúc đem thức ăn lên :'Đây, món ưa thích của em đó" hehe... hiểu ý ghê! Khi trên bàn lỉnh khỉnh những chén dĩa trống trơn thì dạ dày mình có cảm giác no căng. Nghĩ về một công viên gần đó...Lê Văn Tám vậy!

Thực ra muốn ghé công viên là để đi lòng vòng cho tiêu bớt thức ăn thôi. Hồi bé ba mẹ hay dắt ra chụp ảnh với hoa lá cỏ, giờ lớn rồi, không còn ba mẹ dắt tay mà tự đi thôi. Mình thường đi công viên Gia Định hơn vì gần nhà, chỉ ghé Lê Văn Tám khi thèm gỏi bò hoặc có hội sách, giảm giá nhiều thứ mới bon chen lên thôi.

Có điều, chiều nay thì khác. Vừa đẩy chiếc xe vào sát tường, cạnh một chiếc hayate (cũng có logo của biker Việt Nam luôn ^^), thì mình nghe mùi khó chịu, hix... chắc từ tường ra... tội nghiệp chiếc xe!

Đang đầy bụng nên đi bộ được thấy cũng dễ chịu hơn. Nhìn lên bục trên, thấy chị em thi nhau lắc eo, lắc hông; hehe mình cũng thích trò này nên vọt lên nhảy cùng. Có lẽ do gần trung tâm, nên chị em chịu khó giữ dáng nhiều, việc tập thể dục thu hút rất đông người tham gia. Lắc qua lắc lại, xoay bên này, ẹo bên nọ tự nhiên thấy bụng nhẹ được tí xíu.

Thấy góc đối diện có dãy xe đạp nhỏ nhỏ, mấy dứa con nít cứ bu lại. Chắc là dịch vụ thuê xe, toàn xe đạp bé bé... nhìn buồn cười.

Công viên này không nhiều "tình nhân" như công viên gia định, chắc do không gian mở và đông người. Chủ yếu là phụ nữ vào tập thể dục, hoặc cả gia đình cùng đi, ba mẹ tập thể dục, con cái thì chơi vận động hoặc chạy xe đạp. Mệt, khát hoặc đói thì đã có căn-tin của công viên, theo mình đồ ăn chẳng ngon nhưng khát nước có chỗ bán cũng tiện.

Trời bắt đầu nhỏ giọt, khách chạy về phía bãi giữ xe. Mình nói với bạn "Thôi ghé Memory nhé", "OK"
(Đã ăn một ly kem ở quán cafe đó, buổi tập thể dục trong công viên làm mình khỏe khoắn hơn khá nhiều)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chauhue thích lời bình này.
10
79
q10
Gửi tin nhắn
20/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
mình rất thường hay ghé vào đây để tập thể dục và ăn gỏi khô bò, không gian ở đây vô cùng rộng rãi, thóang mát với những gốc cây to lâu năm cùng những hàng hoa đẹp mắt.
cứ khỏang 4h chiều là mọi người đủ mọi lứa tuổi ra đây tập thể dục, trò chuyện hay là ăn quà vặt, trông rất vui và đó xem như là 1 nét văn hóa đẹp ở Sài Gòn
thỉnh thỏang hay có hội chợ sách, sách được trưng bay và bán tại chỗ với giá rẻ hơn so với giá gốc.
nếu đi công viên vào lối 7h tối thì sẽ sôi động, mọi ngừoi đến đây khiuêu vũ, nhảy múa bởi cái lớp học nhảy miễn phí, rất thú vị
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
209
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
        Mình thích nơi này. Không phải vì được vào tập thể dục, cũng không phải vì vào xem ca nhạc hay các sự kiện khác diễn ra ở đây càng không phải vào để ăn uống 1 món nào đó. Đơn giản là vì mình thích cùng boyf đứng ngoài hàng rào ngay gần cổng chính phía đường Hai Bà Trưng ngắm mọi người trong công viên. Hjhj. 2 đứa đều là chúa nhiều chuyện mà.
    
       Nhưng nói thiệt là ở đây chưa được sạch sẽ cho lắm, nhất là gần mấy chỗ gửi xe, vì hôm nào xui mình vẫn bị hứng chịu hậu quả của cái mùi mà các anh, các chú gửi lại ở gốc cây, góc tường. hức hức.

      Vì vậy, để cho đúng nghĩa là một công viên văn hóa thì vẫn cần lắm những người có ý thức hơn để trả lại sự trong sạch thực sự cho những cảnh đẹp ở các nơi công cộng của TP.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
21/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
chỗ này cây xanh nhiều, buổi chiều mọi gnuo7i hay chạy thể dục ở đây. k0 gian thoáng đãng trong lòng thành phố. Buổi tối thấy có câu lạc bộ khiêu vũ nữa, họ tham gia miễn phí. Mình thường ra đây buổi tối để hít thở k0 khí trong lành. Rất thích
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
20/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
CV LVT ko đẹp lắm,nhưng được cái có nhiều cây,địa điểm thích hợp để tập thể dục,chứ ngồi chơi thì hình như hơi ít ghế đá,và ghế hay ở chỗ nắng . Hồi nhỏ hay được ba mẹ dẫn vô đây chơi,chạy mỏi cả chân,mà CV này cũng có khá nhìu chỗ cho thiếu nhi (So với các công viên miễn phí khác) nên hay gặp nhiều em thiếu nhi,dễ thương lắm. CV này có nhiều cổng và nhiều bãi giữ xe,hình như là mỗi loại xe giữ 1 nơi riêng hay sao đó,mình đi xe máy nó chỉ wa cổng này,xe đạp nó chỉ wa cổng khác.
Ấn tượng nhất 1 lần,sáng CN tới đây,ở ngay cái sân chính giữa có 1 nhóm nhảy hiphop,wow,nhảy đẹp mê ly luôn,nhìn ghiền luôn,chấp nhận đứng nắng để coi nhóm đó nhảy!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
76
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Công viên cũng khá đẹp, có 1 vòng xoay tròng hoa vàng đỏ xen lẫn rất nổi trội và thu hút, ở cv này có khu trò chơi dành cho trẻ em, vào buổi sáng hoặc chiều thì rất nhiều ng đi bộ và đánh cầu lông. ngòai khuôn viên, lối dành cho ng đi bộ, có bán gỏi khô bò khá là ngon ^^.
"Công viên Lê Văn Tám là một công viên tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Công viên nằm giữa 4 tuyến đường Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu và Đinh Tiên Hoàng. Trong thời Pháp thuộc, đây là nghĩa địa dành cho người Pháp được gọi tên là Nghĩa địa Tây. Trong thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, khu vực này được xây dựng thành công viên. Ngày nay, đây là một công viên mở (không có hàng rào bao quanh) của thành phố, là nơi luyện tập thể dục thể thao của người dân. Khu vực công viên được bố trí cây xanh, vườn hoa hài hòa. Hiện đang có dự án triển khai bãi đậu xe ngầm bên dưới công viên (dự án đã được cấp giấy phép đầu tư). Sau khi hoàn thành, bên dưới công viên sẽ là một khu phức hợp bãi đậu xe, trung tâm mua sắm và giải trí lớn."
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
công viên này đầy ắp những kỉ niệm của tôi....
nơi có rất nhìu cây ....cảnh lại đẹp...
nhớ làm sao những buổi chìu đi làm ...đi xe buýt đên công viên rồi lại chạy tắt qua công viên để làm..
nhớ buổi chìu hay ra công viên ngồi hưởng gió, thấy người người hăng say tập thể dục...
nhớ những buổi tối mấy anh chị dạy mình hoc khiêu vũ hoc nhãy ...vui làm sao
nhớ đêm giao thừa chay qua công viên để thấy pháo bông từ xa ...tâm trạng hạnh phúc..
nhớ những đêm làm ca đêm 2 anh em chay qua chơi xich đu ..
nhớ....nhớ những cô chú làm báo buổi sáng chăm chỉ ...vất vả...
nhớ món bún riêu ngay trước cửa chỉ là gánh hàng nhưng lúc nào cũng đông khách...
nhớ những lễ hội thường xuyên tổ chức ở đây..
nửa năm ấy kỉ niệm gắn liền với nơi đây...ôi thật là nhớ........
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
116
q10
Gửi tin nhắn
21/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
đọc bài ken thấy kỷ niệm lại ùa về. :D Nhớ hồi đó cũng vô đây đi tập thể dục, đi 2 vòng công viên là thấy cũng mệt mệt rùi. Công viên Lê Văn Tám khá thoáng mát và sạch sẽ. Công viên này có điểm lạ là rất nhiều người đến đi tập thể dục vào buổi tối. Cả đám người kéo thành đoàn rồi đi, không khí rất sport. Mình đi tập ở đây chỉ ngại nhat khi đi ngang những đoạn hơi tối tối 1 chút, chỗ đó rất nhiều cặp ngồi trò chuyện khiến đi ngang chỉ muốn đi thật nhanh vì ngượng. :D.
Ở đây có cả 1 căn teen khá đông khách. Mình thường ghé đây ăn yaourt sau khi tập xong, Yaourt khá ngon
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
26
39
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Theo kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm của tui về công viên Lê Văn Tám, tui có vài điều mún nói với các bạn. Trước đây, công viên Lê Văn Tám này là một NGHĨA ĐỊA tư nhân, do nhiều người kinh doanh. Dạo sau, Sài gòn được giải phóng, người ta quyết định đập bỏ nghĩa địa này và xây công viên. Tuy nhiên khi đập bỏ thì vướng phải một trở ngại khá lớn là: phần lớn các mộ có thân chủ đều đã đi vượt biên hoặc không có tiền bốc cốt. Vì rằng, thời gian đó, đất nước còn nghèo, con người còn khổ ăn còn chưa no thì nói chi đến bốc cốt. Thế nên, có rất nhiều ngôi mộ không được đem đi mà chi phí di dời thì quá lớn, chủ đầu tư công viên không thể chi trả. Cuối cùng, họ đã quyết định san lấp luôn mặt bằng, chôn vùi các ngôi mộ xuống dưới sâu. Và, từ đó, công viên Lê Văn Tám nổi lên trên. Hiện nay, với nhiều hoạt động náo nhiệt vui vẻ phía trên, không biết phía dưới thì sao nhỉ? 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Thuỳ Dung Trời! anh có nhát em ko vậy? vụ này mới nghe à nha. Sợ quá! chắc ko dám đi CV này đâu!
17/08/2008  
17
92
SNP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
thik công viên LVT lém lun không gian rộng rãi lại hay có mấy cái hoạt động văn hóa diễn ra  ở đây muh toàn là chương trình lớn rất là thu hút giới trẻ.Ngoài ra công viên cũng là nơi để mọi người đến tập thể dục,trẻ em thì đến chơi đùa vì có những không gian riêng dành cho chúng như hồ bơi nè,rùi cầu tuột nữa ....
hok những thế mình còn thường xuyên đến đây để ăn những món hàng rong bán ở trước cửa công viên,1 nét thú vị của LVT đã thu hút mình 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi còn nhỏ xíu xiu, lần đầu tiên vào Xì Phố chơi, cái cv đầu tiên mình được dì Tư dẫn đi là cv Lê Văn Tám. Uhm, hoài đó thích lắm cái đu quay và trò chơi nhà banh ở cv... Giờ lớn rùi, có muốn cũng đâu được chiếm chỗ của con nít!
Bây giờ thì với mình, nhắc đến cv Lê Văn Tám mà quên nhắc đến gỏi khô bò, bò bía, gỏi cuốn là thấy thiếu thiếu rồi!!!
Công ty mình gần nơi này nên chiều chiều hay hẹn hò cùng mấy đứa bạn ngồi dưới tán cây ngắm dòng xe cộ qua lại. ăn gỏi bò rồi bàn chuyện thế thái nhân tình ( nói cho oai vậy thôi, chỉ là chút tán gẫu về ngày hôm nay và tương lai)...
Uhm, thêm 1 hoài niệm nữa, ngày xưa ơi đó, cái trạm xe bus trước cv từng là nơi mình đợi anh đến đón sau giờ học AV... Ngày xưa ơi xa rồi, cái cv này k biết có người nào đó khi vô tình lướt ngang qua và thử nhìn lại 1 lần thôi...ở gần trạm xe bus, hoặc dưới 1 tán cây trước cv, vẫn có 1 người ngồi đợi...???
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Hồi sáng mới chạy qua đây, bị kẹt xe, chui lên cả vỉa hè cạnh bờ rào công viên, ha ha
31/07/2008  
15
65
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Công viên này thích hợp cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh. Không khí mát mẻ trong lành làm tan biến mọi ưu sầu. Ở đây, mọi người tập thể dục rất vui và nhộn nhịp. Chính giữa công viên còn có cả dance nữa, không khí sôi động náo nhiệt và rất lành mạnh. Các anh giữ xe cũng rất dễ thương và lịch sự..Có 1 chỗ như thế này giữa lòng thành phố thì thật là thích....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Vào 1 sáng mùa xuân đẹp trời .Không khí còn se se lạnh . Khi tôi còn đang quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp thì nhox em đập đập vào chân tôi : "chị hai ơi , dậy đi ,8h00 sang rồi , chị ko nhớ là hôm nay chị có buổi hẹn với chị Nghi sao ? Tôi choàng tỉnh , chết thật , hôm nay mà mình ko tới là nho Nghi giận mình luôn - tôi thầm nghĩ .

Tôi vội vàng phóng lên chiếc xe đạp , vù thẳng tới công viên Lê văn Tám . Đến nơi thì chả thấy ma nào cả , tôi chờ dài cả cổ mà ko thấy con Nghi xuất đầu lộ diện . Tôi bèn đi dạo 1 vòng quanh công viên , coi như là đi tập thể dục buổi sáng luôn .Trên những cành cây cao , lũ chim họa mi , sơn ca hót véo von chào mừng một ngày mới bắt đầu . Các lối đi của công viên được lát gạch nên nhìn rất sạch . Thùng rác được đặt ở nhiều nơi với những hình thù kì quái như hình chim cánh cục nè...........

Sáng sớm , mọi người thường tới đây để chạy bộ hoặc chơi thể thao cho khỏe người . Những bông hoa hướng dương đang ngắm mình dưới ánh nắng mặt trời .Chị gió khẽ lướt qua làm rơi những cánh hoa giấy . Mọi vật trở nên bừng tỉnh sau trận mưa rào đêm qua . Bầu trời có vẻ trong hơn ..... Chạy mệt , tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó . Vô tình tôi thấy 1 cậu bé đang nhặt từng bông hoa gom lại 1 chỗ , tôi tiến lại gần với vẻ ngạc nhiên.Sau khi lân la làm quen , tôi bèn hỏi cậu bé về ý nghĩa của việc cậu làm . Cậu bé mím môi nhìn tôi 1 hồi rồi nói :" mẹ em đang bệnh rất nặng ở nhà , nhà em lại ko đủ tiền để chữa chạy cho mẹ , ba em đi đạp xích lô nuôi sống cả nhà ,anh hai em ngoài giờ học còn phải đi làm thêm để phụ ba lo cho mẹ , mẹ nói chắc là mẹ sẽ ko qua khỏi...em buồn lắm , nhưng em có nghe người ta thường nói rằng nếu gom đủ 1000 cánh hoa sứ thì sẽ có 1điều ước , em chỉ ước cho mẹ em khỏi bệnh  thôi, em yêu mẹ em nhiều lắm ." Cậu bé nói xong rồi bỏ chạy cùng với những cánh hoa sứ trên tay, bỏ tôi ngồi lại với 1 tâm trạng bần thần khó tả . Tôi nhớ trước đây khi tôi còn nhỏ , mẹ đã rất yêu thương 2 chị em tôi , mẹ lo cho chúng tôi từng miếng ăn ,giấc ngủ , chợt tôi nhớ lại những lần tôi làm cho mẹ buồn lòng , tôi hối hận lắm .

Tôi chỉ thầm mong điều kì diệu sẽ xảy đến với cậu bé dễ thương và có 1 tấm lòng hiếu thảo . Vừa lúc đó , tiếng chuông điện thoại reo lên , cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Thì ra là con Nghi gọi , nó nói là hôm nay bệnh , nó ko đến được .Thế là tôi đi về nhà , lời nói của cậu bé vẫn còn vang vọng bên tai tôi . cho đấn bây giờ tôi tự hỏi , ko biết cái điều kì đệu mơ hồ kia có xảy đến với mẹ cậu bé ko?Còn riêng các bạn , các bạn nghĩ sao? Còn riêng tôi thì tôi , tôi tin chắc rằng nó sẽ xảy ra , vào một ngày kì diệu nào đó . Phép màu của lòng tin và hy vọng sẽ đến . Hãy cầu nguyện cho cậu bé kia các bạn nhé .Hãy biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với mọi người . "hãy vào đời bằng trái tim yêu , tâm hồn con sẽ đẹp bao nhiêu khi con biết mở lòng tha thứ ,quan tâm , chia sẻ với người khác" - câu nói ngày xưa của mẹ tôi , cho đến bây giờ , tôi vẫn ko thể nào quên được câu nói ấy. Xin hãy cho mình 1 lời bình về câu chuyện này và một lời cầu nguyện cho cậu bé ấy nhé các bạn .
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice 1 câu chuyện cảm động về 1 cậu bé có tấm lòng hiếu thảo
28/07/2008  
pe bu kute hi , thi minh nghe tui ban don the thoi
28/07/2008  
15
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
chài ơi thích công viên Lê Văn Tám lắm lắm, nhớ lần đầu tiên dặt chân lên Sài Gòn học, địa điểm đầu tiên mình ghé chân là nơi nì, quay phim và viết bài thuyết trình cho môn Địa lí Kinh tế, hic quậy wé bị mí chú bảo vệ nhắc nhở hoài vì tội giẫm lên cỏ ,hok có cố ý tại, tất cả vì công việc,he he
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
pe bu kute uh , cong vien ban dem cung hay lem , nhung cang ve khuya , hinh nhu nghe noi co ma do nhoa
28/07/2008  
Nice công viên này vào ban đêm hay lắm
22/07/2008  
26
68
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đây cũng là 1 công viên khá sạch và đẹp và đây cũng chính là địa điểm cho các bà con thường tập thể dục vào mỗi bữa sáng.Nhà mình tuy đến đây hơi xa nhưng cũng biết được đôi chút.Mình còn nhớ có cái năm mình từng đến thăm công viên này để tham gia sự kiện tuyết rơi của Close up thiết kế.Công nhận hum đó đông chật cứng cả con đường.Vào đến công viên mà mình còn phải chen chút.Ngoài những hoạt động này mình còn thấy công viên thường tổ chức các trò chơi,cuộc thi dành cho các em thiếu nhi.và cũng là tụ điểm của các thanh niên tình nguyện dùng để sinh hoạt hè. ^.^ .Nói thật thì mình cũng không thường xuyên đến công viên này ( vì nhà quá xa ) nhưng nhìn chung là mình thấy được những gì về công viên này
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
242
113
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
  Từ những năm cấp 2 Ken đã tập thể dục ở LVT. Đây là công khá lớn trong thành phố được quản lý khá tốt.
    Hồi ấy LVT vẫn còn nhiều vấn đề lắm, nào là vệ sinh, nhân viên,quản lý .... Sau vài năm, LVT đã có nhiều sự thay đổi để trở thành 1 trong những công viên - mảng xanh , sạch trong thành phố.
    LVT có khu vực trò chơi cho trẻ em với những trò chơi hay & bổ ích nhằm phục vụ trẻ em trong việc giải trí & vận động. Những trò chơi được ban quản lý ( BQL ) CV khá quan tâm. LVT có 1 hồ bơi dành cho các trẻ <12 tuổi. Khi đi ngang CV vào T7, Cn , ken luôn thấy hồ bơi quá tải.
    Xen vào khu vui chơi là những chỗ dành cho người dân tập thể dục với nhiều hình thức phong phú. Đây cũng là khu vực thu hút nhiều người tập nhất. Ngoài ra, do có khuôn viên rông rãi, LVT có gần 10 sân đánh cầu lông có thể giăng lưới để sử dụng. Và có khá nhiều khu vực để đá cầu. Bao quanh những khu vực là line chạy bộ.
    LVT còn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện nổi tiếng của thành phố ( phần lớn các sự kiện dành cho trẻ em) với lợi thế là vị trí cực kỳ thuận lợi ( 3 mặt giáp với 3 đường lớn )
    LVT bây giời đã gỡ bỏ lớp áo cũ kỹ thay vào đó là lớp hàng rào ko liền nhau, tạo tầm nhìn, quang cảnh đẹp cho người dân & thành phố.
    Đặc biệt ở LVT, Ken thix ăn yaourt nhất.. Yaourt ở đây ngon tuyệt. Thường sau khi tập thể dục xong Ken sẽ xử 2 hũ yaourt.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
23
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đây là một trong số ít những công viên sạch sẽ,văn minh,thoáng mát và đặc biệt là không có những vụ"bồ bịt"như ở các công viên khác.Với một diện tích khá rộng cùng với sự phối hợp của cây xanh tạo nên một bầu không khí thật sự thoải mái va ̀trong lành,thích hợp cho những người lớn tuổi đi bộ hoặc ngồi thư giản trò chuyện trên những chiếc băng đá.
Ở đây đôi khi còn được dùng làm hội chợ,nơi triển lãm của các doanh nghiệp,sân chơi trẻ em... tạo điều kiện rất nhiều cho teen Việt tham gia để học hỏi và vui chơi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
13
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
tôi thích vào công viên Lê Văn Tám những lúc chiều rãnh rỗi, những khi cần không khí trong lành sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không quan tâm ơôi đang đi với ai, tôi thích tận hưởng giây phút trong trẻo cùng cây lá và không khí trong lành.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 60 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 39 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 26 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?