Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Hoa Anh Đào
13829 lượt xem | 9 lời bình | 5 sưu tầm
4 Tôn Đức Thắng - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
8
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán khá khuất, có thể chạy hút khi đi qua. Nằm ở ngay ngã tư Tôn Đức Thắng- Nguyễn Hữu Cảnh.
Không gian quán yên tĩnh, dễ chịu, không ồn ào và xô bồ.
Giá đồ uống dễ chịu, chấp nhận được, không quá 20K.
Nhân viên là các bạn bị thiểu năng, chậm phát triển, mình thấy các bạn rất dễ thương và thật thà.
Một lần bạn mình đến quán, làm rơi điện thoại di động dưới ghế, 2-3 tiếng sau quay lại vẫn còn nguyên, chưa mất.
Quán là địa chỉ ruột của các nhóm tình nguyện viên trẻ, chẳng hạn như mình, đến từ nhóm Hoa Hướng Dương www.hoahuongduongvn.org
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Ko gian : yên tĩnh,nhẹ nhàng,ấm cúng.
Cô chủ là người Nhật,nên cách trang trí cũng tinh giản như phong cách Nhật thường thấy. Đèn vàng ấm áp,những con thú bông nhỏ khác nhau trên bàn,chiếc chuông,bàn vuông mặt kính,ghế cao.
Bàn cuối,ngay sát cửa sau nên gió nhiều 

Thức uống : nước ép,sinh tố,bánh flan,càfê... 

Giá cả : vừa phải 

Nhân viên : phục vụ là 1 cô bé thiểu năng hơi tròn người,giao tiếp bằng những tiếng ú ớ không rõ.Cũng như những đứa trẻ thiểu năng khác ở đây,em phân biệt bàn bằng những con thú bông đặt trong giỏ cạnh chiếc chuông trên bàn. Và có lẽ chính những cô bé,cậu bé phục vụ để lại ấn tượng mạnh với khách nhất. Để mỗi khi đến quán,lại muốn đến thăm các em thêm nhiều lần hơn nữa.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Chắc phải ghé thôi !!! :)
04/02/2009  
45
18
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
wán cafe này cũng khá hay mình thích ngồi gốc dưới cùng của wán ... ko gian yên tĩnh ... đây là một trong những wán mở ra để giúp đỡ người khuyết tật mình rất ủng hộ ... cái thú nhật là khi tính tiền có cái chuông trên mỗi bàn lắc kêu ... vui vui ...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mới đi lại quán nì tối qua, hình như có tăng giá chút ít ,nhưng mấy em phục vụ vẫn dể thương như ngày nào.
---
Tối qua (23-09) rủ mấy đứa bạn đi Hoa Anh Đào, nếu không có chỉ dẫn cụ thể thì thật khó để tìm ra nơi này.

Vẫn mấy em phục vụ cũ, nhưng hôm nay khách vào cùng một lúc khá đông, nên thấy các em lăn xăn chạy tới chạy lui khá vất vã.

Em bé gái mập mập lại giới thiệu với mấy đứa bạn: “café ở Hoa Anh Đào ngon, sinh tố cũng ngon…cái gì cũng ngon…”, làm cả đám bạn được một trận cười. Trông vậy mà cũng biết quảng cáo đấy nhỉ. Một lát sau em bé nhanh nhẹn hơn chạy lại nói với em gái ” Ai cho nói chuyện với khách?” không biết là em dọa thế nào mà bé gái khóc ngon lành. Chắc sợ bị la, làm bọn mình phải dỗ một hồi em mới nín. Bé hỏi lại: “khách có giận không?”. Mọi người lắc đầu, thế là bé vừa khóc vừa cười, trông thấy thương lạ.

Em mà PiPo giới thiệu trông vậy mà lém ghê á. Đứa bạn đưa cho em cái bánh trung thu, nó lắc đầu ngoầy ngoậy: “Của khách không được lấy, bị la”. Mình bảo: “khách tặng, mang về cho em”, bé cảm ơn ríu rít. Một lát sau quay lại tính tiền, em thấy nhỏ bạn đang cầm cuốn truyện tranh: “Em rất thích truyện tranh, cho em luôn đi”. Lúc cho thì không chịu lấy, giờ thì lại… Lần sau đến HAD mình sẽ mang cho em nhiều truyện hơn…

-------- ------

B cũng lân la đến quán này rùi. Lúc đi chỉ nhớ đỉa chỉ là số 4 TDT mà quên chỉ dẫn ở đoạn nào. Chạy 2 kần đường TDT mà chẳng tìm ra, nhắn tin hỏi anh HSK đến khi vào quán một lúc thì mới nhận được tin nhắn của anh ấy.

Đúng như lời giới thiệu của PiPo, Có một em trai trông lanh lẹ lắm, B và bạn ngồi một lúc mà chưa thấy nhân viên đến, bạn B cầm chuôn lắc thử mấy cái, thì em trai đó chạy đến và bảo "đừng lắc chuông" lắc là em đến tính tiền đó nhé. Hôm đó khách cũng khá đông, còn có 3-4 bàn trống thôi.

Phải ngồi chờ hơn 15 phút các em mới mang tẩy đá ra, nhưng trái lại B không có cảm giác khó chịu tí nào, chỉ thấy thương cảm thôi. Nếu là một quán nào klhác chắc là b đã đứng lên và một đi không trở lại rùi.

B sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè và thường xuyên đến đây ủng hộ hơn, xem niềm vui đến cho người khác cũng là cách làm cho mình vui mà. (Nghe sến quán). Hihi
Cho 4 sao thôi. Vì ngồi phái cuối quán bị muỗi đốt nhiều quá.
Sưu tập: Uong
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mi Mi Sun Các em thật đáng yêu phải hg Bờm! ^.^
20/10/2007  
Pi-po Hiihi... nhưng tất cả những hành động ấy đều làm cho mình cảm thấy những em ấy đáng yêu hen!
25/09/2007  
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
     Cũng vì cái tội tò mò, ngắm nghía mấy quán mới nên mình mới biết quán này. Lúc quán mới mở (3-4 năm rồi), mỗi khi ngang wa lại phân vân không biết có nên vào thử không? Chứ nhìn cái tên quán trên bảng = gỗ, lại thêm giàn cây leo um tùm và vị trí đắc địa, coi cũng có vẻ là quán lãng mạn, sợ giá cao đây! Cũng ko biết đó là nhà hàng or quán cafe, vì chỉ có tên thôi, ko ghi gì hết! Bí ẩn gớm! (Lúc ý mới đi làm, nghèo mà hehe..)
    Sau đó, có bài báo viết về cô chủ quán người Nhật mở quán này với mục đích từ thiện, mình mới quyết tâm rủ mấy nhỏ bạn tới.
   Thực sự rất khó tả cảm xúc khi ngồi uống nước ở đây. Đủ mọi cảm xúc mâu thuẫn. Thấy thương bọn trẻ. Nhưng cũng chính vì thế mà không thể nào thư giãn hay tán dóc được. Bạn thử nghĩ xem, làm sao vui được khi các em bé thiểu năng phục vụ cho mình? Chỉ thấy rất xót xa và rất ngại thôi.Thực sự là chúng rất dễ thương, hồn nhiên. Mình nghĩ không ai tới đây mà có tâm trạng như đi quán cafe, quán nước bình thường được! Lần nào về cũng thấy day dứt, và trĩu nặng trong lòng. Mình có đa cảm wá ko? (bởi vậy chỉ tới có 2-3 lần thôi à)
   Nhưng cũng nhờ Hoa Anh Đào mà ai tới đây cũng sẽ biết quý trọng giá trị của cuộc sống hơn. Biết quý trọng bản thân mình hơn. Sẽ nhìn lại mình đễ thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
316
237
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Tớ thực sự bất ngờ khi bước vào quán:
- Quán tọa lạc tại một địa thế khá đẹp - ngay góc ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cầu, nhìn lối thiết kế và bảng hiệu Hoa Anh Đào khá pro...
Thoạt đầu nhìn cấu trúc trang trí bên ngoài tớ đã bị lầm tưởng đây là quán ăn của Nhật Bản... thế nhưng khi bước vào trong... một không gian, một sự ấm áp bất ngờ tràn ngập khắp thân mình khi thấy toàn bộ dàn nhân viên phục vụ ở đây là các bạn nhỏ chậm phát triển, đa phần là bị mắc bệnh đao...

- Thêm một bất ngờ nữa: khi ngồi xuống ghế, có một em gái nhỏ cầm menu ra, nhưng em ấy chẳng thể nói gì, cứ ơ ớ rồi chỉ chỉ vào menu như cố muốn nói "anh chị uống gì thì ghi vào giấy giúp em..." nhưng câu chữ phát ra không theo như ý của em, rồi em đưa cho mình xấp giấy và cây bút để mình tự ghi ra giấy món mình chọn - em gái này là con của một người bán rau cải, đậu hạt ... ở chợ nhỏ gần nhà tớ

- Lại nữa: khi nước uống bê ra là một em trai lớn hơn, nhưng em này tớ cũng quen vì nhà em ấy cũng nằm trên con đường nhà tớ - em trai này thì lanh hơn rất nhiều, chăm sóc khách rất tốt, vì khi chỉ cần tớ nhìn em ấy cười thôi là em ấy chạy lại hỏi chị cần gì liền à, ... Tớ xin thêm nước uống, thì em ấy "dạ dạ để con nước ra cho chị nha, mấy ly vậy chị, chị đợi chút xíu thôi, con đem ra liền cho" - sự ngây ngô, rất dễ thương... (em ấy gọi là "chị" nhưng toàn xưng "con" không hà)

Không gian bên trong thiết kế thật đơn sơ, nhưng thật ấm cúng, ... tớ đã rất cảm động khi vào đây bởi sự đơn sơ, trong sáng, sự nhiệt tình, một chút vụng về của sự cố gắng chứng tỏ năng lực hiếu khách...., cảm xúc lúc ấy không thể nào tả nổi đâu...

Sau lần ấy, mỗi lần thấy tớ chạy về nhà là em ấy chạy đến dắt xe vào nhà dùm tớ, và hỏi thăm đủ thứ hết.
Tớ hỏi thăm "sao biết chị về mà chạy đến vậy?" thì em ấy bảo "dạ con đứng con đợi, canh chị về mà, tại xe nặng sợ chị dắt vô không nổi..."
Rất thương rất thương phải không nè
Cảm ơn cô chủ quán nhiều nhiều nhiều tạo cơ hội nghề nghiệp cho các bạn nhỏ này.
Cho 5 sao bởi sự ấm áp dâng trào trào trào...

Giá cả ở đây cũng bình dân lắm, từ 7,000 - 12,000 đồng, có một hoặc hai món được xem là đặc biệt cao giá nhất thì cũng chỉ 15,000 đồng thôi.
Gồm các món chè, cocktail, sinh tố, trái cây dĩa, cafe, trà...
Sưu tập: Giải khát
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
The Viet Loi gioi thieu LAM RUNG DONG LONG NGUOI cua nguoi con gai VON GIAU LONG NHAN AI,CO TRI TUE, THONG MINH.Hanh phuc xiec bao cho nhung ai la ban cua ban , hay biet SONG, LAM VIEC,HIEN DANG CHO THA NHAN, dac biet cho NHUNG MANH DOI BAT HANH. Cam on ban da gioi thieu va se gioi thieu nhung dia chi nhu ...
04/08/2007  
Mi Mi Sun S cảm nhận được rằng ở đâu thì tinh thần nhân đạo, tương thân tương ái cũng được mọi người chia sẻ và rất quan tâm, nếu những số phận bất hạnh cảm nhận được những tình cảm này, chắc sẽ hạnh phúc lắm. :)
04/08/2007  
72
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Mình không nhớ rõ, lần đầu tiên mình đến đây vì lý do gì. À, chỉ nhớ là có người bạn học tiếng Nhật cùng mình giới thiệu cho từ năm 2004.

Đây là một trong những quán cafe đầu tiên ở HCM phát huy năng lực tiềm ẩn của các em chậm phát triển. Khi các em ý phục vụ, mình thật ái ngại. Mỗi lần có dịp đi đâu lên quận 1, mình đều uy tiên đến quán này như một vị khách thân thuộc.

Không gian của quán nhỏ thôi, nước cũng như các quán khác, giá bình dân. Và chỉ có 3 điều mà mình luôn nhớ khi vô quán này là:
- Gọi món nước bằng cách check vô menu giấy
- Kêu tính tiền bằng cách rung chiếc chuông nhỏ trên bàn của mình
- Cố gắng không gây ồn ào ảnh hưởng đến không gian chung.

Rảnh các bạn nên ghé thử quán này để cảm nhận vẻ đẹp khác biệt trong mỗi quán cafe HCM.
Sưu tập: Uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
143
46
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán càfe Hoa Anh Đào (trước đây là Sakura) nằm lặng lẽ khép mình trong góc ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, những người thường xuyên qua lại giao lộ này ít ai biết đến sự hiện diện của quán vì bao quanh quán là những trường học lớn.
Những ai lần đầu tiên đến quán đều ngỡ ngàng khi thấy những bạn phục vụ với nụ cười ngây thơ và cử chỉ vụng về. Biết rằng không thể điều khiển hành động của mình một cách chuẩn xác như người thường, do đó các bạn cố gắng nỗ lực để hoàn thành công việc phục vụ. Quán Hoa Anh Đào do cô Esaki Chisato thành lập với mục đích giúp đỡ các bạn chậm phát triển trí tuệ. Một góc nhỏ ấm áp tình người với nhau.
Thức uống ở quán khá ngon, giá cả lại rẻ phù hợp túi tiền sinh viên. Quán nhỏ và tĩnh lặng, bày trí đơn giản trong không gian ấm cúng. Trên mỗi bàn có 1 bảng nhỏ giới thiệu về quán và mục đích thành lập bằng 3 thứ tiếng Anh-Nhật-Việt. Ngoài ra còn có cuốn sổ nhỏ ghi nhận góp ý tràn ngập những dòng chia sẻ, tâm sự của khách đầy xúc động.
Bạn nào có thời gian hãy một lần đến với quán Hoa Anh Đào.
Sưu tập: cafe
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
HSK Bạn chuột này cũng biết nhiều quán quá. Lời bình of bạn rất đầy đủ, HSK có thể đọc lời bình mà tưởng tượng được quán đó rồi. Click cho bạn 1 cái "có", nếu click được 2 lần thì HSK cũng click cho bạn luôn rồi. Thanks nhé, nếu đến đây HSK sẽ rủ bạn đi chung để giới thiệu cho HSK biết thêm về quán.
04/08/2007  
Chuột Nhắt hôm nào rảnh ghé quán Hoa Anh Đào 1 lần nhé Kaila
04/08/2007  
152
116
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
nếu nói về giá thì quán này còn có vẻ mắc so với những quán gần đó, nhưng quán vẫn đông khách vì đặc điểm riêng của nó. Phục vụ quán đều là những em chậm phát triển, thiểu năng...đến từ các trung tâm, cơ sở xã hội. Quán được hình thành theo ý tưởng của 1 chị người Nhật (mình quên tên rồi,sorry, nhớ sẻ update sau) nhằm gây quỹ cho trẻ em chậm phát triển đồng thời chữa bệnh cho các em bằng cách cho các em tiếp xúc với xã hội. Các em ở đây được trả lương như những nhân viên khác. Sau 1 thời gian, nếu bạn có dịp quay lại bạn có thể thấy các e đã có những tiến bộ rõ rệt. Ngoài vị trí phục vụ, tại quán còn rất nhiều các vị trí khác do các bạn tình nguyện viên đảm nhận (ko ăn lương), chủ yếu là các bạn sinh viên trường Mầm mon và đội viên đội CTXH (bạn tui cũng nhìu lắm đó, nhưng đó là lúc khai trương, giờ toàn người mới). Lần đầu tiên đến quán lúc khai trương, một bạn trong nhóm lén tráo 2 quả nhựa trên bàn (mổi bàn để 1 loại quả khác nhau để các e nhận biết chứ ko đánh số) em phục vụ đã đưa nhầm nước vì nằng nặc nói bàn chúng tôi là bàn "dưa dấu" chứ ko phải "đu đủ", lúc đó trong các e cũg tội nghiệp. Nhưng mấy lần sau quay lại thấy các e đỡ ai cũng mừng. Các bạn có thể tới quán để ủng hộ các em chậm phát triển ^^
Sưu tập: Uong
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Khủng Long... uh, hnao may dua e dan a vo quan nay lai di, hoi SV a hay ghe chu gio cun it nghe roi
22/06/2007  
Cỏ Dại Em roi quan nay roi, gia ca ko mac lam. Nhung cach phuc vu cua may em thi tot. Hy vong co nhieu nguoi toi ung ho quan
21/06/2007  
Gợi ý lựa chọn
 63 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 40 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 47 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?