Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Hoa
34887 lượt xem | 14 lời bình | 2 sưu tầm
430/7 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39934913
Fax:
Email: hoa_cafeteria@yahoo.com
Website:
TAGs:
cafe cafe máy lạnhlãng mạn
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
2
q10
Gửi tin nhắn
20/05/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Chào các bạn.
Nghe các bạn quảng bá Hoa cafe cũng nhìu nên mình cũng đi thử, thật ra quán cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu so sánh với quán Hoang cafe bên Lê Văn Sỹ thì Hoa cafe ko là cái gì cả mà thái độ phục vụ vô cùng nản.
Hôm qua 3 đứa mình vào quán ngồi ở dưới đem theo ổ bánh kem sinh nhật nhỏn bạn, vừa gọi nước xong chưa kịp uống thì nghe bà chủ nói với giọng lớn tiếng 2 anh kia (ko bik là quen hay lạ với bà chủ) :HAI ĐỨA QUA KIA NGỒI. Xong quay qua bàn mình hỏi : MẤY ĐỨA CÓ ĐẶT BÀN TRƯỚC CHƯA? Tụi mình hơi bất ngờ hỏi đặt bàn gì cô? THÌ ĐẶT BÀN MỚI ĐƯỢC NGỒI Ở ĐÂY KO THÌ LÊN TRÊN LẦU. (mà trên lầu thì bí bách chứ ko như ở dưới nên chả ai thèm lên) Xong quay qua hỏi từng bàn từng bàn rằng có đặt bàn trước chưa với cái cách nói chuyện vô cùng bất lịch sự. Làm tụi mình mất cả hứng thổi nến, tức ơi là tức kiu tính tiền đi về luôn. Mình cũng đi cafe chứ đâu phải đi xin cafe mà tỏ thái độ đó với khách. Thế là đem bill ra tính tiền trong khi mình chưa uống tí nào cả. Làm ăn dz mất khách hết Hoa cafe ah.
Nếu các bạn muốn trải nghiệm thì cứ ghé thử =)))
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
20/05/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Chào các bạn.
Nghe các bạn quảng bá Hoa cafe cũng nhìu nên mình cũng đi thử, thật ra quán cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu so sánh với quán Hoang cafe bên Lê Văn Sỹ thì Hoa cafe ko là cái gì cả mà thái độ phục vụ vô cùng nản.
Hôm qua 3 đứa mình vào quán ngồi ở dưới đem theo ổ bánh kem sinh nhật nhỏn bạn, vừa gọi nước xong chưa kịp uống thì nghe bà chủ nói với giọng lớn tiếng 2 anh kia (ko bik là quen hay lạ với bà chủ) :HAI ĐỨA QUA KIA NGỒI. Xong quay qua bàn mình hỏi : MẤY ĐỨA CÓ ĐẶT BÀN TRƯỚC CHƯA? Tụi mình hơi bất ngờ hỏi đặt bàn gì cô? THÌ ĐẶT BÀN MỚI ĐƯỢC NGỒI Ở ĐÂY KO THÌ LÊN TRÊN LẦU. (mà trên lầu thì bí bách chứ ko như ở dưới nên chả ai thèm lên) Xong quay qua hỏi từng bàn từng bàn rằng có đặt bàn trước chưa với cái cách nói chuyện vô cùng bất lịch sự. Làm tụi mình mất cả hứng thổi nến, tức ơi là tức kiu tính tiền đi về luôn. Mình cũng đi cafe chứ đâu phải đi xin cafe mà tỏ thái độ đó với khách. Thế là đem bill ra tính tiền trong khi mình chưa uống tí nào cả. Làm ăn dz mất khách hết Hoa cafe ah.
Nếu các bạn muốn trải nghiệm thì cứ ghé thử =)))
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
21/09/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Vô tình quen 1 người và vô tình biết đến nơi này. Cafe Hoa với món Hoa Cafe, kèm theo một không gian êm dịu. Tôi và người ấy đã cùng nhau uống 1 ly cafe, cùng nhau tận hưởng những khoảng không dành cho 2 đứa. Tuy chỉ mới 3 lần ghé vào quán nhưng tôi luôn nhớ mãi những kỉ niệm cùng với 1 loại thức uống đặc biệt. Tôi sẽ ghé lại quán dù chỉ 1 mình. Nhớ mãi........Gn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Chưa có dịp ghé nơi này, nhưng cũng nghe đứa bạn khen, cơ hội duy nhất đi ngang qua thì lại vào dịp Tết, quán ko mở cửa nên....đành bỏ lỡ
Sưu tập: cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
hayuna thích lời bình này.
62
169
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Bạn đến Hoa vào lúc sáng....
Có đến thì mới biết được Hoa Cafe mang một nét riêng thế nào, khép nép sau 1 con hẻm chợ chật chội, nhiều lúc bạn phải chen mình, nín thở cố bước thật nhanh để vào, mở toang cửa quán, bạn sẽ cảm nhận được ngay một không khí thật lạ, quán không mở đèn le lói, chỉ đủ sáng để bạn bước vào, thoang thoảng là mùi hoa, trên đầu bạn cũng đầy hoa...

Bạn đến Hoa vào lúc tối....
Nếu có ý định dẫn bạn bè hay người yêu đến vào tối thì hãy đến sớm một tí nhé, kẻo không đủ chỗ đâu...Nhưng hãy thử ghé Hoa vào buổi tối nhé, Hoa đầy nến, Hoa thoảng hương thật nhẹ, cứ ngỡ như hương thơm từ trong chính từng thớ thịt của mình...
Đặc biệt hơn, quán có tổ chức hát với nhau vào tối cuối tuần. Hãy tranh thủ đến để thưởng thức nhé....

Ngồi tựa vào ghế, lấy lại tinh thần sau khi chen qua con chợ, bạn sẽ được nghe những bản nhạc mang một phong cách riêng, khiến cho ta như nhẹ dịu lại tâm hồn
Quán mang một phong cách rất riêng, do chính cậu chủ còn đang là sinh viên thiết kế. Nhiều lần ghé qua, nhưng hiếm khi được gặp cậu chủ quán nhỏ này.
1 Hoa Cà Phê nhé, đấy chính là món cà phê đặc biệt mà không đâu có được, gần như quyện một mùi hoa thoang thoảng, xem lẫn cà phê, mình không uống được cà phê, nhưng ghé ngang Hoa thì không thể nào không dùng món này.  Bạn cũng hãy thử dùng qua một lần nhé. Một phong cách Hoa, một phong cách Cà Phê.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
34
34
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến Hoa được vài lần nhưng dạo này ít thường xuyên hơn vì Hoa đông khách hơn trước. Vừa rồi, ghé quán vào tối thứ 7, vừa bước vào quán thì được thông báo "Chị ơi, hết bàn rồi, lần sau nếu đến thứ 7 thì chị vui lòng đặt bàn trước nhé!". Tự nhiên có chút gì đó hơi buồn.
Nhưng vẫn thích Hoa vì những bộ salong êm ái, vì cái kệ chứa toàn sách cũ và những món đồ hơi cổ, vì món Moctail kem mà Cucai hay gọi khi đến quán.
Nhớ lần đầu đến quán, ngạc nhiên vì cái không gian bé tẹo nhưng mà nó rất khác khi tạo cho Cucai một cảm giác như quán được dành riêng cho mình mà không cho ai khác.
Sẽ vẫn ghé quán thường xuyên nhưng không đi vào cuối tuần nữa, mặc dù hơi tiếc khi không được nghe các bạn hát nhưng mà bù lại mình được nhiều điều hơn. Tại sao không?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19
32
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình mới đến đây đúng 1 lần thui, nhưng phải công nhận là “ấn tượng khó phai” ^^ .Trang trí đẹp,ấm cúng, giá thức uống khá ok (30k là mắc nhất), tuyệt vời hơn cả là live music tối t7,ca sĩ của quán chắc đa phần là “dân” nhạc viện nên hát rất hay…Sẽ là 1 nơi tuyệt vời để relax sau 1 tuần làm việc mệt mỏi đó!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
13
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến Hoa một lần vào một buổi tối thứ 7, đúng hôm Hoa có đêm nhạc sống...
Một cánh cửa kính ...đen thui ngăn cách không gian gửi xe ồn ào bên ngoài với một không gian thật khác bên trong hoa, đẹp và lãng mạn.
Nước uống khá lạ, mình thích nhất là Cafe Hoa và trái cây kem, ngon tuyệt
Giá cả lại phải chăng, anh phục vụ hình như cũng là chủ quán dễ thương.
Nhạc sống phong cách hơi mới lạ, nghe thật hay....

Điểm trừ duy nhất: không gian quán khá nhỏ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hoa cafe, ngẫu nhiên là lựa chọn cho thời gian cuối ngày của mình qua gợi ý của một người bạn mới quen: "Đến Hoa nhé, tối nay có chương trình hát nhạc Giáng sinh đó!"

8h30 tối... đến Hoa, ngắm nghía một hồi cái menu vì nó khá là thú vị và giản dị, giá cao nhất chỉ 32k, rất sinh viên! Mình gọi một ly nước ép táo, gặm nhấm những ánh đèn vàng thật trầm trên trần quán. Nơi đó có chòm sao Libra...

Mở đầu đêm nhạc là những bài hát Giáng sinh kinh điển, được thể hiện mộc mạc với đôi chút phá cách, nhấn nhá đầy cá tính. 1 người hát,... 2 người hát, ... dường như cả quán cùng hát chung Giai điệu rộn ràng "Jingle bells... jingle bells..." Cứ thế mà không khí Noel tràn ngập cả gian phòng nhỏ nhắn của Hoa.

Bất chợt con tim lỗi nhịp khi tiếng đàn guitar dạo quanh đoạn intro của "Wonderful tonight"... chính giai điệu này... mỗi đêm vắng... những suy nghĩ mông lung... đôi khi tưởng tượng về một giấc mơ hạnh phúc... cứ thế... mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay! Hôm nay, tại Hoa, giai điệu ấy và giấc mơ của tôi cũng ở đấy... Hoa, "I'm yours"!
Sưu tập: Coffee
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon ....mỗi đêm vắng...những suy nghĩ mông lung...đôi khi tưởng tượng về một giấc mơ hạnh phúc....Loper đang thổn thức kìa.......ái chà chà, em đã biết yêu....
29/12/2009  
Springsong đã bắt đầu nhận thấy 1 Loper không còn thơ ngây rồi nhé! Con tim đã " lỗi nhịp" rồi đó....
23/12/2009  
42
40
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu đến quán,tôi đã ngỡ ngàng vì không gian...sao mà nhỏ thế.Nhưng vào rồi lại thích mê cái bé nhỏ nơi đây.Ấm cúng và bình yên là những gì tôi cảm nhận được.Bỏ lại sau lưng cái không khí nóng nực,ồn ào và chen chúc, một góc ngồi tĩnh lặng trong không gian êm đềm và tiếng nhạc nhẹ nhàng là điều khiến mà tôi luôn nhớ về Hoa

Hoa giản dị mà cuốn hút,tươi trẻ những cũng trầm lặng,tôi đặc biệt thích âm nhạc nơi đây,rất có gu. Đến Hoa cảm thấy thân thiết như người nhà, khách khứa cũng lịch sự, thích thật !!!

Menu của Hoa xinh xắn từ chữ viết tay,nhiều món lạ lạ mà giá cũng mềm.Có thể yên tâm nhâm nhi mà ko sợ lủng túi. Đến để thư giãn,nghỉ ngơi hay tâm tình với bè bạn thì rất hợp

PS:những ai định bàn công việc hay họp nhóm bạn bè ở đây thì xin can nha,kẻo phá vỡ không gian êm đềm của tui >"<
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
babymonkey Quán này hơi hẹp nhưng cảm giác ấm cúng và bình yên
19/02/2010  
moon minh cung thấy thích những quán như  thế này !
05/10/2009  
31
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán khá nhỏ, nhưng mang lại sự dễ chịu và ấm cúng cho những người đến đây...Nước uống khá ok, giá cả cũng trung bình,,,,Nhưng cuối tuần cho nhạc sống, đa số là guitar.. Nếu bạn thích hát cũng có thề yêu cầu dem nhac cho bạn hát....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thích ghé quán này vào mỗi chiều tối T7 hoặc CN hàng tuần.

Vì sao?

Đơn giản chỉ để lắng nghe những bài hát đã từ lâu rồi chìm vào quên lãng, gợi cho ta chút gì đó kỷ niệm thời đã qua...và điều tuyệt vời hơn cả là những ca khúc đó lại được thể hiện bởi những giọng ca trẻ đầy triển vọng.

Đến với quán bạn sẽ nghe họ hát với tất cả niềm say mê, hát ko cần đến micro vì quán rất ấm cúng, có thể nghe rõ ràng từng tiếng ngân vang cao vút hay những âm trầm dịu nhẹ, kết hợp với tiếng đàn Ghi-ta tạo nên 1 khung cảnh lãng mạn tuyệt vời.

Nếu bạn đang tìm 1 quán có không gian yên tĩnh nhưng ko quá lắng đọng thì đây là nơi tuyệt vời.

PS: Nếu may mắn bạn có thể nghe chính chủ quán trải lòng mình qua những khúc tình ca...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
22/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Người đi cafe thường cố cho mình một lý do nào đó để quay lại quán, vì bài trí đẹp, vì dàn âm thanh, vì chúng gắn với một kỷ niệm nào đó. Ở ''Hoa'' cafe chính là chất sinh viên. Sinh viên ở đây không phải về ''học thuật'' như Hội Quán sinh viên hay Book cafe của PNC, mà chúng thiên về ''thư giãn'' nhẹ nhàng và friendly. Tuy nhiên muốn ngồi học bằng laptop thì okie, còn đọc báo thì hem được vì quán hơi tối.
Chủ quán là một bạn sinh viên năm 88, dễ thương và thân thiện. Đến với quán tôi thích cái cảm giác giống như xách xe đến với nhà một người bạn vậy, cảm giác gần gũi và lành. Quán khá nhỏ so với một số quán cafe hiện nay. Đây có thể là khuyết điểm hơi bị lớn mà tôi cảm thấy của Hoa cafe. Khi khách đến đông ( khỏang hơn 40 người) trong đêm nhạc thứ 7,cn thì không thể tiếp và đành để khách ra về trong tiếc nuối.
Thích nhất là bức tường ở quán cafe này. với hoa la chủ đạo, quán được sơn phết màu xanh của cỏ non và những bông hoa lớn nhỏ được chăm chút trong từng nét vẽ. Một góc trần nhà là ''khu vườn treo ngược'' trông khá lạ mắt. Ước gì chủ quán co thễ treo chiếc rèm bên vửa sổ và đặt vào đấy vài chậu hoa nhỏ nữa thì căn phòng sẽ càng xinh hơn rất nhiều.

PS:  Tôi thường đến quán và hôm nay thấy trên thổ địa có bài về quán nên viết lời bình ủng hộ em trai! :)
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
misschanh Diện tích nhỏ thế chắc là làm không đủ lời, hoặc dễ khách đông phải đuổi khách quá!
22/05/2009  
5
24
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
(HOA CAFÉ) - Quán nằm ngay đầu hẻm 430/7 đường Cách Mạng Tháng Tám. Dù quán không rộng nhưng cách bài trí và không gian nhẹ nhàng và ấm cúng. Khu vực Quán nằm ngay phía trên Công viên Lê Thị Riêng khoảng 200 m về phía trung tâm thành phố nhưng không ồn ã. Các bạn có thể thả mình trên ghế tựa với gối ấm và nghe nhạc. Nhạc của quán được lựa chọn theo các phong cách Jazz và Ballad nhẹ nhàng và dễ làm mềm lòng cả người khó tính nhất. Đặc biệt quán còn có chương trình ca nhạc cuối tuần (Chương trình đầu tiên sẽ được tổ chức vào hai tối 28 và 29 tháng 3, 2009 tới với các bài hát của Trịnh Công Sơn. Khi đến quán tôi đã được nghe các bạn trẻ say sưa luyện tập cho buổi ra mắt ngày 28. Thật thú vị khi được thưởng thức các bản nhạc Trịnh qua cách trải nghiệm của thế hệ mới. Tôi đặc biệt chú ý đến chất giọng của một ca sĩ trẻ. Một chút hương vị của quán Nếp chăng?! Nhưng Hoa Café lại có không gian của Era. Tiếc là Era lại không có nhạc sống như Hoa Café. Vậy tại sao không thử ghé Hoa Café một lần để cảm nhận nét trẻ trung nhưng cũng rất Stylish của quán nhỉ! Chủ quán thì rất CUTE nè, và tôi còn hy vọng thấy sự sôi động của các bạn trẻ trong các chương trình âm nhạc tiếp theo nữa!)

Quên không nói thêm là đồ uống ở quán khá ổn (Cao nhất chỉ hơn 30k)! Mà giá cả lại khá dễ thương đặc biệt với các bạn sinh viên. Nhanh chân lên nhé, vì chỗ ngồi có hạn đấy. Hãy nhớ địa chỉ 430/7 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, HCM. Bạn có thể gọi điện đặt chỗ trước: 08.3.993491.

Hoa cafe - Way to Style Your Life!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 50 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?