Phân loại:
Địa chỉ:
130 Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10
|
|
08/04/2009
|
|
Nhìn ở ngoài thì chỉ là 1 tiệm cà phê,kem bình thường thui.Không gây ấn tượng lắm.Cái bảng hiệu ghi coffee,ice cram,music,movies.Vậy thui.
Bên trong thì nhìn rất ư là ấm cúng đấy nhé.Đèn vàng mờ mờ,phản chiếu bàn ghế gỗ,nhung nâu tạo ra màu đỏ.Nhưng mà ấm thì ấm con mắt thôi chứ ngồi máy lạnh lâu mình cũng run cầm cập ấy chứ.Bàn ghế rất là sang trọng,ngồi đã lưng.Có chỗ dành cho 2 người đi tâm sự,có chỗ thì bàn to hơn,dành cho nhiều người hơn.Có khu dành cho người hút thuốc nữa.Cũng hay,tại mình bị dị ứng thuốc lá.Cửa sổ thì làm bằng kính,có thể nhìn ra ngoài được,cũng thích ấy chứ.
Còn trên lầu 2 là phòng chiếu phim.Ngồi ở đây xem phim thì thích hơn xem ở rạp ấy chứ !!! Tại vì có cà fê nhâm nhi nà,kem nữa nà.Âm thanh thì khỏi chê,nghe cứ như thật.Nhiều khi tới cản hồi hộp cứ làm mình hết hồn.Nhưng mà tiệm nên có lịch chiếu phim thì hay hơn ^^
Nhân viên phục vụ ở đây thì rất là chuyện nghiệp,dễ thương phải biết !!!! Lúc nào cũng cưới làm vui lòng khách |