Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 24/3 A Quang Trung, Quận Gò Vấp
4
26
banh mat
04/06/2010 
 
Sau những ngày vùi đầu với con chữ và nốt nhạc, tóc tai bù xù luôn, hôm nay sẽ viết 1 lời bình cho quán thân thương đến quen thuộc nhất của chính mình(vì vuông tròn gần nhà mình, đi bộ mấy chục bước là tới liền), Kết nhất từ lúc bước vào quán là màu trắng- đen -đỏ, 3 màu nói lên tính cách của mình, heheh.Thích hình khối, nên kết luôn cái logo và ý nghĩa "vuông tròn", - đơn giản đó là sự kết hợp được lồng ghép vào.Cuộc sống nếu như vuông vắn quá thì cũng ko được, mà nếu có tròn 1 cách tròn trịa quá thì cũng ko được.Được ví như âm vực được đưa lên cao hay hạ thấp, có trầm có bổng.Mấy bữa trước,mình ra đây ngồi làm bài cả ngày tại quán, nhìn thấy đã thiệt, đến lúc trưa trưa, khoảng 2h, chỉ có 1 mình mìn ngồi trong quán, tự nhiên sao thích qua, thích cái ko gian mà mình đang có, mọi vật xung quanh dường như lắng lại, im ắng, nghe cả thác nước chảy, tiếng chim hót của người dân ở đây, để trong quán, tự nhiên nhớ đến quê nhà, nhớ đến rừng xanh thẳm, và mùi hoa cà phê quá, đứng giữa cái khoảng trắng của hoa, và nền màu của đất đỏ bazan màu mở.Nếu đi vào buổi tối thì rất tuyệt, sẽ hợp cho các đôi tình nhân, hay nhũng dôi bạn già muốn tìm về thời xa xưa, cộng với tiếng đàn piano dư dương phát ra từ chính người nhạc công,hay được nghe giọng hát của ông, trầm ắm, mà tuổi của ông được đếm ngược thời gian.Có bữa, cao hứng, xin bác cho con đánh vài bản nhạc, vì ngứa ngáy tay nghề, hay chỉ là sự thay đổi đơn giản trong tâm hồn âm nhạc của 2 thế hệ đang ngồi đối diện nhau( classic >< model).heheheh. Thức uống thì rất rẻ, giá trung bình từ 12k đến 30k, tùy theo món, nhưng vào đây thì lúc nào cũng cf đen đá không đường,ko phải vì gọi món này giá thấp nhất là 12k, mà vì theo thói quen, và tính cách,mỗi khi đi đâu, đều gọi cho mình 1 ly cà phê đen đá không được nha anh/ chị hen!!!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.