Phân loại:
Địa chỉ:
122d Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
|
|
28/07/2007
|
|
Sành Điệu có đến 3 - 4 quán nhưng chỉ cùng một chủ. Ngày trước thì SĐ Nguyễn Trung Trực đẹp hơn quán ở CMT8 và Nguyễn Du. Bạn B làm quản lý ở đây, nên B cũng hay đến quán này.
Quán có camera quay lại cảnh phục vụ của nhân viên, (họ giải thích như vậy) nhưng mình không thích lắm vì ít nhiều cũng quay có cảnh khách ngồi trong đó.
B không bao giờ dùng trà đá ở đây. B đã tận mắt chứng kiến họ pha chế rồi, mất vệ sinh kinh khủng. Một cái thùng thật to, nhân viên xách từng xô nước mở ra từ vòi nước máy đổ vào (thùng đó không biết bao lâu rồi chưa rửa), mấy ca trà đá được múc từ một thùng trà đậm đặc hơn đổ vào đó. Giờ cao điểm ly đựng trà được đem từ bàn khách dùng rồi xuống, đổ đá ra, và đổ nước trà khác vào mang lên cho lớp khách sau dùng tiếp, một cái ly bị nhân viên không cẩn thận làm rớt vào thùng nước trà, họ không ngần ngại thò cả cánh tay vào lấy lên. Hỏi họ thì được trả lời rằng "khách quá đông làm gì có thời gian rửa ly hả chị, họ chỉ trả tiền cà phê chứ có trả tiền trà đá đâu mà lo. Ý ẹ khiếp quá. Trừ 2 điểm về việc kém vệ sinh. |