Phân loại:
Địa chỉ:
Chưa Biết, Quận 5
|
|
11/11/2007
|
|
Chiều chiều, đang thong dong chạy xe trên đường Nguyễn Trãi, chưa choáng ngợp trước sự phong phú đa dạng của các cửa hàng thời trang thì S đã kịp phát hiện ra quán Feeling Tea. Quán kg quá lớn nhưng với màu sắc nổi bật đã đủ kéo ánh mắt người đi đường hướng về nó.
Bước vào bên trong, nếu đi ít người bạn có 2 khu vực lựa chọn rất thích hợp, 1 là có một khu vựa nhỏ cách biệt, chính vì vậy sẽ đem đến cho bạn sự riêng tư hơn; còn khôgn thì bạn rủ bạn mình ra ngồi ngoài hiên trên lầu 1, ngắm đường phố Sài Gòn với người qua kẻ lại, người mua kẻ bán… sẽ thấy ly trà trân châu và dĩa bánh trứng nguyên vị thêm phần ngon miệng. Có lẽ chính vì thế mà bánh trứng ở đây mắc hơn chỗ Feeling Tea Nguyễn Văn Cừ mà MN ăn 1000 đồng, hìhì, mà nghĩ cũng đáng, bởi sắp tới chỗ này cũng trang bị thêm 1 hồ cái giữa quán cho khách tha hồ chiêm ngưỡng.
Hy vọng nếu ai có ghé qua quán này cũng cảm nhận dc những điều thú vị nơi này. Cho quán 4 *.
|