Phân loại:
Địa chỉ:
Hẻm 33 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
|
|
12/10/2007
|
|
Đến Lâm đã nhiều lần, đặc biệt là mỗi khi đi chung với 3 con bạn khoái ca hét! Sáng nay học listening nhưng cúp điện vào phút thứ ... 2, nên cô cho nghỉ. Rủ cả lớp cùng đi, thế mà cuối cùng chỉ có 4 mống ham ca hét đi mà thôi!
Kiếm Lâm không khó chút nào, đi thẳng Lê Văn Sỹ, đến Đặng Văn Ngữ quẹo phải, gặp con hẻm đầu tiên quẹo phải, đến cuối hẻm là nó!
Nơi đây đúng là chuyên dùng cho sinh viên. Số lượng phòng không nhiều, nhưng đa phần đều lớn. Thích nhất là bài mới nhiều, lại có rất nhiều bài tiếng Anh, âm thanh thì khá chuẩn! mặc dù hồi sáng 1 mic ăn, 1 mic không ăn!hìhì, nhưng nói chung là hảo!
Ko có hiện tượng đem menu lên ... bắt chọn nước, cần gì thì cứ nhấn #8 gọi phục vụ!
Giá sinh viên: 20-25k/giờ
Nghe nhỏ bạn đồn là ở đây có món mực chiên giòn ngon lắm! A, mà hét ở phòng VIP thì hảo hơn phòng thường nhiều đấy, giá không chênh lệch lắm đâu (giá đồ ăn thức uống thì not sure, vì vào đó chỉ hét, chả ai mời mọc cái gì cả!!! hìhì!) |