Phân loại:
Địa chỉ:
19 Cao Thắng, Quận 3
|
|
06/05/2011
|
|
Hôm ở nhà cúp điện nên chạy ra đây ngồi xem phim cho mát mẻ, hix......bước vào phòng chiếu rộng mênh mông mà chỉ có 2 đứa. Ngồi đợi nửa tiếng vẫn ko có thêm vị khách nào, nhân viên vào nói vui lòng xem phim khác. Thế là lên lầu, ngồi đợi thêm 15p nữa, chẳng biết bố trí ghế thế nào mà cứ vị khuất tầm nhìn, chẳng thấy được rõ. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai để ý lên màn hình mà toàn làm việc "cá nhân", ngồi được 10p nữa rồi ra về luôn. Cũng may về nhà đã có điện lại.. hehe... |