Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 141 Chánh Hưng, Phường 4, Quận 8
65
137
ti chuot
23/10/2007 
 
Nếu không phải vì món ếch chiên xù “lạ” và “độc”, nó sẵn sàng cho quán này 3 điểm. 

Trời mưa to, 5h15 ra khỏi công ty, nó cố gắng chạy từ Sở thú đến quán Thanh Hoài nhanh nhất vì đã hẹn mọi người ở công ty cũ đến quán lúc 6h. Mặc vội chiếc áo mưa “tiện lợi” mỏng dính, luồn lách qua các ngả kẹt xe, qua cầu Nguyễn Tri Phương, nó không biết mình đi đúng đường ko dù đã thấy một chiếc cầu nữa phía trước. 

Lần đầu tiên nó gặp một người chỉ đường dễ thương đến vậy. Bạn gái đi biển số thành phố, dễ thương, nhiệt tình đến nỗi kéo mũ áo mưa ra khỏi đầu, hỏi địa chỉ cụ thể, cả tên quán ăn để tìm giúp nó. Chạy mãi qua cầu Chánh Hưng khá xa, nó mới bảo thôi để mình quanh lại, có khi ở dưới chân cầu bạn í mới “để nó đi một mình”. 

Chạy ngược lại, phía dưới chân cầu, quán Thanh Hà nằm bên tay phải. Trái với những gì nó tưởng tượng trong đầu khi xem lời bình trên thổ địa của “Oishi”, theo nó đây phải gọi là quán nhậu bình dân thì đúng hơn. Quán đông khách và không có lấy một khách nữ, trừ nó. Tiếng cụng ly, tiếng “zô” rào rào, xe máy dựng kín cả sân. Diện tích quán khoảng 8x17m, đặt gần chục cái bàn. Mọi người vẫn chưa tới, nó gọi điện chỉ đường cho dễ tìm rồi hỏi ông chủ quán đang dắt xe nó vào được không? “Hết bàn rồi”. Nó năn nỉ đến 3 lần, chạy theo ông chủ quán vào bếp, đợi cho 2 bàn khách 6 người rời khỏi quán, ông chủ quán vẫn lắc đầu “hết bàn, không có người phục vụ”, dù lúc đó quán còn 2 bàn trống và ngoài 2 vợ chồng chủ quán là 2 người phụ bếp + 1 chị tiếp thị bia kiêm chạy bàn. Nó hiểu lí do, vì nó là nữ, cộng thêm nó nói những người trong cơ quan đang đến (ổng => cũng không “nhậu” như nó). 

Nó muốn nhắn mọi người đổi quán mà không thể vì trời đang mưa quá to, mọi người sắp đến nơi và 2 trong 5 người điện thoại đã hết pin. 6h15 mọi người tới, thôi cứ xông thẳng vào ngồi luôn, tổng cộng là 4 nữ, 2 nam, ông chủ quán thấy đông đông và có nam nên cũng không đuổi nữa. Tức thế chứ, sau đó có 2 người đàn ông vào quán, ngồi cái bàn trống còn lại mà ông chủ quán có nói gì đâu, chắc tại mấy ổng vừa vô đã gọi bia :( 

Tranh thủ gọi đồ ăn, 3 con ếch chiên xù, 1 đĩa heo rừng xào lăn, 1 đĩa thỏ rô ti + 3 chai bia Ken ( không gọi chắc bị đuổi). Sau đó gọi thêm món gì cũng hết, thấy 2 bàn kế bến gọi đậu phụ chiên, nó gọi, hết. Rau muống xào tỏi, hết. Lấy thực đơn, gọi cải ngọt xào tỏi, hết luôn. Gọi rau gì cũng hết. Zị mà gọi mì xào thập cẩm, có đủ loại rau trong đĩa mì mới ghê chứ. Bánh tráng ăn kèm không có, (HẾT CHỖ VIẾT)
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.