Phân loại:
Địa chỉ:
83 85 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3
|
|
23/06/2008
|
|
Hi everybody! Đungg1 là mỗi người mỗi ý nhá Ngộ ghê, cùng ăn 1 mẫu bánh mì mà ý kiến thì mỗi người mỗi khác, kaka... Chắc mình theo phe ủng hộ quá , vì dù gì vị giác của mình cũng bảo "cái thứ bánh này hợp khẩu vị đây!". Mình ăn bánh mì HN trong 1 lần tình cờ , và cũng thích luôn từ lần ấy. Đồng ý là mắc thiệt nhưng mà ngon thì cũng đáng đó chứ ! Mình ở xa nên cũng k ghé quán thường xuyên , nhung lại hay nhờ mấy đứa bạn mua dùm, có lẽ vì vậy mà tuị nó cũng ghiền ón này như mình. Hix, nhưng k công bằng ở chỗ , miệng tụi nó ăn mà cứ chửi rủa mình "dụ dỗ" tụi nó "kết" cái món quái quỉ này : vừa mắc . vừa nóng (nóng mặt và nóng ruột, kaka). Nói vậy thui, chứ sống phải hưởng thụ chứ , ăn cho biết 1 chút với người ta mừ, kaka...... |