Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 136/11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
91
220
H_classic
22/07/2008 
 
Vốn dĩ ghiền món Huế, nên khi thấy thổ địa Kaila giới thiệu và khen nức nở, mình cũng dự tính ghé thử rồi.

Quả thực là không ngoa khi khen Rất Huế. Không gian có gì đó hơi giống Bún bò Huế 3A3. Cũng bàn ghế gỗ sơn đen. Quán nhỏ xinh và ấm cúng với ánh đèn vàng. Xen kẽ giữa những ô kiếng giả cửa sổ làm phòng thêm rộng ra là những bức vách thư pháp chép bài thơ "Rất Huế" nổi tiếng.

Ôi, ngạc nhiên nhìn menu bởi giá cả thật rẻ so với vị trí của quán. Trung bình các phần ăn chỉ từ 20k - 30k thôi. Bánh thập cẩm là 1 mẹt bánh nhỏ bằng tre xinh xắn. Bánh bèo chén, bánh nậm và bột lọc còn gói nguyên lá nóng hổi. Bánh nào cũng ngon. Nhất là bánh bột lọc ngon hơn hẳn những nơi khác vì bột bánh dai nhưng lại mềm và thơm vị gạo mới. Nhân bánh làm từ tôm rất tươi, cắn vào con tôm giòn ngọt chứ không bị cứng và mặn. Nếu bạn gọi riêng từng phần bánh thì bánh được bóc sẵn hềt rồi, không còn cái thú chính tay mình bóc chiếc bánh nóng sao mà khoái thế! Chả sợ bẩn tay! hihi...
Thèm bún thịt nướng, kêu 1 tô rồi. Nhưng lại không kìm lòng nổi với bánh ướt cuốn thịt nướng. Bánh ướt thịt nướng cuốn chắc tay, thơm lừng vị mè. Nước chấm dẻo sánh thơm bùi với những miếng gan bằm nho nhỏ. Lúc măm bún thịt nướng - chả giò thì đã no kềnh ra rồi. Nhấp vài ngụm trà xanh cho tiêu bớt vậy. Chả giò ngon, dù đã để chờ 5p mà vẫn nóng giòn. Thịt nướng có ướp xả và mè nữa dù rất Huế mà lại không hợp khẩu vị mình lắm. Chưa thử được nhửng món khác. Nhưng thực đơn phong phú ghê. Thấy thiên hạ ăn bún bò Huế, bánh khoái... bốc khói nhìn mà thèm.

Buổi trưa nhưng quán đông. Lúc mình tới có 2-3 bàn thôi. Sau đó chật kín luôn. Có ông Tậy băn khoăn ngắm nghía cái gác lửng, đúc mỏng tang với cầu thang xoắn ốc bé bé, không biết có nên an toạ trên đó không nữa??? hihi... Hình như trên gác ngồi bệt.

Nhân viên phục vụ rất ok. Biết mang món gì ra trước, ra sau. Phục vụ chu đáo và nhanh nhẹn.

Từ nay nhớ Quán Hỷ quá thì đã có Rất Huế giải toả cơn ghiền rồi! hihi...
Đi ngang cái biển nhỏ xíu đầu hẻm chen chúc với bao nhiêu hàng quán sau chợ Bến Thành, bạn đừng ngại nhé! Cứ chạy thẳng vô hẻm là thấy Rất Huế ngay thôi. Giữ xe miễn phí nữa mà.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.