Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Khu Phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
47
214
mèo mắc ma
17/10/2008 
 

Đã lâu rồi tôi mới có dịp về thăm trường,thăm lại Hoa Lư,nơi chôn giấu những kỷ niệm đẹp đẽ và tinh nguyên nhất của thời đồng fục áo trắng,váy xanh.Trường ko thay đổi nhiều,từ mảng màu chủ đạo cam nhạt,nâu trầm nhẹ,đến những vị trí của phòng ốc,...ko gì cả,Hoa Lư hiện lên trong ký ức của tôi ko hề vẩn thời gian.Vẫn còn đó,kỷ niệm của tôi,trên mỗi bước chân trở về,trên mỗi nơi tôi nhìn lại nơi này.Tôi nhớ.

Cổng trước,cao tầm tầm với màu nâu trầm nhẹ - màu fủ tất cả những thứ làm bằng kim loại,nơi bọn học trò chúng tôi vẫn khăn wàng đồng fục cặp táp sáng sáng bước wa,toả vào các lớp,rồi chiều chiều lại ùa ra về như ong vỡ tổ.Cổng fụ,rộng chỉ = 2 người đi cùng lúc,nơi cả bọn thường trốn ra ngoài giờ bán trú mua xoài,cóc,ổi,và bánh tráng. Với ngày ấy,đó chỉ là những thói wen rất đỗi tầm thường,còn giờ đây,đó lại là ký ức - đã trôi wa mà ko thể níu lại,dù muốn,dù không.

Tiền sảnh này,hàng ghế đá nhìn ra bụi cây cao to tít tắp trải 1 mảng xanh biếc trước mắt,nơi cây nhỏ,cây to tán dài,tán ngắn nho nhỏ,xinh xinh vẫn được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng mỗi ngày.

Khoảng giếng trời trong xanh ngày ngập nắng ấy,giờ đã xum xuê cây cối xanh mát,nơi vẫn thường ngồi tựa lưng học Văn trong giờ chơi,đón mưa đầu mùa và rửa chân trên cỏ.

Lớp học thân wen ngày xưa,với bàn ghế,bảng xanh,bàn giáo viên...những vui buồn bên vịt,bên cùi,bê tông,móm,nhọn,đại bàng,hí,cừu heo...còn đọng mãi.Này là bộ bàn ăn của chúng ta,với đĩa ,muỗng,nĩa và đũa trên mặt bàn gỗ.Này là bùa trừ tà sau rèm cửa bàn giáo viên.Này là truyền thuyết đồi thông 2 mộ và cô bé bán bom nổi tiếng của hí.Kia là người đẹp bên thùng rác hay trò múa wạt của mỹ nhân bên ly súp cua.Này là trò đấu mắt của cả hội và màn khiêu vũ của cu li trưởng...Bất giác cười,1 nụ cười đâu đó của ngày xưa.Để được gọi 2 tiếng thân thương lần nữa : Lớp mình,lớp 9/2.

Phía sau,phòng ăn đã mở rộng hơn,và những con đường đất sân thể dục lại ngập cỏ mùa mưa.Nơi vật vã, hụt hơi mỗi bận nhảy xa,bậc xa,chạy bền...hay giành giựt cả những cái muỗng,tô cơm,miếng thịt.1 thời ấy,vẫn còn đây.

Hành lang ngập gió trước fòng y tế,nơi vẫn tụng Sinh cho ngày tốt nghiệp,giờ đã tràn 1 màu xanh đậm của cây.Hành lang ko còn dài nữa,bởi cảnh vật đã thay đổi,hay cũng bởi người đã lớn hơn ?

Ban công lầu 1,lầu 2 ngát gió,nơi chuyện trò,tâm sự mà cũng là “tự sướng” với VHC.Gió rượi,chớm thu,sang đông,vào xuân rồi lại gặp hạ,tuy vẫn chưa trọn vẹn với tất cả mùa,nhưng đã là trọn vẹn và đầy đủ cho 1 tình bạn mãi mãi.

Hoa Lư,từ 1 ngày mưa nắng
Ôm trọn ký ức trong những ngày yêu thương

Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.