Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 459C Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
51
64
ngocnghech...
28/06/2011 
 
Ngày chủ nhật cả hội đạp xe ra cổng trường Bách Khoa ăn bún đậu mắm tôm. Nhưng lại phải ghé qua rủ con nhỏ trọ gần chợ Mơ, nghe nó quảng cáo đồ trong đó nhiều, rẻ. Cả bọn nổi máu tham rẻ ghé qua xem có gì hay không mặc dù trong túi chẳng ai nào có tiền.

Vào tới cổng chợ tiếc tiền gửi xe, nên vừa xem hàng, vừa dắt theo cái xe đạp, lối đi thì nhỏ, lại dơ nữa. Chợ mà sao tránh khỏi điểu đó. Đi một vòng quanh chợ, chủ yếu là vào hàng quần áo, giày dép. Cửa hàng nào mà có đề giảm giá là nhất quyết tụi này phải vào coi cho bằng được.

Mệt, nóng chẳng mua được gì, chợ thì đông chỉ có thấy có người, chỗ đi chẳng có. Bạn phải cần thận khi vào chợ không là bị móc túi đó. Ở đây không nói thách như chợ Ngã Tư Sở, nên bạn dễ mặc cả hơn. Còn người bán thì không tú bà như một số chợ khác. Chứ lần mình ra mua đồ ở chợ Ngã Tư Sở haizz, hỏi mà không mua là họ chửi, có người còn đốt vía đó.

Chợ Mơ cũng tương đối rộng nếu bạn muốn đi xem hết chợ thì cũng ngại đó. Cả bọn đói, khát, nhưng mấy đứa kêu để bụng còn ăn bún đậu, chỉ ăn chè thôi. Đúng là chè chợ Mơ ngon, rẻ. Một ly đầy mà có 5k, ăn xong có đứa còn kêu thêm  một ly khác.

Chỉ tội cái ghế ngồi không được chắc chắn lắm, ngồi không cẩn thận là té như chơi. Lại còn chật chội nữa chứ, mấy đứa ngồi chen chúc nhau. Ăn xong mấy đứa qua đón con nhỏ bạn cùng đi ăn bún đậu mắm tôm cổng sau kí túc đại học Bách Khoa.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.