Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 264B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
146
155
oishi
10/03/2009 
 
Adam nó hẹn tới đây sau mấy năm không gặp, đến Boroco gặp nó, dáo dác ngó nghiêng khắp nơi, thấy ai đội cái mũ phớt nom hơi giống nó, đánh bạo tới luôn, may mà đúng là nó thật, mô phật, tiện tay tiện tay!

Mấy năm không gặp nó vẫn " chẹp chai" như ngày xưa, như cái ngày mình dắt nó tới Carmen chơi, nó quên gần hết tiếng Việt, uổng công mình dạy nó ! Hừ...thấy mình giận nó giải thích là tại vì về Thụy Điển mấy năm ko có cơ hội nói tiếng Việt nên quên hết trơn rồi, thôi thì mình lại dạy lại cho nó vậy!Hè hè...nói vậy thôi chớ mình cũng có thời gian đâu mà dạy hả trời?

Bar này tính ra hơi xa trung tâm, như mình đây để đi đến được đây cũng tốn gần chục cuộc đt hỏi đường và chạy mất mấy vòng vì ko biết đường này đọan nào 1 chiều đọan nào 2 chiều, với lại cũng chưa tưởng tượng được cái khúc nó tọa lạc thế nên hôm đó cứ phải vòng tới vòng lui...hic hic...

Gửi xe dưới hầm nhé, 9h trở đi là khách đông nghẹt thở, vô đứng lắc bên này thì đụng bàn bên trái lắc bên kia thì đụng bàn bên phải thế nên suốt buổi đứng nói chuyện với thằng bạn mình cho rồi chớ cũng không ham hố nhảy nhót gì nữa..nhìn quanh thấy hình như teen chiếm đa số, mấy em gái ở đây nhìn cũng xinh lắm ( nhờ hiệu ứng của đèn màu và hiệu quả của  make up...hà hà...) hôm đó cũng có thêm mấy đứa bạn người Đức của Adam nữa, chỉ hội ta với ta thôi nên cũng ko để ý lắm tới dân tình xung quanh, nhạc nghe cũng được.

Lần đầu  uống Absolute Vodka với Orangina, thế ra lâu nay mình đã bỏ qua 1 thức uống phê như thế này sao ta??

Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.