đó là một ngày không định trước !
hôm đó đi học về bỗng mẹ mèo nói là thèm ăn bún bò nên mèo đã chở mẹ đi đến với bún bò Đông Ba. Mèo biết được cái quán này cũng là do qua một người bạn thân
bún bò ở đây ăn cũng được, nó không ngọt như ở những chỗ bún bò khác. Bún bò ở đây có vị mặn mà, cay cay của một vùng quê xứ huế, quán tuy khộng đẹp lắm nhưng khung cảnh cũng thoáng và thoải mái cho những người chỉ có nhu cầu ăn uống thôi.Ở đây ngoài bún bò còn có chè đậu ngự, mang đậm nét đặc trưng của xứ huế mộng mơ.
theo mèo thấy thì quán này nên dành cho những fan trung niên thì thix hợp hơn những fan tuổi teen