Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 168a Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3
464
131
Kathy
17/09/2007 
 
Nằm khuất trong một gốc cây to, bạn phải căng mắt lên mới thấy được bảng hiệu của quán. Phần dưới quán là phần sử dụng của gia đỉnh, còn bắt đầu lầu hai là phần kinh doanh trà đạo.

Ấn tượng đầu tiên là sàn nhà được rải đầy sỏi, bạn phải đi từng bước thong thả, vì những viên sỏi tròn tròn, nhỏ nhỏ có thể làm bạn ngã, cảm nhác nhột nhột ở bạn chân làm tôi cảm thấy hay hay, là lạ. Trên trần nhà có treo những chiếc đèn giấy xinh xắn. Cả gian phòng dường như lung linh hơn với những ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn giấy ấy. Tầng lầu này được bày trí bởi những cái bàn và ghế bằng tre, vì diện tích của quán khá hẹp, nên mọi thứ hình như được thiết kế nhỏ nhắn chỉ đủ cho bạn ngồi và thật khó xoay chuyển thân người.

Một lời khuyên cho bạn là nếu đến đây vào ban ngày bạn nên chọn không gian tầng phía dưới khu ngoài cùng vì chỗ đấy là mát và đẹp nhất. Còn tầng trên bạn được thư giãn thật sự khi ngồi trên những cái gối xanh êm ái, không gian lung linh, huyền ảo vào buổi tối; còn ban ngày bạn đừng lên đây vì khá là nóng. Trên tường có những tấm bảng nhỏ và giấy sticker để bạn ghi lại những cảm xúc đáng nhớ.

Đừng quên đến đây thưởng thức những loại trà như: Ô long, thảo dược, trà vối....nhưng chớ thử món trà xí muội và trà bắp, mình đã" lỡ dại" thử, nó dở kinh hoàng...tốt nhất là uống món trà dâu mình thấy nó ngon nhất ở đây.

Mình không thích các loại trà ở đây vì nó không đúng phong cách làm, mình chỉ muốn tìm một quán trà đạo thật sự..hix mà như" mò kim đáy biển" vậy!

Gía ở đây từ 14.000đ.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.