Phân loại:
Địa chỉ:
Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận
|
|
26/09/2007
|
|
Mình vốn là dân ghiền Mì Vịt Tiềm, bỗng chiều tối có đứa em dẫn đi ăn nên rất khoái, đặc biệt là biết sắp được thưởng thức 1 bữa no miễn phí. Khi đến đây, 1 không gian chừng 30m2 với khoảng 7 cái bàn toàn người là người. Tìm chỗ ngồi cho 3 người cũng thật khó. Tuy nhiên, nhìn cách mọi người ăn ngon lành, mình cũng ráng ngồi nán lại, ngồi xuống để đợi hơn 10p để nhìn thấy 1 tô mì nhỏ xíu + 1 tô vịt tiềm khổng lồ. Tô to, trông rất ngon nhưng thịt vit mềm nhũn, nhiều mỡ nên ăn mau ngán. Ăn chưa hết cái đùi + 1/2 tô mì đã phải bỏ lại vì không ăn nổi nữa.
Không thật no, ra về vẫn còn nghĩ về quán Mì bên đường Tuy Lý Vương, Q.8 xa xôi. Bữa sau, mình chả ghé đây lần nữa.
|