Phố ăn Trần phú vốn là một địa điểm quen thuộc đối những mem Trần Phú ham ăn , ưa 8 như tui và một số mắm khác . Trời ơi ! Chỉ cần đứng từ đầu ngõ thôi đã nghe thấy mùi thơm quyến rũ của thức ăn .Không thể nào cưỡng lại được .
Thức ăn nó cứ ngon tới đáng ghét thế đó . Cứ nhìn mình và cười hoài . Và sau đó cỡ 1 tiếng , tiền của bạn chắc chắn sẽ nắm tay nhau đi dần dần . Đồ ăn ngon hết biết , rất phong phú. Gía cả rất phải chăng , phù hợp với các teen nhà mình .
Chủ quán cũng rất thân thiện , nhiệt tình , dễ thương . Vào đây mà không phá lấu , chè Thái cùng một dzĩa trái cây dĩa gồm đủ các thứ trái cây ngọt , chua , thơm bùi, rưới thêm siro thì coi như bạn chưa biết Phố ăn Trần Phú là gì.