Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 385 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
84
275
chauhue
17/06/2011 
 
Nhìn cái bảng hiệu "Secret Garden" màu mè hoa lá hẹ bao nhiêu thì không gian quán lại cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thư thái đến bấy nhiêu....

Từ lúc lên DH đến giờ chưa gặp lại nhỏ Vi. Ghé trường nó sau lời giới thiệu "Gần trường tao có quán cafe hay lắm, tha hồ cho mày ăn bánh". Từ trường Hùng Vương qua quán, chỉ vài bước đi bộ là tới. (đối diện cổng sau)

Đi lên tít sân thượng, rồi đi xuống tầng dưới, chọn 1 chỗ ngồi sát cửa sổ. Nhìn hoa li ti là thích rồi, từ rèm cửa đến khăn trải bàn phủ đầy sắc hoa. Những chậu hoa nhỏ, khi thì đặt trên bàn, khi thì treo lơ lửng, màu nhạt thôi, nhưng cũng đủ làm lòng người yêu hoa yêu cảnh thấy thơ thẩn, lưu luyến rồi.

Mình cực kì kết cái menu ở đây. hehe Đến một khu vườn bí mật, nhẹ nhàng sắc hoa; lại thêm cái khoảng bánh nữa, làm cho khu vườn trở nên ngọt ngào hơn nhiều. Mình không rành về những loại bánh tây, nghe tên thì cũng lơ ngơ lắm, may có con bạn dắt đi, nó hay vào quán nên có gợi ý cho mình bánh nào ngon. Một lần ăn thử green tea mousse ở MOF Japanses cafe thấy vị lạ và ngon, nhìn trong menu cũng có nên mình kêu thử. Bánh Flan xoài cũng lạ nên kêu thử luôn.

Đến khi bánh ra thì bất ngờ...hihi.... green tea mousse ở MOF chỉ màu xanh thôi, ở đây được trang trí thêm sốt màu vàng chua, thêm lát dâu mỏng và hạt rắc ở trên, nhìn hấp dẫn lắm á. Bánh Flan xoài còn ngộ hơn nữa, được đặt trong 1 cái dĩa hình con sao biển, những cánh của sao biển là 2 miếng xoài trang trí lên, màu sắc đẹp mà ăn lạ vi nữa.

Chén trà đá độc nhất mà mình từng biết luôn đấy.

Thôi nhé, đã gọi là "Bí mật" thì phải đợi các Địa đến khám phá, mình kể ra hết còn gì thú vị nữa...^^


Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.