Phân loại:
Địa chỉ:
58 Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận
|
|
24/10/2007
|
|
Vào đây, hình như là để chuẩn bị cho ngày 20/10 thế là cả nhóm vào đây họp, để xem có đưa ra ý tưởng nào hay ho không? Ban đầu vì sức hút của những cô nàng phục vụ nơi đây, trong bộ đồng phục hơi bị nice, mấy cậu nam trong nhóm nhanh chân theo các nàng vào ngồi trong hộp, sau đó thấy ngột ngạt quá, thế này sao mà sáng tạo được, cả bọn lại kéo nhau ra ngoài ngồi.
Cũng như phong cách của hàng tá quán cafe khác,nơi đây chẳng có gì đặc biệt, vào đây chỉ để uống chứ không để thưởng thức, nhưng cũng tạm ổn, phục vụ nơi đây hơi bị dễ thương (ý mình nói là về ngoại hình lẫn cách phục vụ tận tình).
Chỗ này pha chế xí muội đá rất ngon, hợp khẩu vị với mình, không quá ngọt....
Gía thì ngồi trong máy lạnh giá mỗi ly đắt hơn 2000đ thì phải, sao lại có cái vụ phân biệt thế này nhỉ?
Ra về, thấy một hòn đá to khắc chữ nắng xanh, cũng may mà không có tí nắng nào không khéo lại bị lão hóa da mất. |