Phân loại:
Địa chỉ:
44 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
|
|
11/08/2007
|
|
Quán đã có từ rất lâu rồi và khá đông khách (Đúng hơn thì hàng quán chỉ nằm trên chiếc xe đẩy nhỏ như xe bánh mì). Đặc biệt là do hai người lai Ấn làm chủ nên khẩu vị ở quán này cũng có phần thay đổi, nhưng cũng rất vừa miệng, đặc biệt là món cà ri ở đây không cho nước dừa!
Quán Abidal giữ đúng nguyên tắc đạo Hồi, đó là không dùng mỡ heo trong thức ăn. Món cà ri ăn với bánh mì (bánh mì Tây) hoặc cơm nị nên trông nó có một màu vàng rất đẹp nhìn vào là thấy thèm luôn. Cà ri rất cay, đậm đà. Chỉ bán từ chiều. Chẹp chẹp, chiều nay ghé mua một túi về ăn thôi. |