Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 273/26 Tô Hiến Thành, phường 13, Quận 10
0
1
chonchon18...
12/04/2010 
 
Cuối tuần rảnh rỗi, lại tiện đường nên mình đã đến Độc. Trước đó thấy comment cũng hay hay mình nghĩ sẽ đến thử xem sao.

Con hẻm khá rộng và thoáng, nhưng quán lại hơi khó tìm tí. Mình chạy tuốt luốt qua quán mất tiêu, vì nghĩ không có duyên nên định chạy đi về luôn, ai ngờ là hẻm cụt nên lại vòng ra, thế mà gặp. "À mà đó có phải là duyên không?", thế thì vào luôn

Mình vào đây chỉ có một mình, đúng nghĩa là "độc"...

Chọn cái góc đẹp nhất cạnh cửa sổ, có kệ hoa nho nhỏ xinh xinh làm dịu hẳn cái nắng nóng mùa hè. Mặc dù căn phòng trang trí tông màu đỏ bordeaux có vẻ nóng nhưng chẳng hiểu sao cách bày trí trong phòng khiến mình cảm thấy ấm áp chứ không hề nực nội. Trên tường được chủ quán trang trí bằng những bức tranh cũng tông màu nóng và mạnh, nghĩa là màu nào là đậm đặc màu đó, rực lên chứ không nhàn nhạt. Nói chung là hợp gu mình :D

Vì không có đem laptop nên mình đành ngồi đọc báo. Kệ báo cũng khá nhiều đầu báo nên ngồi cả buổi cũng chưa đọc xong. Theo lời chủ quán thì món họ hãnh diện nhất chính là ly cà phê được pha chế chu đáo và tận tâm, nghĩa là pha một ly cà phê như để chính họ - cũng là những người sành cà phê thưởng thức. Tiếc là mình không uống được cà phê (dễ bị tim đập tay run chân loạng choạng) nên đành tiếc nuối gọi món "độc" thứ hai, đó là Sinh tố Khoai Lang.

Ngồi đọc khoảng 3 trang báo thì nước ra, công nhận quán chế biến khá nhanh. Ly sinh tố khoai lang thoạt nhìn cũng chưa có gì đặc biệt ngoài trừ hương cà phê thơm lừng nhờ một ít cà phê trong ly. Hút thử ngụm đầu tiên, chà, đúng là vị khoai lang beo béo thơm thơm đây rồi. Không ngọt gắt, không bị sần sật và cũng không quá béo, mọi thứ trở nên hài hòa kì lạ. Mình đang khát, cứ nghĩ sinh tố, đặc biệt là sinh tố khoai thì sẽ khiến mình khát hơn, nhưng không nhé, uống cả ly và chỉ muốn uống thêm vì đã khát và ngon quá. Tuy nhiên vì cái ống hút bị xước nên khó hút, thế là mình kêu phục vụ thay ống hút cho mình.

Lẽ ra việc thay ống hút chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sao mình lại dành riêng thêm một đoạn cho nó? Đó là vì mình quá hài lòng cách phục vụ ở đây :D Chẳng là khi đem ra ống hút mới cho mình, em phục vụ đã nhẹ nhàng đưa cho mình cái ly sạch, trong đó có cái ống hút mới. Mình chỉ việc lấy ra và bỏ vô ly thôi. Nói chung một điều khá nhỏ nhặt nhưng khiến mình ấn tượng mãi, có lẽ do mình là người khá khó tính trong việc soi mói những người phục vụ he he
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.