Phân loại:
Địa chỉ:
303 - 305 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
|
|
18/06/2011
|
|
Ngồi ở cafe Ride kêu đói bụng, thế là được 2 anh hộ tống, dẫn đến quán với lời quảng cáo khá nồng nhiệt.
Quán đông (mình ghé vào buổi trưa, tầm 12h hơn đấy), thấy thấp thoáng mấy ông tây cũng đang ngồi húp sụp sụp. Quán khá rộng, bề ngoài tương đối sạch sẽ. Vào trong thì hơi bừa một chút, chắc do đông khách nên chưa sắp xếp kịp.
Thấy khách ngồi đợi cũng nhiều người. Mình vào, nói chuyện cả buổi thì tô phở nạm bò viên của mình mới được bưng ra. Nhưng không uổng công chờ chút nào...hehe...nhìn là thích, ăn còn thích hơn. Sợi phở vừa, thịt nạm miếng to to không à, nhưng mềm, gân giòn giòn cũng ngon. Bò viên thì tuyệt, nhưng không thích tương ở đây cho lắm, tương bột nhiều hay sao á, ăn ngấy. Rất thích nước phở của quán, ngon, vừa ăn. Hèn gì ai vào cũng đua nhau mà húp.
Tô phở cũng to, mình nhóp nhép một hồi mới xong. Thêm ngụm s-ting...bữa trưa quả là ngon lành quá xá! |