Phân loại:
Địa chỉ:
46-48 Phạm Ngọc Thạch
|
|
28/07/2008
|
|
Không gian nơi này rộng+ trình bày kính hợp lý( kính để theo giá tiền nên dễ "liệu cơm gắp mắm" mà lựa chọn)+bán hàng kỹ lưỡng :Mình mang giấy khám mắt bên Điện Biên Phủ sang để cắt kính nhưng chị tư vấn "khuyên"(10% khuyên, 90% bắt buộc) mình phải đo mắt lại tại trung tâm vì " trung tâm ko cắt kiếng do bên ngoài khám".Vậy thấy cũng đúng, với lại giá khám ko mắc quá nên mình cũng vui vẻ(10K, so với bên ĐBP là 30K)
Nhưng có lẽ chiều nóng quá hay sao mà cô đo mắt cho mình hơi khó chịu, mình chỉ hỏi có vài câu để rõ hơn về bệnh mà thái độ cô đó có vẻ hơi cộc.
Nhưng tổng thể thì OK |