Phân loại:
Địa chỉ:
282 - 284- 286 Nguyễn Trãi Phường 8, Quận 5
|
|
06/03/2009
|
|
Nhà mình nằm ngay khu vực sầm uất các shop thời trang ở Nguyễn Trãi Q5 nè Hồi trước, mình cùng với mẹ và em gái đi bộ vô mấy shop mua áo cho Noel. Haiz, tất nhiên là có vô Sóng Nhạc và từ đó …… rút kinh nghiệm ko nên vô đó. Tính ra Sóng Nhạc đầy rẫy khuyết điểm (chắc theo mình nó ko có ưu điểm gì luôn, haiz).
Không gian chật hẹp --> nóng nực, bực bội, khó chịu ![](/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/angry_smile.gif)
Trang trí bên trong rối quá, do nhiều đồ mà không gian quá nhỏ
Em mình bận áo khoác jean --> nhân v ên không cho vô, bắt cởi ra bỏ vào tủ
Quần áo bình thường, giá cả cũng vừa
Nhạc bật to quá, hỏi nhân viên mà phải hét lên, haiz
Nhân viên cũng chả nhiệt tình gì, hơi bị chảnh àh lại còn không cho thử đồ nữa, pó tay
Mặt mày nhăn nhó, chắc mốt khuyên mấy chị mua kem chống nhăn kẻo mau già ![](/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif)
Còn bảo vệ giữ xe, haiz, bó chiếu. Mình đi bộ mà, có đi xe đâu. Mới bước ra khỏi Sóng Nhạc, tính vô cửa hàng mà chen giữa nó thì bị mấy ổng lườm và quát lấy xe qua bên đó mà gửi --> dzô dzi ên, có đi xe đâu mà lấy ![](/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/shades_smile.gif)
Nói chung, tránh xa Sóng Nhạc càng tốt Hồi trước, Sóng Nhạc với shop chen ngang nó có xảy ra oánh lộn j j đ ó (già nh khách thì phải) --> coi chừng vô bị lạ vây, haha ![](/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif) |