Phân loại:
Địa chỉ:
3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11
|
|
30/10/2008
|
|
Hồi bé tớ đã được bố mẹ cho đi chơi ở đây rồi ,vui lắm ,tớ đến ĐS đc 2 lần ùi,lần nào cũng để lại những ấn tượng k thể nào quên.
Tớ nhớ nhất là lần chơì cảm giác mạnh,đi wa 1 đưòng hầm tối om rồi ra ánh sáng (cứ tưởng trò chời thé là hất nhưng nó mới chỉ là bắt đầu :(((....và từ từ leo lên 1 cái j đó rất cao..từ từ..trời ơi và bỗng chốc nhìn xuống ,tớ ko dám tin vào mắt mình nữa ,dường như lúc đó tim tớ mún bay ra ngoài ,tớ k thể chịu noi cảm giác khi đó ...và cúi cùng thì chiện j ai cũng bít ->lao xuống ->tủm..T_T tớ cứ nghĩ là mình sẽ die mứt thui nhưng cúi cùng all cũng k có j là phải sợ cả ..vui k đáy chứ ..hehe
và còn lần chơi ô tô nè,khùng long và nhất là vào rạp chíu fim mini xem đoạn fim khủng long trong 1 cái j đó rất to và lơ lửng trên ko ,tớ đảm bảo là lúc đó tớ k hét 24/24g thì trời sập...akak...nhưng sau ra mới thấy mình nhát vì thấy cũng chẳng có j là đáng sợ mà phái hét cả..
^^Tớ rát nhớ ĐS và hy vọng 1 ngày nào đó sẽ đc wa HCM để đến đó chơi,chak bg ĐS đã thay đổi rất nhìu . |