Phân loại:
Địa chỉ:
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
|
|
27/09/2008
|
|
Đến Acoustic 4 lần, có cả weekends và weekdays mà không hiểu sao mình toàn nghe đúng một ban nhạc và ca sĩ hát. Từng nghe cô ca sĩ nhỏ nhỏ người, tóc xoăn xoăn hát thấy mê Michelle lắm, giọng hát trong trẻo và trẻ trung… Nhìn chung thì quán có không khí sôi động, trẻ nhưng hơi nhỏ và ôm đồm nhiều khách dẫn đến phục vụ không tốt.
Lần cuối mình đến Acoustic là ngày cuối tuần, nghe đồn ban nhạc thường chơi vào cuối tuần (và cũng là ban nhạc hay nhất) hôm đấy không tới, thế là cả buổi tối mình và lũ bạn chui vào một góc sát sân khấu, gần bar nghe nhạc trong tư thế 2 người/ghế, muốn ra cũng không được, nhúc nhích lại càng không (do quá đông). Sau bữa ấy cả nhóm không quay lại lần nào…
|