Phân loại:
Địa chỉ:
G89, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn
|
|
06/10/2008
|
|
Tớ chỉ được lên đây vào tối 1 và 15 hàng tháng để dự trà đàm.
Như các ngôi chùa khác, lúc đặt chân vào tớ cảm nhận được sự thanh tịnh. Tâm hồn trở nên thanh thản lạ kỳ.
Đặc biệt có 1 kệ sách nằm về bên trái của chánh điện. ở đó biết bao nhiêu là sách hay. Bạn có thể mượn sách ở đây, tự mình ghi tên sách, tên người mượn, ngày mượn và lúc nào trả thì đánh dấu vào là xong.
Vào mỗi tối 1 và 15(âm lịch) hàng tháng, ở đây thường tổ chức trà đàm.
mọi người đầu bàn luận êề một vấn đề. Ở đây ta tiếp thu được nhìu ý kiến của nhìu thế hệ về một vấn đề. Đặc biệt là ta có thể nghe ý kiến của quý thầy, quý cô, các phật tử, những người không phải là phật tử, của một giảng viên ĐH, sinh viên, người nông dân..v.v.
Thảo cũng chưa có dịp để tìm hỉu cặn kẻ về ngôi chùa này nên lời bình nhìu khi chưa thật perfect.
|