Phân loại:
Địa chỉ:
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
|
|
13/09/2008
|
|
Quán cafe này nghe nhiều người khen là nhìn thiết kế độc đáo, lạ mắt và rất có cá tính. Ừ thì nghe đồn là vậy mà ko biết phải vậy ko?
Chợt vô tình 1 hôm buồn buồn vì vừa tiễn con bạn ra sân bay, thế là vào đây ngồi 1 mình thưởng thức cái độc đáo.
Ừ, 1 mình thì cảm nhận ko đc trọn vẹn. Chỉ thấy rằng wán nhìn lạ, đẹp lạ! Nhấm nháp ly cafe, ừ ngon! (vì nó ko có đường)
Tự nhiên bước vào đây thấy sao lòng trĩu năng, chắc do tâm trang. Vì thế mà hẹn 1 ngày ko xa sẽ trở lại 1 lần nữa với 1 tâm trạng khác để cảm xúc trọn vẹn hơn. |