hôm wa, cả tụi bạn đi xem fim xong là ghé ngay trà sữa blog, chỗ ruột mừ,fai nói là mạc dù 2/9 nhưng vẫn k đông khách cho lắm,cả hội tha hồ chơi,vừa nhăm nhi trà sữa,khoai tây chiên, cá viên chiên(mắc wa' hic hic hic) vừa chơi với mấy khúc gỗ, vừa tán gẫu, đúng là thú vị thật, mặc dù wan' có phong cách giống như các wan khác, nhưng được 1 điều khác là ngồi lâu k bị chỉ chỏ,mấy địa k biết sao chứ, mỗi lần đi uốn trà bên wan khác ở đường võ thị sáu, ngồi lâu hả con, bị nhân viên nhăn mày, nhíu mi liền, đi vài lần wen mặt thì chẳng hài lòng tí nào,địa thấy nhân viên ở blog khá ok, lúc nào cũng nhe răng cười, thân thiện....