Phân loại:
Địa chỉ:
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
|
|
01/10/2008
|
|
7h sáng puka mò vô quán với bà chị,thấy đang lục đục dọn dẹp mở quán,hix.Vậy là do mình tới sớm hay quán mở trễ ta.Lúc đó nhìn quán vừa nhỏ,lại bề bộn,nên ko thix lắm.Lên lầu xem có khá hơn ko,Nv nhiệt tình thật,mở 2 cái máy lạnh cho mát phòng,hihi.Mà sao Aro có nhìu ko gian vậy,mà đi đâu cũng nghe mùi khói thuốc,mà mọi người biết rồi đấy,trong phòng lạnh mà nghe cái mùi này khó chịu cực kì luôn.Thấy bố trí và phối màu ở đây không đẹp lắm,dc cái ghế êm,nhất là mấy ghế bọc vải tím mịn lắm.Puka uống thử cafe hạt dẻ,thấy cũng thơm thơm,nhưng thú thật là ko phân biệt dc so với cafe thường,bà chị uống sinh tố sữa khoai môn ngon lắm,khoai môn xay thiệt đó nha,ít dường,béo ngậy.Chắc lần sau sẽ đi thử buổi tối |