Phân loại:
Địa chỉ:
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
|
|
26/12/2009
|
|
qua lời giới thiệu của con bạn trong lớp ,mình thử đến đây vào buổi trưa khá nóng nực . Nhưng mới vô thì hơi thấy lạ lạ ,ngộ ngộ ,có lẽ là do lần đầu đến nên mình hơi ngạc nhiên vì ......Nó đẹp quá à .Không gian thì hơi nhỏ 1 tí ,nhưng mà tui thích cái cảm giác nhỏ nhỏ nhưng mà ấm cúng . hèn gì con bạn không giới thiệu mới lạ . Tui nhìn là khoái nên không có gì phải lạ khi không khoe cái quán này cafe MOS với tụi bạn mình nữa .Với cảnh ở đây ,tuyệt vời dành cho không gian 2 người . Dù là trưa ,nhưng mình lại ko có cảm giác buổi trưa . .
sao thấy mấy bài bình kia nói về vệ sinh ,chứ tui thì thấy vệ sinh ở đây khá tốt mà ,rất sạch sẽ ,với lại có mấy người phục vụ xinh xinh nhìn dễ thương .
Nói đến quá thì ko thể chê được các loại thức uống ở đây .Ngon thật ,khoái quá đi , giá cả không như mình nghĩ , giá thuộc khá ,(vậy mà ban đầu mình tưởng mắc lắm ,nên hơi sợ mang không đủ ) . Thích thật ,thế là ghé lại cũng còn thấy thích ,không quay lại uống nữa mới lạ đó . Nhỏ bạn uống xong nó khen quá trời ,nghe nó khen mà mình cũng phải thừa nhận ,khen đúng thiệt .Nói đến là muốn ghé lại quá đó . HEHE ,chiều nay đi tiếp thôi . ![](/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/kiss.gif) |