Phân loại:
Địa chỉ:
155b Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10
|
|
26/03/2008
|
|
Hồi trước, lâu lắm òy, vào thời xa xưa, chính xác là cách đây khoảng 1 tháng VC có ghé vào muối tiêu chanh ăn cùng với bạn bè. Bên ngoài trang trí rất bắt mắt,nhìn tao nhã và thanh lắm. Đó cũng là 1 yếu tố làm cho VC và lũ bạn tấp vào, hì hì, nhưng vào bên trong cao lắm là hơn 10 bước thì mọi chuyện lại khác với cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Sao VC có cảm giác như mình ăn thiếu hay ăn quịt gì đó, nhân viên phục vụ tỏ vẻ rất khó chịu mỗi khi mình nhờ đến họ. May mắn là VC có thằng bạn rất nóng tính nó đứng lên phê bình 1 hơi rồi tính tiền đi về . VC chỉ kịp chụp được vài cục thịt bò, vài con nghêu và mùi vị thì cũng bình thường. Thật ra mà nói , khi thái độ phục vụ làm cho khách hàng không hài lòng rồi thì món ăn của quán đã giảm mất 30% hương vị rồi.
Còn Cafe Cát Đằng thì VC chưa thử lần nèo, mà chắc cũng hok muốn thử đâu...bùn òy... |