Phân loại:
Địa chỉ:
135 Nguyễn Huệ, Quận 1
|
|
27/06/2007
|
|
Mình thích cách bày trí và không khí ở đây.Vị trí của quán cũng khá lý tưởng. Vì quán nằm ở lầu 3-4 Thương Xá Tax nên bạn có thể ngắm cảnh đường phố Mỗi ngày đều đi học đều chạy qua chạy lại con đường này. Nhưng rất ít khi mình có thể ngắm cái con đừơng này. Một lần, 1 người bạn rủ mình tới đây.Thế là mình kết cái quán này.Ở đây nếu bạn chọn bàn ở vị trí ngay góc đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi thì bạn có thể ngắm cả hai con đường và cả đài phun nước.Chính vì thế mà mình thích nó.Nếu đi buổi tối, bạn sẽ thấy quang cảnh bên ngoài quán đẹp hơn nữa . Nhưng mình không thích cà phê ở đây.Có thể mình là do mình nghiện nặng cà fê việt nam rồi.Mình cảm thấy cafe ở đây không ngon bằng cafê của mình.Nó không có vị đậm đà. Nhưng có bạn cứ tới thử nhé,biết đâu bạn lại tìm thấy một điều gì mới hơn mình! |