Phân loại:
Địa chỉ:
45 Ngô Thời Nhiệm Q.3, Quận 3
|
|
27/08/2008
|
|
Sau khi xong chầu Cà phê Bệt ở Hàn Thuyên sáng Chủ Nhật đẹp trời, Savage rủ đi nhậu vơí lũ bạn của nó.
Tính ra buổi trưa mà đi nhậu thì ko giống mình cho lắm nhưng biết làm sao được, sáng mai nó đã lên máy bay mất tiêu rồi nên coi như ngày hôm nay là của nó thoai..
Ku Thắng từ bên Pháp về giờ quyết định làm ở SG luôn cũng tơí tham gia, thêm Ku Hoàng mơí lần đầu gặp mặt thấy chị 2 của tụi nó bé nhỏ cũng bay vô ga lăng hết cỡ..hà hà...Cả bọn đi tơí 45.
Đi qua đi lại quán này khá nhiều lần rồi nhưng chưa vào bao giờ, đây là lần đầu tiên luôn.Chọn cái bàn sát tường , Savage kêu đồ ăn.
Món đầu tiên là món Dê Nưóng , ngon quá nên kêu tơí mấy dĩa luôn..hờ hờ, xong món nướng tơí món lẩu thì con bé....(tên gì quên mất tiêu.)...bạn của Savage tơí nhập hội, kêu thêm mấy món nữa mà hem nhớ tên chỉ biết món nào được đem ra là cháp nhiệt tình món đó. Ăn uống no say kêu tính tiền rồi ra về người đứa nào đứa nấy toàn mùi....DÊ...!!!! |