Phân loại:
Địa chỉ:
11 Đường Tân Canh, Quận Tân Bình
|
|
18/03/2008
|
|
Mình có dịp được đến quán nì vào lễ Tình nhân, đúng là dịp lễ có khác, nhưng 2 người cũng tranh thủ kiếm được 1 góc khá lãng mạn, đó là bên hông, phía tay trái, chỉ dành riêng cho 2 người, bên cạnh đó là dây leo lên tường, rất rất tình củm, dù người đó hỗng phải là bạn trai của mình mà mình cũng mún kết him luôn, hehe.
Bàn thì có bông hồng, nến...sáng lung linh, đồ uống ngon, giá từ 18.000...Nhạc thì êm dịu, hình như mở nhạc nước ngoài thì phải...
Mới nhìn thì không gian có vẻ nhỏ hẹp nhưng cách bài trí bàn ghế thì cũng tương đối họp lý, tận dụng được không gian của quán,, thích cái gác lửng ghê...mà chưa có dịp lên. |