Phân loại:
Địa chỉ:
11 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
|
|
31/07/2008
|
|
1 buổi sáng đẹp trời 2 chị em tui dắt nhau đi ăn sáng (bình thường thì mạnh ai nấy ăn). Chạy tới chạy lui mà hong biết nên ăn cái gì, thế là nhớ đến lời con nhỏ bạn quảng cáo: mày đến chỗ này ăn bún nước lèo Sóc Trăng thử đi, ngon lắm á! Tắp vô, gọi: chị ơi cho em 2 tô bún nha chị. Lúc đó trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi ko biết có ngon thiệt ko.
Theo tui thì... ngon tuyệt cú mèo! Chỗ này còn có bò kho, bò né nữa. Lúc đó no wá chứ ko thì cũng gọi thêm để thử. Sáng mai phải lên đó ăn tiếp mới được. Nhắc đến thấy thèm wá thèm wá...
Ăn đi rồi biết. Yên tâm, giá cả phải chăng mà.
|