Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Ngã tư đường Bà Hạt - Nguyễn Tiểu La, Quận 10, Hồ Chí Minh
135
183
Duyên Sen
17/06/2011 
 
Mình không phải là người mê xôi, thi thoảng có ăn xôi nhưng là trong những trường hợp bất đắc dĩ. Trong một lần tình cờ đi ngang qua đường Bà Hạt, mình gặp ngay một quán xôi vỉa hè khá đông khách. Bản tính tò mò ham đồ lạ nổi lên, mình cũng ghé đó để thử xem nó ra răng.

Quán thực ra chẳng là quán, chỉ là cái bàn có đặt chừng 3 nồi xôi, riêng nồi xôi khúc khói bốc nghi ngút, thơm lừng thì đặt trên cái ghế. Khách chủ yếu là những người đi làm, đưa con đi học tạt qua mua xong là đi liền.

Hai chị em cô bán xôi còn khá trẻ, niềm nở và nhiệt tình lắm! Miệng thì hỏi, tay gói xôi thoăn thoắt, nhịp nhàng. Ở đây có nhiều loại xôi: xôi vò, xôi đậu đen, xôi đậu xanh, xôi gấc, xôi khúc.

Trung bình 7 ngàn 1 gói, ai thích thì rắc thêm mè, còn không thì rắc đường. Xôi đậu đen nhìn khá hấp dẫn, mình mua 1 gói. Xôi gấc bên cạnh cũng ngon không kém, nhìn qua là biết được nấu từ gấc thật rồi (vì nhà tớ từng nấu xôi bán mừ). Ngoài ra ở đây còn bán thêm cơm rượu, 3 ngàn 1 bịch nhỏ. Ăn cơm rượu phải mua của người Bắc mới ngon, mình ăn thử thấy cũng không có gì đặc biệt.

Rinh gói xôi về nhưng chỉ nếm vài hạt, còn lại nhường cho cô bé thích xôi ở trong nhà mình. Gạo nấu xôi cũng chưa được dẻo như nếp hoa vàng, nhưng đậu khá là bùi và ngon. Lần sau có đi ngang qua mình sẽ thử xôi gấc (xem có ngon như mình nấu không, hiii).
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.