Em Nguyễn Minh Thắng.Hôm nay em xin gữi cho tất cả các thầy cô ở trường thcs Trương Công Định một bài thơ do chính em viết.Em muốn gởi tất cả mọi kĩ niệm của em lúc còn học ở trường vào bài thơ này.
MỘT LẦN
Về trường với tâm hồn xao xuyến!
Kĩ niệm ngày xưa bỗng hiện về
Thời gian ơi!Xin hãy quay lại
Cho tôi được một lần nữa thôi
Một lần được nghe thầy giảng bài
Với giọng người triều mến biết bao
Một lần được ngồi dưới tán Phượng
Nhặt từng bông ép vào vở thơm
Một lần chỉ một lần nữa thôi
Để gặp lại bạn bè xưa cũ
Nay người trăm ngã kẻ muôn nơi
Thời gian ơi!Xin đừng đi vội
Đừng lặng lẽ trôi vào hư vô...
Nguyễn Minh Thắng(2005-2009)